MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lời Hay Ý Đep
Thứ Năm, Ngày 23 tháng 2-2012
Cầu nguyện chính là tác động. Không phải chỉ tác động trên một vài đơn vị, nhưng là trên tất cả nhân loại. Cầu nguyện là tác động trên Thiên Chúa và nhờ Thiên Chúa trên toàn thể vũ trụ.
 HÒNG Y SALIEGE
 
Cầu nguyện cho tha nhân là gắn bó với Thiên Chúa và với tha nhân cùng một lúc. Là thể hiện sự quân bình trọn hảo giữa hai tình yêu ấy.
 GUSTAVE THIBON
 
Cầu nguyện chưa đủ; thế gian được cứu độ không phải do sự rao giảng 8 mối phúc thật, nhưng nhờ thập giá, sự trần truồng, sự bất lực và sự chết.
 J. MONCHANIN
 
Cầu nguyện không phải là xin thay đổi thánh ý Chúa, nhưng là để thực hiện điều Ngài muốn qua cầu nguyện: Thiên Chúa của Đức Kitô chờ đợi sự hợp tác của dân người để hoàn tất điều Ngài muốn qua tình yêu.
 J. F. SIX
 
Cầu nguyện là buông mình để Thiên Chúa hành động, đồng thời lắng nghe để học cách làm công tác của Chúa.
 MADELEINE DELBREL
 
Cầu nguyện là thắp sáng cho tương lai.
 J. F. SIX
 
Cầu nguyện, làm chứng, rao giảng. Làm tông đồ không cầu nguyện là tự hủy hoại. Làm chứng nhân không rao giảng thì chưa làm tròn phận vụ của mình.
 HỒNG Y RENARD
 
Chân lý cuối cùng ở cuộc đời này là tình yêu. Yêu có nghĩa là sống và sống là yêu.
 VOILTAIRE.
 
Chân lý cuối cùng trên cõi đời này là tình yêu.
 VOILTAIRE.
 
Chân lý cuối cùng trên cõi đời này vẫn chỉ là yêu. Yêu là sống, còn sống tức còn yêu.
 VOILTAIRE.
 
Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn chỉ là tình yêu. Yêu là sống và còn sống là còn yêu.
 VOLTAIRE.
 
Chân lý cuối cùng trên đời này vẫn chỉ là tình yêu. Yêu là sống, và còn sống là còn yêu.
 VOILTAIRE
 
Chân lý như hạt kim cương, nó chiếu muôn mặt chứ không phải chỉ chiếu có một mặt.
 GOETHE.
 
Chân lý và hoa hồng đều có gai.
 H. G. Bohn
 
Chân lý, như ánh sáng làm mờ cả mắt. Sự giả dối, trái lại như bóng hoàng hôn làm nổi bật lên cả mọi mặt.
 ALBERT CAMUS
 
Chỉ ai yêu linh hồn bạn mới là người yêu thương bạn.
 PLATON.
 
Chỉ cần một nụ cười thì mọi sự đều có thể.
 G. CESBRON
 
Chỉ cần một sợi tóc của người mình yêu cũng đủ đề kéo khỏe hơn bốn con bò mộng.
 TỤC NGỮ PHÁP
 
Chỉ có ai không biết lo sợ sự thành công của mình mới dám nói thẳng những chân lý trái với thời đại.
 J.J ROUSSEAU
 
Chỉ có bậc thông thái mới biết rõ được mình là người ngu dốt mà thôi
 VICTOR HUGO.
 
Chỉ có cáilọ và cái muỗng mới biết trong lọ đựng gì.
  MALTE
 
Chỉ có con người đang yêu mới có quyền mang danh hiệu con người.
 A. A. BLOCK
 
Chỉ có đàn bà mới biết được thế nào là tình yêu.
 BÀ DE STAEL
 
Chỉ có hôn nhân mới là một căn bệnh mà ai cũng muốn mắc phải.
 ZÉNOBIOS
 
Chỉ có kẻ chinh phục được tình yêu là bỏ chạy thôi.
 COWLEY
 
Chỉ có kẻ không biết gì mới không hoài nghi
 X. . .
 
