Thênh Thang Tình Người
Hoàng Thị Đáo Tiệp
Thánh Phao Lô có dạy: “khốn
cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng” nên được
diễm phúc góp mặt tháng tháng trên Nguyệt San Trái Tim Đức
Mẹ là tôi luôn nồng nhiệt thỏ thẻ những tin
mừng mình được biết về tình Chúa tình người,
với cả việc mình gắng sống thăng tiến
ngày một hơn theo tinh thần yêu thương và phục
vụ như lời Chúa dạy. Vì “loan báo tin mừng”
là chi nếu không là việc mình mừng rỡ đến phải
“la làng lên” khi nhận biết
được mình có chung một người Cha nhân hậu,
đầy quyền năng là Thiên Chúa Hằng Hữu ở
trên quê trời và mọi người nơi cõi tạm thế gian nầy đều
là anh chị em với nhau. Nên mình nhận biết mình được
Cha trên trời yêu thương mình thế nào thì mình cũng
phải yêu thương lại anh chị em mình như thế:
mới là đẹp lòng Cha và toại lòng nhau. Có yêu thương
nhau, mình mới an ủi được cho nhau trong cảnh
đời trần thế “ngày nào có sự khốn khổ
của ngày ấy”( Mt 6,34) mà Chúa Giêsu:
Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người chịu nạn
chịu chết để cứu chuộc và đã sống
lại là chỉ có vì quá yêu thương
nhân loại tội lỗi, khổ đau thôi! Nên Ngài ban cho nhân thế
cái luật vàng là “các con hãy yêu thương nhau” và Ngài
xác quyết “Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi. Thầy
ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.
Thì vâng, báo Nguyệt San Trái Tim Đức
Mẹ số tháng 4 năm 2012 nầy tôi vô cùng hoan hỉ để
thỏ thẻ về cái tin mừng đó! Thỏ thẻ
trong báo số tháng 4 vì tháng 4: tháng của Đại Lễ
Mừng Chúa Phục Sinh là tâm điểm đức tin người
Công Giáo mình. Đặc biệt tháng 4 còn có thêm một Đại
Lễ nữa là Lễ Chúa Tình Thương(
hay Lễ Lòng Chúa Xót Thương hoặc Lễ Kính Lòng Thương
Xót Chúa) vào ngày Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh. Mà Lễ
Chúa Tình Thương thì do chính Chúa Giêsu muốn, nên Ngài đã
hiện ra với sơ Maria Faustina Kowalska là vị nữ tu
của Lòng Thương Xót để mặc khải từ
lý do đến thời điểm: “Cha ước mong đại
lễ kính Lòng Thương Xót Cha trở thành chỗ nương
náu và trú ẩn cho mọi linh hồn, nhất là các tội
nhân đáng thương. Trong ngày hôm ấy, lượng thương
xót dịu hiền thẳm sâu của Cha sẽ được
khai mở. Cha trào đổ cả một đại dương
ân sủng xuống cho các linh hồn tìm
đến với nguồn mạch xót thương của
Cha. Người nào xưng tội và chịu Lễ sẽ
được lãnh nhận hồng ân tha thứ mọi tội
lỗi và mọi hình phạt…Đừng linh hồn nào sợ
đến bên Cha, cho dù tội lỗi họ có đỏ thắm
như điều….Cha mong ước đại lễ ấy
phải được cử hành trọng thể vào Chúa Nhật
sau lễ Phục Sinh” (NK 699). Và mặc khải nầy, Đức
Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã truyền ban cho thực
hiện được hơn một thập niên nay.
Bây giờ xin kính mời
quý bạn đọc cùng ngắm hai bức ảnh
...
Hẳn
là quá quen thuộc với những vị đã biết rồi,
mà ngắm lại vẫn thấy dạt dào xúc cảm,
đúng không ạ? Bởi ngôi giáo
đường nầy vốn đâu đủ rộng nhưng lại "bao la
tình Chúa" với "thênh thang tình người" tuyệt
lắm cơ, mà quý vị đã từng có nghe, có biết, thậm chí có đến
tận nơi và có được
hưởng bao ơn chữa lành từ xác thể
đến tâm linh nhờ lời cấu nguyện kết hợp với các việc
làm bác ái của Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa cùng với cha linh hướng
nơi đây...
