CHIẾN
DỊCH CỨU ĐÓI ĂN TÊT ĐỢT 3
TAI
GIÁO XỨ LỘC MỸ, GIÁO PHẬN VINH
[Xin xem Video-Photo Phía Cuối]
Vinh ngày 20/01/2012. Ba ngày qua trời
lạnh và mưa phùn, nhưng dân chúng, lương và giáo tấp
nập đổ xô về nhà
thờ Lộc Mỹ để nhận quà tết, với những nụ cười rạng rỡ của mẹ già em
thơ, người nghèo, neo đơn… không thể diễn tả hết đươc niềm vui sướng của họ.
Sáng thánh lễ
vừa xong họ đã xếp hàng chờ phát chẩn, phần quà gốm có
250 chiếc chăn,
500 chai dầu dầu ăn, cá đông lạnh,
nước mắm, và hàng chục
tấn gạo….
Mặc dù đường
sá lầy lội nhưng những chiếc xe tải cố
gắng bò vào tới khu
vực nhà thờ Lộc Mỹ, 10 tấn gạo, chăn, mền và các
món hàng nhu yếu phẩm
như nước mắm, mì chính,
bột canh, xì dầu,,,, được đổ
tại 2 địa điểm nhà phòng Lộc Mỹ và khu
vực trường
giáo lý của
các Sr. Paul, phụ trách. Ban Tình Thương phải nhờ Ban trật tự thu
xếp để đừng ai mất phần quà tết của
họ.
Nhiều người lương dân ngỡ ngàng vì được gọi đến nhà thờ để
nhận quà, cũng nhờ dịp này mà
họ được
đến nhà thờ xứ đạo, họ rất cảm xúc vì nơi
mà họ cho là tôn
nghiêm, lương dân không được
vào, mà hôm
nay không những được vào, mà còn được
nhận quà để cứu đói ăn tết nữa. Họ kháo láo
với nhau một cách ngây ngô, sao
không bầu ông “cụ đạo”
tốt lành, thương dân này làm chủ
tịch xã, để chúng ta được nhờ…..
Và cũng nhờ
dư luận của lương dân trong địa
bàn, xã đã
cho người đến theo dõi và chứng
kiến cảnh cứu đói của một linh mục công giáo, nếu
cứ tiếp tục như vậy thì chính
quyền sẽ mất uy tín
trước dân chúng, nên cố
gắng lấy lại uy tín
của mình, chính quyền cũng vội vàng thông báo
ngày mai xã cũng phát
gạo cho các hộ nghèo
ăn tết.
Kính thưa quý vị ân nhân, qua biến cố này tôi càng
xác tín hơn
Chúa Giêsu vẫn giữ lời hứa: “Thầy sẽ ở lại cùng các con mọi ngày cho đến
tận thế”. Ngài hiện diện qua Bí Tích Thánh Thể,
Qua người nghèo đói, qua những tấm Lòng Nhân Ái
của Quý vị. Khi nhân
loại còn lòng nhân ái,
thế giới còn có Chúa
hiện diện, vì “đâu có
tình yêu thương thì đó có Đức
Chúa Trời, đâu có lòng
từ bì thì đó có
ân sủng người, đâu có tình bác
ái thì Chúa
chúc lành không ngơi…..”,
Chính tấm lòng nhân ái
của quý vị đã thắp lên những ngọn đuốc sáng giữa đêm đen vô cảm
của một xã hội thiếu
vắng tình người, lòng nhân ái làm
cho những chùm hoa xuân
nở rộ trên cành mai,
cành đào của những tâm hồn mộc
mạc và điểm tô cho một mùa
xuân vĩnh cửu.
Chiến dịch cứu đói ăn tết
Nhâm Thìn đợt 3 được
khởi đi từ các nhà
hảo tâm sau đây:
1/ Nguyễn Huy Sơn CVK 58 và các ân nhân
ở Pháp
Bà
Phan Mậu Tráng
: 20.00 Euro
Bà
Nguyễn Thị Bạch Tuyết : 20.00 Euro
Bà
Tào Ngọc Vân
: 50.00 Euro
Bà
Nguyễn Thị Oanh
:100.00
Euro
ÔB Nguyễn Huy Sơn
: 210.00 Euro
Bà
Thái Bình
(Dung) : 200.00 Euro
Cộng : 600.00 Euro Đổi ra tiền Việt =
15377000
2/ Hội Medical Aid For VN qua cha Trần Mạnh Tiến
và chị Trần
Thị Thanh Tuyền: = 50000000
3/ Dòng St. Paul Đà Nẵng đợt 2 =
10000000
4/ Anh Quang
Lexor VP of Engineering 300 usd
# = 6300000
5/ Anh Trần
Nguyễn Quốc Cường Australia =
10000000
6/ Cô Hăng
Hà lan
= 300 EURO Đổi
ra tiền Việt =
7987200
7/ Chị Nghĩa
& các ân nhân ơ ở Nauy 500 USD
= 10500000
Tổng cộng =: =SUM(ABOVE) 110.164.200 VND
Một tấn gạo 12.500.000 x 10 = 125.000.000 + các nhu yếu
phẩm, thực phẩm, chăn, mền nhờ tài trợ của
dòng Sant Paul Đà Nẵng.
Xin Chúa trả công vô cùng
bội hậu cho những kẻ đã làm phúc cho
những người
nghèo khó, họ là hiện
thân của Chúa Kitô.
Trong dịp tết Nguyên Đán Nhâm Thìn
này, chúng tôi gửi đến
Những Tấm Lòng Vàng, tất
cả tâm tình biết ơn sâu nặng,
của những người già neo đơn, khuyết
tật và những người kém may mắn.
Kính chúc quý
vị một năm mới An Khang Thịnh Vượng,
tràn đầy
hồng phúc của Thiên Chúa & Mẹ Maria.
Hẹn gặp lại
mùa
xuân sau.
Linh mục của người nghèo
Raphael
Trần Xuân Nhàn.
Nhà thờ Lộc Mỹ, xã Nghi
Quang,
Huyện Nghi Lộc, Tinh Nghệ
An, Việt Nam.
Điện thoại: 0913092476
|