Chỉ có kẻ nào chăm lo đến hạnh phúc của người mình yêu thì kẻ ấy mới thật là người có một tình yêu chân thật.
 HÉLOISE
 
Chỉ có kẻ thông thái thật mới biết mình ngu.
 Victor Hugo
 
Chỉ có kim cương mới rạch được kim cương. chỉ có tình yêu mới chống lại được tình yêu.
 DE CAILLAVET- DE FLERS
 
Chỉ có lời cầu nguyện mới làm ta sáng suốt và can đảm... Chỉ sự thinh lặng của cầu nguyện mới có thể nâng đỡ người kitô hữu trước những bất hạnh và đau khổ, bởi sự cám dỗ của tuyệt vọng.
 PAUL BOSSE PLATIERE
 
Chỉ có một đẳng cấp tồn tại trong xã hội là đẳng cấp của giá trị và của sự lương thiện luân lý.
 MERMOZ
 
Chỉ có một điều Chúa Giêsu muốn chúng ta làm chứng là: chúng ta yêu thương nhau và cuộc đời chúng ta là những chuỗi hành động minh chứng có một đấng vô hình, nhưng sống động, không sờ thấy nhưng vẫn tác động.
 M. DELBREL
 
Chỉ có một số người có khả năng làm việc tông đồ bằng lời nói, nhưng mọi người đều có thể làm việc tông đồ bằng đời sống lương thiện hoặc bằng một đời sống kitô hữu sinh động.
 CHARLES DE FOUCAULD
 
Chỉ có một tình yêu, nhưng có hàng ngàn bản sao, khác nhau. Phải yêu không ngừng sau khi đã yêu.
 ALFRED DE MUSSET
 
Chỉ có một vấn đề duy nhất trên cõi đòi là tái khám phá ra rằng có một đời sống tâm linh, cao hơn đời sống trí tuệ. CHỉ có nó mới làm thỏa mãn con người, làm con người cảm nghiệm ý nghĩa thiêng liêng và những ưu tư của mình.
 SAINT EXUPÉRY
 
Chỉ có người ta yêu nhất mới làm cho ta đau khổ nhiều nhất mà thôi.
 J. CHARDONNES
 
Chỉ có những bức thơ đáng để dành làm kỷ niệm là những thư đáng lẽ người ta không nên viết hoặc mình đã đọc rồi đáng lẽ phải đốt ngay.
 S.T.
 
Chỉ có những chuyến du lịch nhỏ mới có giá trị
 PAUL MORAND.
 
Chỉ có những gì trường cửu là cần phải nói, chớ không nên nói những cái tạm thời.
 ANTOINE BOURDELLE
 
Chỉ có những kẻ ích kỷ là yêu đàn bà thực sự mà thôi.
 Anatoile France
 
Chỉ có nngười mà ta yêu thương nhất mới làm cho ta đau khổ nhiều nhất mà thôi.
 J. CHARDONNES
 
Chỉ có sự hy sinh không đòi hỏi quá đáng mối tình mới bền vững lâu dài.
 BEETHOVEN.
 
Chỉ có tâm hồn thanh thoát mới biết yêu đích thực.
 JACQUELINE VINCENT
 
Chỉ có thập giá Chúa Giêsu mới đủ sức khai sáng cho ta hiểu mầu nhiệm sự đau khổ.
 P. MORTIER
 
Chỉ có thời gian, chứ không phải lý luận, là có thể chữa được những vết thương lòng do tình yêu gây ra.
 PUBLILIUS SYRUS
 
Chỉ có thượng đế mới hiểu được người đàn bà suy nghĩ thế nào trong lòng họ.
 FOUCAULT
 
Chỉ có tình bác ái và một trận hồng thủy bác ái mới có thể cứu vãn thế giới này.
 MARITAIN
 
Chỉ có tình bạn cao cả mới nảy sinh tình yêu chân chính.
 MAXIME DE GORKI
 
Chỉ có tình yêu mãnh liệt mới có thể xua tan những hiểu lầm nhỏ nhặt nảy sinh trong cuộc sống chung.
 THEODORE DREISER
 