Còn những
vị chưa từng được biết, chỉ mới
lần đầu ngắm ảnh ắt cũng nức lòng
nữa, phải không ạ?
Vì cảnh của ngôi nhà thờ nhìn từ trước cửa hay vào bên trong, thấy cũng chỉ lớn
lớn bình thường như bao ngôi thánh đường
khác ở giáo xứ nầy
giáo xứ nọ, chớ nào
có được to đẹp hoành tráng như những trung tâm
hành hương! Vậy mà mừng thay lại được
thật đông người lặn lội tìm đến
thì ắt nơi đây phải có sự an
ủi thẳm sâu, nhiệm mầu nào đó của tình Chúa
tình người chăng? Nhất là tình người vì cầm
chắc họ phải có “ rủ
rê nhau, mách nước cho nhau” sao đấy, tức có
nghĩa họ quan tâm tới vấn đề của nhau mới dắt díu nhau cùng đến, nên thấy đông vui như một
ngày hội lớn mà vẫn được
trật tự thế đấy! Lại đến với nhà thờ nhà Thánh thì không ai là không có những
nhu cầu của tâm linh của thân xác: thiết tha muốn
được chữa lành và cảm tạ bao Hồng Ân mình nhận được! Thêm càng chiêm ngắm
ảnh thì càng thấy nơi đây đúng là con người
được gần nhau( vì chẳng có
nề hà kén chọn chi hết, cả một biển người cùng đứng ngồi xếp lớp
bên nhau, nên hẳn là an ủi cho nhau lắm) và gần luôn
Chúa nữa( vì cái khoảng cách bình thường vốn dĩ
giữa Cung Thánh với người tham dự Thánh Lễ được
thu ngắn lại do đông quá, nên hẳn là Chúa hài lòng phải
biết! Bởi Thánh Giacobê tông đồ
lúc sinh thời đã từng được ở với Chúa nên Ngài truyền dạy cái kinh nghiệm
là " Hãy đến gần Thiên
Chúa và Người sẽ đến
gần anh em" ( Gc 4,8)... )!
Mà Chúa hài lòng là Chúa đổ muôn ơn ….
Thế thì nhà thờ
nào, ông cha nào may mắn vậy và dịp Lễ đặc
biệt chi đây chớ chẳng lẽ Lễ ngày thường?
Lại sao có cả một đội quân mặc
áo xanh nữa?
Xin thưa đó là nhà thờ
Chí Hoà ở Sài Gòn, vào hôm Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa
ngày thứ Năm đầu tháng 5/2011: tháng hoa Đức Mẹ( hiện nay căn cứ vào tờ giấy
có in bài hát phát ra để quý bà con tham dự cùng hát thì mỗi
thánh Lễ ngày thứ Năm hàng tuần tại đây có
khoảng từ 14 đến 15.000 người. Thứ Năm đầu tháng thì đông hơn.
Lại cũng nhờ nhiều người ở Sài Gòn tự
nguyện đi Lễ ở các nhà thờ gần nhà mình để
nhường nhà thờ Chí Hòa cho những người ở
xa và có bệnh đến dự, chớ không thì còn đông
nữa). Vị linh mục là cha Giuse Trần Đinh Long của
Dòng Thánh Thể. Ngài không phải là linh mục quản xứ,
ngài ở trong nhà dòng, được mời ra đấy để
cùng giáo dân cầu nguyện và dâng Thánh Lễ Kính Lòng Thương
Xót Chúa. Đội quân mặc áo xanh là những người
vốn có đủ thứ tật bệnh, khổ đau
phần xác phần hồn nhưng đã được
Chúa chữa lành nên tự nguyện đáp trả bằng việc
tham gia dấn thân cùng phục vụ và cùng xót thương
nhau vì mình được Chúa xót thương: để chỉ
có mỗi một ham muốn tột bâc là cùng nhau loan truyền
lòng thương xót Chúa.
