MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
40 Ngày Chay Tịnh Tính Sao?
Thứ Bảy, Ngày 18 tháng 2-2012

40 ngày chay tịnh tính sao?

Có người hỏi về Mùa Chay, là thời điểm của cầu nguyện và ăn chay để chuẩn bị cho mùa Phục sinh, mùa chay kéo dài tới 40 ngày, nhưng thực ra có tới 46 ngày lận, theo lịch phụng vụ của Hội Thánh Công Giáo thì bắt đầu từ Thứ Tư Lễ Tro được tính là ngày thứ nhất đầu mùa chay,  thế còn phục sinh tính sao?

Thưa, câu trả lời mang chúng ta trở lui về thời kỳ sơ khai của Giáo Hội. Các Tông Đồ chính gốc của Chúa Kitô đều  là người Dothái, đã được hấp thụ  rằng ngày Sabbáth - Thứ Bảy xưa kia - là ngày Thứ Bảy trong tuần - ngày để nghỉ ngơi và phụng thờ Chúa, được tính theo như trong sách Sáng Thế ký đã nói rằng ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi.

Chúa Kitô từ cõi chết sống lại, vào ngày Chủ Nhật, là ngày thứ nhất trong tuần, và các tín hữu tiên khởi đã cùng với các tông đồ chính gốc (do Chúa Kitô chọn), nhận thấy rằng sự Phục Sinh của Chúa Kitô kể như là một sự tạo dựng mới, và các vị đã chuyển  hóa ngày sabbáth từ Thứ Bảy biến sang thành Chủ Nhật.

Người công giáo Việtnam chúng ta thay vì gọi là ngày Chủ nhật, ngày riêng của chúng ta làm chủ, chứ không để cho công việc và mọi thứ lo toàn-bề bộn làm chủ, đã đồng hóa gọi luôn thành  ngày "Chúa Nhật" cho tiện – ngày của Chúa, đặng chúng ta nhớ mà đi Lễ-thờ- cầu nguyện.

Kể như hết mọi ngày Chúa Nhật-chứ không chỉ đơn thuần có ngày Chúa Nhật Phục Sinh không thôi-đều là những ngày để cử hành Lễ mừng Chúa Kitô Sống Lại, cho nên vào những ngày đó các tín hữu bị cấm chỉ ăn chay và thực hành các hình thức khổ chế khác. Thành  ra, khi Giáo Hội ban hành mùa cầu nguyện  và chay tịnh trong sự chuẩn bị cho Mùa Phục Sinh được miễn trừ khỏi một vài ngày cho tới khi 40 ngày (để phản chiếu sự chay tịnh và cầu nguyện của Chúa Kitô nơi hoang địa, trước khi bắt đầu sứ vụ công khai rao giảng của Ngài), cho nên ngày Chúa Nhật coi như không tính.

Như vậy,mùa chay gồm có 40 ngày để mà thực hiện việc ăn chay, được chia đủ thành sáu tuần (mỗi tuần có sáu ngày giữ chay) - cộng thêm ngày Thứ Tư Lễ Tro và tiếp theo ngày đó là Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy. Sáu lần sáu là ba mươi sáu, cộng thêm bốn  ngày nữa thì bằng bốn mươi. Và đó là cách mà chúng ta tính vào 40 ngày của Mùa Chay!

Thời điểm ngày nay hầu hết các tín hữu chỉ ăn chay hoặc giữ chay vào ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh theo luật buộc
.....mùa chay mặc kệ mùa chay...

Xin có vài đề nghị cụ thể, nếu chúng ta không thể kiêng ăn và giữ chay trọn vẹn, có thể ăn chay bằng cách kiêng khem bớt, chẳng hạn như; internet, tivi, đọc tin tức, email, nữ giới ngừng đi “shopping” mua sắm (những  ngày này nhiều tiệm hay  "onsale" đại hạ giá lắm, nhất là cứ đúng vào Thứ Sáu Tuần Thánh) , nam giới giảm bớt hút thuốc, cá độ football, ngừng lui tới tiệm càphê..v.v.

Bên nhà phật thì nói phải "diệt dục". Hội Thánh Công Giáo dạy chúng ta phải tiết dục chứ không diệt. Vì mầm mống dục vọng tổ tông để lại luôn trồi nổi nơi con người. Vậy con người có lý trí phải biết tiết chế những đam mê xấu và cầu xin Chúa giúp bỏ hẳn vì phần rỗi linh hồn.

Dục là gì? Thưa "lòng động, lòng lo, miệng nói, mình làm...v.v", Tiếng Mỹ gọi 5 giác quan bốc cơn mê dục là: "see, smell, hear, touch, taste" và cuối cùng thì"eat" đấy.

Bà Evà mới đầu chỉ nhìn trái cấm thôi có sao đâu - nhìn riết rồi bắt đầu ngửi tưởng bở nó ngon lắm, và rắn quỷ rỉ tai bà nghe qua có lý, thế là giơ tay hái ăn ngon lành, dụ khị cả Ađam vì nể bà nên ăn. Thế rồi cả hai mất ơn Thánh Sủng bị đuổi ra khỏi vườn diệu quang địa đàng- cứ thế con cháu bị satan  khống chế cho tới nay. May mà Chúng ta được trở thành con Chúa Nhờ Chúa Giêsu Kitô, và qua Phép Rửa Tội, chúng ta được tái sinh ơn Thánh Sủng mà làm lại từ đầu.

Đội ơn Chúa người Công Giáo chúng ta có tòa giải tội để cáo giải và vấn an lương tâm, nên chúng ta mãi luôn còn hy vọng và có cơ hội làm lại bao lâu còn sống,còn thoi thóp hơi thở.

Người Mỹ có câu "repentance means rethinking –  Hối cải cũng có nghĩa là tái suy nghĩ”.  Cầu chúc các bạn hợp tác cùng với ơn Chúa gặt hái một Mùa Chay Thánh Đức và sinh hoa kết trái.

Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời,
Cầu cho chúng con, là kẻ có tội,
Khi này, và trong giờ lâm tử, Amen.

Mùa chay 2012
<sóng biến>

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hoán Cải Và Sinh Nhiều Hoa Trái (2/20/2012)
Đức Giêsu Chiến Thắng Xatan (2/19/2012)
Niềm Vui Được Giải Thoát. (2/19/2012)
Niềm Tin Bật Nóc Bật Tường (2/19/2012)
Lòng Nhân Từ Của Chúa (2/19/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Suy Niệm Hàng Tuần Từ Một Câu Kinh Thánh Chúa Nhật 6b Thường Niên ---- Do Lm Dominic Nguyễn Văn Hảo (2/18/2012)
Đức Tin Trong Sáng – Đtgm. Ngô Quang Kiệt. (2/18/2012)
Đức Tin Làm Bật Nóc Bật Tường, Lm Nguyễn Văn Trung. (2/18/2012)
Đức Giêsu Chữa Lành Người Bại Liệt - Jkn (2/18/2012)
Cung Cách Thần Linh Dẫn Dắt Cung Cách Nhân Loại. (2/18/2012)
Tin/Bài khác
Bại Liệt (2/17/2012)
Suy Niệm Hàng Tuần Từ Một Câu Kinh Thánh Chúa Nhật 3b Thường Niên ---- Do Lm Dominic Nguyễn Văn Hảo (2/17/2012)
Ý Nghĩa Cuộc Đời, Gm Bùi Tuần (2/17/2012)
Chữa Người Bất Toại (2/17/2012)
Chữa Lành (2/17/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768