Chỉ có tình yêu mãnh liệt mới có thể xua tan những hiểu lầm vụn vặt nảy sinh trong cuộc sống chung.
 J. DRYDEN
 
Chỉ có tình yêu mới có nội giải thoát. Nó coi thường các tạm bợ, đẩy lui các trở ngại, xua đuổi những điều tầm thường. Nó làm chếnh choáng lòng quảng đạI và tiêu diệt hẳn tính vị kỷ của ta.
 NỮ TU ELISABETH DE LA TRINITE
 
Chỉ có tình yêu mới làm tôi táo bạo và kiên quyết. Tình yêu sẽ chỉ lối khi chẳng có đường đi. Đó là vị thần bách chiến bách thắng nhất trong tất cả các vị thần.
 EURIPIDE
 
Chỉ có tình yêu vĩ đại trong mộng mơ vĩ đại mà thôi.
 EDMOND ROSTAND
 
Chỉ có trái tim mới bay lẹ như chim én.
 LACORDAIRE.
 
Chỉ có trái tim mới bay nhanh như chim én.
 LACORDAIRE.
 
Chỉ cưới vợ vì yêu mới lý thú, còn lấy một cô gái chỉ vì cô ta xinh đẹp thì chẳng khác gì mua ở chợ một vật không cần thiết chỉ vì nó đẹp.
 A. TCHEKHOV
 
Chỉ đẹp bề ngoài, hôn hoài chẳng thơm.
 DANH NGÔN LÀO
 
Chỉ kẻ nào bị đau khổ, mới thông cảm được nỗi đau khổ của kẻ khác. Có những nỗi khổ mà chỉ khi nào ta có kinh nghiệm bản thân, ta mới có thể giúp đỡ người khác chịu đựng đau khổ và thoát khỏi đau khổ.
 G. COURTOIS
 
Chỉ khi nào biết xả thân cho người khác ta mới thành công trong đời và nhận biết niềm vui từ Thiên Chúa.
 MICHEL QUOIST
 
Chỉ khi nào người ta hy sinh chính mình mới thật là yêu.
 THÉSÉSE LISIEUX
 
Chỉ khi nào người ta hy sinh, ấy mới chính thật là biết yêu.
 THÉRÈSE LISIEUX
 
Chỉ khi nào ta yêu, ta mới biết sức mạnh của tình yêu như thế nào.
 ABBÉ PRÉVOST
 
Chỉ làm chủ được mình mới có thể thống trị kẻ khác.
 ĐỨC CHA TISSIER
 
Chí làm trai dặm nghìn da ngựa, Gieo Thái sơn nhẹ tựa hồng mao.
 Đoàn Thị Điểm.
 
Chỉ một đời đã sống cho kẻ khác mới đáng sống.
 EINSTEIN
 
Chỉ một ngày yêu đương, cả cuộc đời đều biến đổI.
 ROBERT BROWNING
 
Chỉ một người đàn bà thôi cũng còn mạnh hơn ngàn người đàn ông.
 JOST VAN DEN VONDEL
 
Chỉ một sợi tóc của người đàn bà cũng giựt mạnh hơn sợi dây chuông.
 DANH NGÔN ĐỨC
 
Chỉ một sợi tóc của người đàn bà đủ kéo mạnh hơn mười cặp bò mộng.
 DANH NGÔN Ý
 
Chỉ nên chọn làm vợ người đàn bà nào mà anh sẽ chọn làm bạn thân nếu người đó là đàn ông.
 JOSEPH JOUBERT
 
Chỉ nên cưới một người đàn bà mà mình có thể chọn làm bạn nếu bà ta là đàn ông.
 Joubert
 
Chỉ nên giao thiệp về tình yêu với những người đàn bà biế cám ơn mình về sự giao thiệp đó.
 ANTISTHÈNE
 