Cũng xin thưa: công
việc nầy cha Long cùng với cộng đoàn Lòng Thương
Xót Chúa ở nhà thờ Chí Hoà đã thực hiện liên lỉ
suốt cả hơn 5 năm nay. Không chỉ nhà thờ Chí
Hoà ở Sài Gòn, mà bao nhà thờ khác nữa trong Sài Gòn và khắp
nơi trên dãy đất hình chữ S dấu yêu của nước
Việt Nam mình. Tôi chỉ mới được
biết việc nầy có vài tháng nay thôi và đoán hiểu hẳn
cũng còn bao người chưa được biết!
Nên cũ với ai mà mới với mình và thà muộn vẫn
hơn không: biết được thì tôi mau mắn thỏ
thẻ vậy…
Và cũng xin thưa: tôi biết được là do một
chị bạn đọc báo Mẹ thân thật thân ở
bên Canada, với cô em gái chị dưới tiểu bang Texas
giới thiệu cho. Chả vì chị vướng phải
nỗi lo xé lòng có bao tiền dành dụm đã tung hết ra mua một khu thương mại
nho nhỏ để tính làm ăn cho yên nơi ổn chỗ.
Mà làm ăn không được, cho thuê cũng
không xong, chấp nhận bán lỗ cả phân nửa vốn
cũng chẳng có ai mua nên mỗi năm mỗi cứ phải
đóng số tiền thuế đất kếch sù mà kinh
hãi! Cô em thì cần chỗ làm nên cứ lao
đi kiếm việc, mà trầy trật mãi tháng nầy
sang năm khác vẫn chẳng tìm được nơi nào
vừa ý, ấm êm! Thì đùng một cái có người cho “CD
20 bài giảng Kính Lòng Thương Xót Chúa của Cha Giuse Trần
Đình Long” với “ Tập
San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa” do cộng đoàn
Lòng Thương Xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa thực hiện, hai chị em sang ra copy ra chuyền
cho nhau nào nghe nào đọc và thấy biết bao người
làm chứng được ơn nên dạt dào tin tưởng
mình cũng sẽ! Hai chị em mới tìm liên lạc với
cha Long để kính nhờ cha cùng cộng đoàn cầu
nguyện, rồi an tâm phó thác Chúa lo liệu
cho. Và Chúa đã ân ban cho lòng tin tưởng
phó thác của hai chị em tuyệt lắm! Với chị thì Chúa giúp chị
cho mướn được, nên khấu trừ đi tiền
đóng thuế, tháng tháng chị còn dư bạc nghìn để
làm từ thiện. Còn cô em thì được chỗ
làm đã gần nhà, thu nhập khá, thêm
cách đối xử thật ấm lòng! Cảm cái ơn,
hai chị em cứ tự nguyện mua CD với download các
bài giảng Kính Lòng Thương Xót Chúa cha Long mới giảng
thêm, để biếu không cho bá tánh hầu tiếp tay loan
truyền Lòng Thương Xót Chúa. Phần tôi được
cả hai chị em nào mua CD gửi tặng, nào giới thiệu
trang Web “longthuongxotchua.tinvui.info” và tha thiết muốn
tôi năng vào để xem để nghe cha Long giảng,
xem nghe luôn các chứng nhân cho có cái thực tế mà “ la
làng lên” với quý bạn đọc! Vì ý của hai chị
em quả là Chúa không có “ ngủ”
như mình với bao người trót đã và đang nhầm
tưởng! Chúa vẫn đang“thức” thật sự! Ngài đã và đang làm đủ
mọi phép lạ nhản tiền để chữa lành phần
xác phẩn hồn cả thể cho mỗi kiếp nhân sinh
khổ đau, lỗi tội nếu biết chạy đến
với Lòng Chúa Xót Thương! Nên đúng là như
lời Ngài đã hứa “Thầy sẽ không bỏ các con
mồ côi. Thầy ở cùng các con mọi ngày cho
đến tận thế”…
Tôi đã
vào Website “longthuongxotchua.tinvui.info” để nghe, để
xem những buổi cha Long dâng Thánh Lễ Kính Lòng Thương
Xót Chúa. Tôi thấy bài giảng của ngài đơn sơ
như thể là lời nói chuyện bộc phát tự nhiên
của người cha người mẹ với đàn con
hay của người anh người chị với các em
nên có đủ cả rầy la, sửa dạy, gợi
khóc, gây cười… vừa chân tình vừa thực tế lại
bình dân nữa nên dễ nghe, dễ thấm và cũng
dễ làm theo lắm! Và phải nói nghe ngài giảng thì dẫu
cho ai đó có ơ hờ hay khó tánh hoặc khô khan nguội
lạnh đến đâu cũng sẽ dễ chấp nhận
và được đánh động luôn! Vì kèm theo mỗi bài giảng, cha Long đều có
cho gặp gỡ các chứng nhân và cho thực hành lòng thương
xót với nhau.
