THƯ CỦA NGƯỜI TRẺ VN LAO ĐỘNG Ở HÀN QUỐC, YÊU MẾN MẸ MEDJUGORJE
NGÀY 4/3/2012
Con la nguoi lao dong VN dang o Han Quoc ma hom no da goi cho co đấy a.
Con cam on co va cac than huu da làm ra chuong trinh www.memaria.org và Radio Gìờ Của Mẹ. Con va nhom ban con rat biet on co va chung con co 1 thinh nguyen mong co giup do.
Chẳng là nhóm bạn trẻ chúng con đã nhận Đức Mẹ Vô Nhiễm làm Bổn Mạng. Chúng con là những thanh niên 25-35 tuổi, lao động tại Hàn Quốc. Nhóm chúng con là những người sinh sống tù Huế vào đến Cà Mâu. Đến giờ nhóm chúng con được hơn 30 người, hàng tuần đều đi lễ tiếng Việt. Chúng con được biết nhóm cô sẽ đi hành hương ở Medjugorje. Chúng con khao khát để mỗi người có được 1 tràng chuỗi để lần hạt và 1 mẫu ảnh Đức Mẹ Medjugorje hòng nâng cao thêm lòng yêu mến Mẹ Nếu được chúng con xin khẩn khoản nhờ cô mua dùm 50 cỗ tràng hạt loại 10 hạt bằng gỗ hoặc bằng nhựa, có thể là màu xanh Đức Mẹ và 300 tấm hình Mẹ MEDU đã được chính Mẹ làm phép để chia cho các bạn trong cộng đoàn hòng cho ho thêm ơn ích và thêm lòng sùng kính Mẹ.
Đến tháng 4 có 1 người bạn của con sang Mỹ thăm gia đình, con sẽ nhờ chị ấy liên lạc với cô để nhận. Nếu không thì con sẽ nhờ cô gửi qua Bưu điện. Chi phí để mua tràng hạt và ảnh Đức Mẹ cũng như chi phí bưu điện, con sẽ gửi cho cô.
Kinh mong co giup chung con. Cám on co rat nhieu. Xin Chua chuc lanh cho co va mong nhan duoc hoi am som cua co. Kính chao co.
Giuse Tran Hoang Thang
|