Chỉ ngu mới biết mình thánh, Chỉ thánh mới biết mình ngu.
 W. SHAKESPEARE
 
Chỉ người nào yêu linh hồn bạn mới yêu bạn.
 KHUYẾT DANH
 
Chỉ nguyên cái ghen đã khiến tôi cảm thấy là mình đã yêu.
 CÔ DE SCUDÉRY
 
Chỉ nhìn cách ăn mặc của người đàn bà cũng có thể hiểu rõ tâm của họ. Ăn mặc quá diêm dúa là kẻ tính khí thất tường.
 ADOLPHE RICARD
 
Chỉ những kẻ nào có nhẫn nại làm được hoàn toàn những việc dễ mới biết nghệ thuật làm được dễ dàng những việc khó.
 SCHILLER.
 
Chỉ vô phúc cho kẻ nào không bao giờ cần đến người khác.
 P. MARTEL
 
Chính Chúa Kitô đã cứu gỡ cho những ai đặt hy vọng nơi Ngài.
 THOMAS A. KEMPIS
 
Chính khi chiếu toả quanh ta niềm hoan lạc mà ta sẽ cứu với được nhiều linh hồn. Bởi vì niềm vui tự nó đã là một lời rao giảng rồi.
 E. LAMY
 
Chính khi chịu đựng nhiều thất bại, mà ta có quyền được thành công.
 MERMOZ
 
Chính là tình yêu, chính là tình yêu làm cho trời đất quay.
 BÀI HÁT PHÁP
 
Chính mình chẳng kiềm hãm nổi mình mà cứ muốn chà đạp lên người khác là ngu.
 Khuyết Danh.
 
Chính người đàn bà đã xây dựng và phá hoại gia đình.
 BAÀ DE MAINTENON
 
Chính nhân cách làm nên con người
 LOCKE.
 
Chính những con người táo bạo lãnh đạo và cứu vớt thế giới chứ không phải những con người nhược chí.
 P. BESSIERES
 
Chính những thứ gì chúng ta đã biết ngăn cản không cho chúng ta hiểu những gì chúng ta chưa biết.
 A.DAULES.
 
Chính phẩm hạnh chứ không phải vàng bạc làm nên cái trang sức cho phụ nữ.
 MÉNANDRE
 
Chinh phục thì dễ, vì người ta chinh phục bằng tất cả sức lực của mình. Gìn giữ những gì chinh phục được thì khó, vì người ta chỉ bảo vệ chúng bằng một phần sức lực của mình.
 MONTESQUIEU
 
Chính sự bền bỉ và nỗ lực tạo ra ý chí. Lao động là trường đào luyện tính tình.
 LABOULAYE
 
Chính thời gian chứ không phải ý muốn sẽ chấm dứt tình yêu.
 PUBSLILIUS SYRUS
 
Chính tình yêu khiến cho thế giới xoay vần. Không có tình yêu, loài người sẽ bước vào ngày tận thế.
 A GILBERT
 
Chính Tình Yêu làm trái đất xoay vòng, không có Tình yêu con người sẽ đến ngày tận thế.
 After Gilbert
 
Chính trái tim chớ không phải xác thịt đã làm cho cuộc hôn nhân không phai lạt.
 PUBLILIUS SYRUS
 
Chính trái tim chớ không phải xác thịt đã làm cho cuộc hôn nhân không phai lạt.
 PUBLILIUS SYRUS
 
Chính trong khi hồi tâm sắp xếp, chỉnh đốn và hướng dẫn, mà hành động trở nên phong phú.
 LYAUTEY
 
Chính trong tình yêu trọn vẹn mà ta tìm ra được sự tự do của chính ta.
 R. TAGORE
 
Chính trong tình yêu trọn vẹn, mà ta tìm ra tự do của chính mình.
 R. TAGORE
 
Chính vì sự hờ hững của ta, vì ta ít sinh động mà một số người không bao giờ khám phá được khuôn mặt đích thực của Đức Kitô và Giáo hội Ngài.
 MICHEL GUERY
 
Chớ bảo điều thiện này nhỏ mà không làm, chớ bảo chuyện ác kia nhỏ mà làm.
 Thục Tiên Chúa
 
Chớ đem điều mình giỏi mà bắt người khác cũng làm như thế. Chớ đem điều mình hay mà khinh người không được thế.
 Triệu Khiêm.
 