Các chứng nhân khi
thì người thật bằng xương bằng thịt
được mời lên chia sẻ, khi thì những lá thư
của già trẻ lớn bé được
cha Long đọc … mà thảy đều thành tâm, thẳng
thắn tường thuật bao tật bệnh tưởng
sẽ không còn con đường sống; thú nhận bao lỗi
tội, tối tăm, nguội lạnh khô khan bỏ Chúa,
vô cảm với tha nhân, sống ích kỷ và tuyệt vọng
…nhưng đều được Chúa xót thương chữa
lành từ xác thể đến tâm linh để họ được
mạnh phần xác, vững phần hồn và hâm mộ cuộc
sống sẻ chia dù bản thân vẫn đang khó khăn,
thiếu thốn...! Và chi chớ việc
nghe các chứng nhân chỉ là những đứa trẻ
mà biết hâm mộ cuộc sống sẻ chia dù bản
thân nó đang khó khăn thiếu thốn để "lá
rách đùm lá tả tơi" thì tôi không cầm được nước mắt!
Chẳng hạn như cháu Giuse
Nguyễn Hoàng Nhật học lớp 10,
là anh cả của 2 em, cha mới mất,
mẹ bán chả cá nuôi 3 anh em mà thiếu trước hụt sau tháng tháng không đủ tiền
trả tiền thuê nhà nên cứ bị chủ
nhà xỉ vả và hăm đuổi làm mẹ cháu khóc hoài!
Dịp Tết vừa rồi được nghỉ học, cháu đi phụ bán cơm tấm và được cho 300.000$( tức chưa tới 15
đôUSA), cháu giữ lại 250.000$ để
đóng tiền học, còn 50.000$ thì đem dâng cho việc
bác ái vì cha Long với Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa luôn có thực hiện các chuyến đi bác ái đến
tận những vùng sâu, vùng xa đều
đặn hàng tuần hàng tháng. Hay như một bé gái nghèo được mẹ sắm cho cái kẹp tóc màu hồng,
bé quý lắm nhưng lại đem dâng cho
việc bác ái nên được người lớn mua đấu
giá tới cả trăm đô để góp vô việc
thiện ...Tôi nghe mà có cảm tưởng như ở cái
thời của các cộng đoàn tiên khởi! Vì thời đó
tình mến Chúa yêu người nồng nàn lắm, nên ai có thế
nào góp thế nấy để cùng đùm bọc yêu thương
nhau và có Chúa ở giữa họ với các tông đồ “bảo đảm
Lời giảng bằng những phép lạ kèm theo” (Mc
16,20) nên bao hoạn nạn, tật bệnh
muôn mặt của người đạo Chúa hay ngoài đạo
Chúa miễn là có biết giơ tay lên xin Chúa xót thương: thảy đều được
lành sạch như phép lạ vậy!
