MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du kỳ 16, 2012 (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn1413: Cuộc Hành Hương Đức Mẹ Medjugorje, Nam Tư (1)
Thứ Sáu, Ngày 6 tháng 4-2012

CN1413: CUỘC HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ MEDJUGORJE, NAM TƯ (1)

(hình nhóm do Anna Nguyễn chụp)

Phái đoàn hành hương lần thứ 16 do nhóm thực hiện Radio Giờ Của Mẹ hướng dẫn đã khởi sự đi từ các tiểu bang của Hoa Kỳ vào ngày 22/3/2012 mà đến chiều ngày 23/3/2012 mới đến được thành phố Split của nước Croatia.

Từ đó, chúng tôi phải đi thêm 3 tiếng đồng hồ xe bus đế đến dâng thánh lễ tại thánh đường St. Leopold Mandic, nơi mà Đức Mẹ đã hiện ra vào một trong những ngày đầu tiên của cuộc hiện ra, kể từ ngày 24/6/1981.

Vì là vào ngày thứ sáu nên có thánh lễ của người địa phương tại đó nên chúng tôi phải đợi. Thánh lễ của nhóm chúng tôi rất sốt sắng. Sau đó cả nhóm đến nhà trọ và ăn tối. Ngay sau khi ăn tối xong thì nhóm chúng tôi cùng nhau đi đàng thánh giá ở khuôn viên của Tượng Chúa Giêsu Phục Sinh, nơi mà nơi đùi của Chúa vẫn có nước rỉ ra hàng ngày, ở phía sau nhà thờ.

Điều đặc biệt là nhóm có 31 người rất thương yêu nhau, cha linh hướng là LM Nguyễn Đức Trọng, Vị Sáng Lập Đền Thánh Đức Mẹ La Vang Las Vegas. Cha rất hòa nhã và vui vẻ. Lần này nhóm có nhiều người trẻ tham dự. Người trẻ nhất mới 17 tuổi, còn người lớn tuổi nhất được 86 tuổi.

Nhóm hành hương này gồm toàn là những người cầu nguyện sốt sắng. Chúng tôi đã được gặp thị nhân Vicka hai lần và được chị ưu ái đặt tay cầu nguyện riêng trong nhà nguyện của một viện mồ côi.

Ngoài ra chúng tôi còn được hiện diện nơi cây thánh giá màu xanh, dưới chân dồi Hiện Ra để được tham dự buổi Đức Mẹ hiện ra hàng tháng với thị nhân Mirjana vào ngày mùng 2 tháng 4 vừa qua. Sau đó, tôi đi theo chân chị Mirjana dù chị có đến 6 người vệ sĩ to lớn cản đường không cho ai đến gần. Tôi vừa đi sau chị vừa nói với chị rằng tôi ở rất xa từ California đến và tôi xin chị ôm hôn tôi.Thế là chị cảm động quay lại ôm hôn hai vợ chồng tôi và tặng cho tôi một chuỗi tràng hạt mà chị vừa cầm đọc kinh khi Đức Mẹ hiện ra với chị. Đó là món quà tinh thần đáng quý đối với tôi.

Sau đó, nhóm chúng tôi đến thăm chị Nancy để nghe chị chia sẻ cảm nghiệm thì chi Nancy yêu cầu chúng tôi cho chị ăn món Spring Roll, tức là món gỏi cuốn của người VN. Vài ngày sau, vào thứ bẩy 31/3/2012, nhóm chúng tôi đã tình nguyện góp tiền làm một bữa tiệc thịnh soạn tại tòa lâu đài của anh chị Patrick Latta và Nancy Latta. Cả nhóm chúng tôi, cô tour guide Ana Sego và các khách mời của anh chị Patrick tổng cộng lại có khoảng hơn 60 người đã cùng tham dự bữa cơm do nhóm chúng tôi khoản đãi, gồm các món ăn Việt Nam như: cháo gà, gỏi gà, cánh gà chiên bơ, cơm chiên Thái Lan, gỏi cuốn tôm thịt mà chị Nancy yêu cầu từ trước, và đặc biệt nhất là món cá chép hấp mỡ hành ăn với cơm trắng. Chúng tôi mua được ba con cá chép rất lớn, mỗi con dài khoảng 60cm tức là hơn nửa thước. Nhìn ba con cá nằm trong một khay lớn trông rất ngon lành và đẹp mắt đến nỗi anh Patrick tuyên bố rằng:

“Ba con cá này đáng giá tiền một chiếc xe Mercedes!”