Cho đến lúc chết, tính đa nghi của người bà mới hết.
 JEAN PAUL SARTRE
 
Chờ đợi cho thân thể kiện, thể lực tốt mới khởi sự hành động, thì đó là tự đẩy mình vào bất động và khô cằn.
 HENRY PERREYVE
 
Chớ gì tôi không bao giờ thất vọng, vì như thế làm tổn thương đến Chúa và khước từ Ngài là tình yêu.
 A. VALENSIN
 
Cho hay từ chối, người đàn bà bao giờ cũng thấy sung sướng khi có người ngỏ ý.
 OVIDE
 
Chớ khinh bỉ người khác, tư tưởng và hành động của họ , bởi vì bên dưới mỗi điều đó còn một mảnh chân lý mà chúng ta cần phải khám phá.
 ELISABETH LESEUR
 
Chớ khinh việc nhỏ mà nhầm. ác nhỏ làm thành tội to lỗ nhỏ làm đắm thuyền.
 Thục Tiên Chúa
 
Chớ lầm, ta không thể đùa với Chúa. Ai gieo gì, gặt nấy
 Gal 6, 7
 
Chớ nên lo người ta không biết mình, chỉ lo mình không biết phân biệt người ta mà thôi
 Luận Ngữ.
 
Chớ nói công việc này khó, có khó mới nên người
 PASCAL.
 
Chớ thêm những cuộc hôn nhân mới vào cuộc hôn nhân đầu tiên, cũng như không nên thêm vào những đau khổ mới vào những sự đau khổ đã phải chịu rồi.
 PHOLYCIDE DE MILET
 
Chỗ toàn thiện của con người không phải do nói quyền lực.Chỗ toàn thiện của con người chính là lòng phục thiện của mình
 TAGORE.
 
Chọn lựa giữa lý trí và tín điều là một chọn lựa ngu dại. Đúng hơn nên sống sâu sắc những tín điều vì chúng vượt qua lý trí.
 TIHBON
 
Chọn lý tưởng kỹ lưỡng sẽ là một ngọn đèn và là ân huệ lớn cho đời sống. Bậc vĩ nhân, thiên tài và những đấng thánh đã thành công lớn lao chỉ nhờ ôm ấp lý tưởng cao cả ấy. Người ta cần phải móc cái cầy vào những vì sao.
 Emerson
 
Chọn trước rồi hãy yêu.
 Sénèque
 
Chọn vợ bằng tai nghe hơn bằng mắt thấy.
 Thomas Fuller
 
Chọn vợ chọn chồng không nên chọn trong buổi khiêu vũ, mà nên chọn trong mùa gặt lúa.
 DANH NGÔN SERBIA
 
Chọn vợ thì nên chọn bằng một bàn tay bọc nhung, nhưng giữ vợ thì phỷai giữ bằng một bàn tay sắt.
 CLÉOBULE DE RHODES
 
Chọn vợ, xem tính mẹ vợ. Chọn trâu, xem con đầu đàn.
 TỤC NGỮ THÁI
 
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thân Con Cát Bụi (2/26/2012)
Những Năm Còn Lại Trong Cuộc Đời (2/25/2012)
Tình Yêu Thương Vô Bờ (7) (2/25/2012)
Cách Chia 2 Đồng Bạc (chuyện Vê Cựu T.t Xứ Ba Tây) (2/24/2012)
Hành Hương (2/24/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Đừng Kết Án (2/23/2012)
Trời Không Tha(6) (2/23/2012)
Mùa Chay Thánh (2/23/2012)
Tin/Bài khác
Chúa Đến Tha Tội Ta (2/22/2012)
"hãy Ăn Chay, Khóc Lóc..." (2/22/2012)
Thơm Hương Kinh Nguyện (2/22/2012)
Vai Ngài Nương Tựa (2/21/2012)
Vô Cảm (2/18/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768