Còn việc cho quý
bà con tham dự Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa
cùng thực hành lòng thương xót với nhau thì tôi thấy
độc đáo ở điểm đang giữa Thánh Lễ, cha Long hay có bảo mỗi
người đang cầm cái quạt trong tay của mình
đấy, hãy quạt sang bên
trái bên phải mình, quạt luôn đằng trước đằng
sau mình nữa: để cho mọi người quanh mình
đều cùng được mát dù mình chẳng có quạt
cho mình! Độc đáo vì nó thực tế lắm và lại
san sẽ được cái của mình hiện có cho nhau dù
cái đó chẳng đáng đồng tiền bát gạo chi
hết, nhưng ai ai cũng đều thật rất cần!
Đó là cần được mát! Bởi ai đi Lễ cũng
biết “lo thân” thủ theo sẵn cái quạt vì tiết
trời Sài Gòn vốn đã nóng nực quanh năm, thêm nhà thờ
Chí Hòa thì đông nghẹt…Nhờ vậy mà tôi học được
việc trao ban lòng thương xót cho nhau cách vô cùng thực
tế, giản đơn chẳng có tốn đồng tiền
bát gạo nào hết từ cái chuyện quạt mát nầy
và thấy hữu hiệu lắm cơ...
Chả là ngay cái hôm
đầu tiên tôi học đươc
bài học độc đáo quạt mát cho nhau ( mà chắc chỉ có ở nhà thờ Chí Hoà với cha Long giảng lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa ở
đây mới... phát minh ra được bài học hi hữu "để đời từ
nay" nầy thôi) thì một
chị bạn đọc vong niên gọi đến tôi vào
lúc khuya lơ khuya lắc chị phải chuyện buồn
lo quá nên khó ngủ! Chị than cảnh hai chị em của
chị chắc chắn phen nầy bị đuổi việc
tới nơi! Lo chi chớ lo bị mất "dóp" là nỗi
lo thường xuyên của hai chị em chị vì
đã qua lâu rồi cái tuổi " hăm
riết đã nhừ,
băm mãi cũng nát bấy và đang đi vào sáu bó lẻ tư với lẻ
bảy"! Lại cũng
nhờ làm với người Mỹ, Mễ, Phi họ đâu thích làm các ngày
thứ Bảy, Chúa Nhật cuối tuần nên
hãng cứ giữ hai chị
em chị vốn biết thân biết phận, được cho làm ngày nào làm ngày đó chớ chẳng đèo bồng hay kén chọn!
Nhưng nay tình thế đã khác! Hãng
mới nhận vô một
cậu Việt Nam, tuổi ngoài năm bó. Cậu tâm sự chỉ làm tạm thôi, chờ kiếm "dóp" khác ưng ý hơn, nhưng mà cậu làm hăng lắm! Một
mình cậu không những làm chạy được việc cho hãng bằng cả hai chị
em chị gộp lại, mà cả thứ Bảy Chúa Nhật cuối tuần cậu
cũng làm luôn, nên chắc chắn một trăm phần
trăm hãng sẽ không dại chi giữ hai chị em chị nữa! Hai chị em cũng đã hết lời năn nỉ cậu thương giùm hai "bà già" nên làm vừa phải thôi, chớ làm quá hết việc cho hai "bà già"
làm! Với thêm hãng sẽ so sánh cái năng suất,
thấy giữ hai "bà già"
không có lợi! Mà cậu chẳng chút chạnh lòng thương, cứ cái sung sức của cậu cậu làm và còn bảo " em cũng sợ bị mất việc chớ gan trời
sao quý chị " !.... Tôi liền
mách cho chị cái cách dễ như
không, xuất từ bài học quạt mát
độc đáo mình mới được nghe biết! Là không phải
lo buồn chi nữa,
hãy kíp mà cầu nguyện cho cậu ta sớm được cái "dóp" ưng ý thì cậu sẽ sớm bỏ đi.