Bữa tiệc ấy xẩy ra trước ngày lễ lá nên ai cũng nói đó là bữa Tiệc Ly, bữa tiệc của Tình Yêu. Trong bữa tiệc thì chị Nancy đếm số người và tuyên bố rằng có dân tộc của hơn 10 quốc gia hiện diện, có đủ dân tộc của 5 Châu: Á, Âu, Mỹ, Úc và Phi Châu. Quả thật có người Việt, Mỹ, Canada, Úc Đại Lợi, Ý Đại Lợi, Croatia, Bosnia, Nicaragoa, Slovenia, Romania, và một số người từ Châu Phi và các nước châu Âu khác.

Chị Nancy quá cảm động nên ôm hôn chúng tôi và tặng cho chúng tôi cánh hoa hồng do Đức Mẹ chúa lành qua thị nhân Marija, và các hình ảnh của các thánh. Các tham dự viên còn tặng cho chúng tôi những chiếc lá đã được cha làm phép để sử dụng trong thánh lễ Lá.

Ai cũng thích thú thưởng thức các món ăn VN do cô Kimberly Phạm làm chủ bếp và các chị em khác làm phụ bếp. Lòng hy sinh phục vụ của nhóm chúng tôi đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho mọi người ở đó.

Sau bữa ăn, anh Patrick ôm hôn tôi và nói:

“Kim, nếu sau này, khi tóc chị bạc, thì mời chị về đây ở với vợ chồng chúng tôi!”

Thật sự, toà lâu đài mà anh chị Patrick và Nancy lập ra là để có nơi tĩnh tâm cho các linh mục và nữ tu từ khắp thế giới về đó nghỉ ngơi và tĩnh tâm. Anh chị đón nhận những người không nhà, không nơi nương tựa đến ở đó. Tại nhà của anh chị, Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần qua thị nhân Mariaja và nói rằng:

“Mẹ chúc phúc cho ngôi nhà này và Mẹ chúc phúc và bảo vệ cho những ai vào ra nơi nhà này.”

Sau đây là một cảm nghiệm sống động:  khi bà quản gia Maria người Ý của chị Nancy lái xe đón nhóm chúng tôi đi chợ thì tôi thấy có một bé trai khoáng 5 tuổi đi chung xe. Tôi ngỡ rằng bé là cháu nội, ngoại của bà nhưng bà kể ra một cảm nghiệm tuyệt vời:

“Bé Emmanuel là món quà mà Đức Mẹ đã ban cho cha mẹ bé. Ông bà này là người Romania, hiếm con và không thể có con trong suốt 20 năm trường. Khi ông bà đến Medjugorje và tá túc ở nhà anh chị Nancy thì họ luôn xin thị nhân Marija cho họ được hiện diện khi Mẹ hiện ra hàng ngày với Marija. Một hôm, chị Marija nói rằng Đức Mẹ sẽ chữa lành tử cung của người phụ nữ ấy và ban cho chị một đứa con trai. Thế là sau đó, chị có thai và sinh ra Emmanuel. Bé  còn nhỏ nhưng nói được 4 thứ tiếng: Anh, Ý, Croatia và Romania.”

Hiện nay ba của bé xây nhà cho anh chị Patrick, mẹ bé làm đầu bếp và cả gia đình tá túc nơi nhà anh chị Patrick và Nancy. Một người tài xế và làm vườn là người Úc cũng làm việc tại đó. Một số người trẻ phục vụ khách hành hương ở đó.

Thật sự, căn nhà của anh chị giống như căn nhà Betania của thời Chúa Giêsu giảng đạo. Họ mở cửa đón mọi người. Họ cho người nghèo ăn và nhận các thiện nguyện viên đến làm việc phục vụ người nghèo. Xin tạ ơn Chúa về lòng hiếu khách của họ.

Trên đây là những nét đặc biệt của chuyến hành hương. Chúng tôi sẽ tiếp tục kể thêm về những ơn lành hoán cải và hiện tượng lạ xẩy ra cho nhóm chúng tôi.

Kim Hà
6/4/2012 (Thứ Sáu Tuần Thánh)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn1419: Những Bức Hình Kỳ Diệu Từ Medjugorje (6) (4/12/2012)
Cn1418: Medjugorje: Ơn Chúa Thánh Thần Ban Xuống (5) (4/12/2012)
Cn1417: Cảm Nghiệm Medjugorje (4) (4/11/2012)
Cn1416: Bài Học Medjugorje: Nụ Cười Tươi (3) (4/9/2012)
Cn1414: Kính Mừng Ngày Mẹ Medjugorje Hiện Ra Hàng Tháng (2) (4/7/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768