Hai chị em không những sớm thoát nỗi lo bị đuổi việc,
còn thực hành được
thương xót với cậu
ta và cũng làm đẹp lòng Chúa yêu thương mình nữa! Chị
đã vui vẻ nghe theo và tôi cũng hiệp
ý cầu nguyện. Chỉ có chưa
đầy một tuần, cậu ta sung sướng đến chào hai chị em chị
để đi nhận "dóp" mới ưng ý hơn! Hai chị em chị vui như tết và hiểu từ nay ắt sẽ năng cầu nguyện
luôn cho cậu để cậu không phải tái hồi lại...
*** ****
Tôi đã có liên lạc
với cha Giuse Trần Đình Long để
xin ngài cho biết bởi đâu
mà ngài nghĩ ra được cái
ý quá tuyệt là cử hành Thánh Lễ Kính Lòng
Thương Xót Chúa hầu như suốt tháng quanh năm chớ không chỉ riêng có ngày Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh là chính thôi? Ngài cho biết
đâu có phải tự ngài nghĩ
ra cái ý đó, đấy là do nhu cầu của giáo dân mà ngài
là tu sĩ thì phải dấn thân phục vụ cho nhu cầu
của dân Chúa. Và khởi đầu
là do một nhóm giáo dân ở giáo xứ Chí Hòa có nhu cầu về tâm linh muốn
được bình an, được nghỉ ngơi vì lao vào làm ăn, danh vọng, bạc tiền,
tình ái, vui chơi ...đều có lúc thấy
chán và mệt mỏi nên họ họp nhau lại cầu
nguyện và họ đọc Lời
Chúa. Rồi họ mời ngài đến giúp họ cùng cầu nguyện
với chia sẻ Lời Chúa cho họ và hiệp
dâng Thánh Lễ Kính Lòng Thương
Xót Chúa, mà cha xứ chấp
nhận nữa, nên
ngài đến. Chớ cha xứ
không chấp nhận là ngài đâu thể đến, vì ngài
tu ở trong Dòng Thánh
Thể chớ đâu
có đi coi xứ.
Rồi họ thấy được bình
an, được nghỉ ngơi
trong Chúa, được mạnh mẽ tinh thần
hơn và yêu Chúa, yêu người hơn...nên họ
xin ngài mỗi tháng đến một lần. Và nhu cầu đó tăng dần
vì giáo dân xứ nầy xứ nọ rủ nhau đến, cả người ngoài Công giáo cũng đến nên yêu cầu
ngài đến mỗi thứ Năm
hàng tuần. Thêm xứ nầy xứ nọ mời ngài
đến và trách nhiệm của người tu sĩ là phải dấn thân: dấn
thân đem Lời Chúa đến và dấn
thân chia sẻ cơm áo thuốc thang các thứ cho những nơi ngài đến...Rồi họ được Chúa xót thương,
ban các ơn lành hồn xác nên lại tiếp tay với ngài để cùng loan truyền Lòng Thương Xót Chúa ngày một sâu rộng hơn, đến mãi tận những vùng xa xôi hẻo lánh cực nghèo, cực khổ
của quê hương và cũng ngày càng
hiệu quả hơn vì tràn ngập người được
Lòng Chúa Xót Thương, ân ban cho không biết cơ man nào là phép lạ để họ
được an phần xác, vững mạnh phần hồn ...
Tôi xin ngài nhắn nhủ
cho một đôi lời cùng quý bạn
đọc thì được ngài
dạy cho cái chìa khóa để khi cầu nguyện với Lòng Thương Xót
Chúa là mình không chỉ có ngước lên
với Chúa thôi( tức
theo chiều dọc của cây Thánh Giá vì có Chúa Giê Su đang treo trên đấy) mà phải
kết hơp với việc
thực hành lòng Chúa Xót Thương nữa( tức theo chiều ngang của cây Thánh giá vì
Chúa Giê Su cũng đang hiện diện nơi hình ảnh của những người anh
chị em xung quanh mình) để cùng xót thương nhau ( theo như Kinh Lạy Cha mà Chúa Giê Su đã dạy)
thì lời cầu nguyện mới sẽ được Chúa ban muôn ân phúc! Và điểm đặc
biệt của Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa Chí Hoà là luôn chú trong đến
cái thanh ngang của cây Thánh Giá tức việc
thực hành Lòng Thương
Xót Chúa cho nhau. Do đó cạnh những chuyến đi bác ái hàng tuần hàng
tháng của Cộng Đoàn mà mỗi lần đi có cả
nghìn phần quà thì Cộng đoàn còn giúp nơi nầy nơi nọ
theo nhu cầu: như làm nhà vệ sinh, làm
đường, làm cầu, làm phòng giáo lý, bữa ăn tình thương cho bệnh viện ung bướu, chăm sóc mọi người nghèo khổ không phân biệt tôn giáo...Mà
trong cảnh khổ, con người ta
được giúp xác thì đời sống tâm linh cũng được cứu nên họ
được ơn trở lại, rồi họ cùng nhau tôn vinh Lòng
Thương Xót Chúa, cùng nhau cảm tạ bằng
việc nối dài cánh tay của Lòng Thương Xót Chúa. Cộng Đoàn nhờ thế ngày càng thêm mạnh mẽ, thêm ân sủng Chúa ban nên ngày họp mặt nhau
dâng Thánh Lễ thì cứ đông
vui như ngày hội... Ngài cũng tâm sự bản thân ngài là một người tội lỗi vì phải cái tính nóng do
nghĩ nhanh hiểu nhanh khi trong công việc đâu phải
ai ai cũng nhanh như mình! Nhưng được một
điều là đời tu sĩ
đã dâng cho Chúa thì ngài cũng dâng hiến luôn cho nhu cầu
của dân Chúa và con cái Chúa. Đêm đêm ngài ngủ đôi
ba tiếng là thường, ngày ngày thì có cả
nghìn cú điện thoại gọi đến mà bao công việc
trong ngày vẫn phải lo giải quyết... Nên không mấy
ai ở gần ngài mà không tha thiết được sẻ chia với ngài chớ nỡ lòng nào buồn giận ngài, thì huống
chi người ở xa là mà
không tha thiết được tiếp
tay với ngài. Và
chính nhờ được sự tiếp tay của đủ mọi
thành phần con cái Chúa trong ngoài nước, đặc biệt là có quá nhiều người đã " áo rách" vẫn cứ thiết tha "đùm là tả tơi" nên
ngài và Cộng Đoàn Lòng Thương Xót
Chúa Chí Hoà mới có điều kiện
thực hiện các việc bác ái muôn mặt theo
nhu cầu của con cái Chúa. Rồi cứ thế mà Chúa ra tay: đủ mọi
phép lạ xác hồn cả thể được Chúa quảng đại ân ban cho nhu cầu
muôn mặt của con cái của Ngài ...
Ngẫm suy những lời tâm tình nầy
của cha Long -vị mục tử của
Lòng Thương Xót Chúa- tôi hiểu chính cái "thênh
thang tình người" mới là làm nên
điều tuyệt diệu của "bao la tình Chúa"
ở nơi đây.
Tôi chưa từng đến
đây bao giờ nhưng tôi có những
nguới bạn đã đến tham dự các buổi dâng Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa mỗi thứ Năm hàng tuần, cho biết là đông
khủng khiếp mà tuyệt đối không có chuyện
chen lấn và nhất là tuyệt đối không có việc
người đi trước
giành chỗ xí phần cho nhau như chúng ta vẫn thường thấy trong hầu hết các ngôi Thánh
Đường vào những dịp
Lễ lớn như Lễ
Giáng Sinh, Phục Sinh...Tôi xin chọn đề tựa bài viết nầy là " Thênh Thang
Tình Người" vậy.
Quý bạn đọc
muốn liên lạc với cha Giuse
Trần Đình Long thì đây là địa chỉ
: "chatrandinhlong@yahoo.com" hoặc "chatrandinhlong@gmail.com"
Còn muốn nghe, xem các
bài ngài giảng về Lòng Thương
Xót Chúa, xem video hình ảnh các việc bác ái thì vào Website:
"longthuongxotchua.tinvui.info"
California
ngày 2tháng3 năm 2012.
|