Google Search
Local Search
|
|
Bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Thái Bình
|
Bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Saigon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Xin mời nghe proshow "Lời Gọi Fatima" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
Xin chia sẻ cùng quí cha, thày và anh chị proshow "Danh Thánh Đức Maria" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
|
Xin Cứu Giùp Bà Con Nghèo Ở Yên Bái Và Kontum, Vn, Sr. Trần Ngọc Tuyết
|
|
Thứ Tư, Ngày 18 tháng 1-2012
|
[Xin coi Video-Photo phía cuối thư]
Ngày 18/1/2012
Chào chi Kim Hà
Mùa Giáng Sinh vừa qua, một sơ ở cùng nhà đã đồng hành với tôi; chúng tôi đã đi phục vụ người nghèo ở miền rừng núi Yên Bái chị ạ; tôi thấy đồng bào dù nghèo và khí trời rất lạnh lẽo, nhưng họ đi Lễ đêm Giáng Sinh rất đông; những người dân tộc tới nhà thờ từ buổi chiều, họ đi bộ từ 2 đến 10 cây số, họ địu cả con nhỏ đi với họ, và đa số là đàn bà và trẻ em; họ mặc áo màu sặc sỡ, và đó chỉ là một bộ đồ đẹp nhất dùng để đi lễ hội. Họ dến từ buổi chiều, nên nhà xứ phải cho họ ăn bữa tối rồi họ cũng có chút văn nghệ bỏ túi; họ ngủ lại nhà thờ và nhà xứ, rồi sau Lễ Giáng Sinh sáng hôm sau, họ được ăn tiệc, được lãnh chăn (mền) hay nệm rồi mới ra về. Nhà ở của họ chỉ là những mái tranh nhỏ, chung quanh tường là những tấm liếp, và họ chỉ trải chiếu trên nền nhà để ngủ, it ai có giường nằm; vì thế mà mùa đông họ rất lạnh, đã không có đủ quần aó ấm, lại chăn (mền) cũng không đủ, cơm không đủ ăn thì còn nói chi đến thuốc uống ! Đường đi thì nhỏ và gồ ghề bởi đá và đất, nên đi xe hai bánh rất xóc và bụi mù; vậy mà họ phải sống và đi bộ với đôi dép nhựa hay đôi chân trần ! Suốt 10 ngày ở trong vùng rừng núi Yên Bái, chúng tôi được các ông ban hành giáo cho đi các nhà thờ để dâng Lễ Giáng Sinh với đồng bào của nhiều xứ; sau các Thánh Lễ, chúng tôi đều phát chăn (mền), kẹo, bánh, và kèm thêm ảnh Giáng Sinh cho nguoi ngheo. Có nhiều người và đa số là người dân tộc nói rằng "họ chưa bao giờ nhìn thấy Ảnh Chúa Giáng Sinh chị ạ". Ngày nào các ông ban hành giáo cũng chở chúng tôi vào bản, và làng để thăm người gìa, đau yếu, tàn tật, và bệnh tâm thần. Chúng tôi đem cho họ những thứ cần thiết như aó ấm, đôi dép, gạo, thuốc... và chăn (mền). Nhìn họ rét run, đói khổ, và bệnh tật trong cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông ở miền bắc mà trái tim mình phải đau xót chị ạ. Một điều yên ủi cho họ cũng như cho chúng ta là "dù họ đói khổ, họ không than trách, nhưng đón nhận mọi giúp đỡ với những nụ cười rạng rỡ. Điều này nói lên sự bình an thật ở trong tâm hồn họ, vi họ đã chấp nhận hoàn cảnh của họ một cách vui tươi." Chị có thể coi những tấm hình của họ mà tôi gửi kèm trong hộp thư. Nhà dòng Đaminh mà tôi đang ở, có một sở ở Kontum để phục vụ người dân tộc. Tôi đã tới phục vụ ở đó 3 tuần trước khi tôi đi phục vụ ở Yên Bái Mùa Giáng Sinh vừa qua. Trong vùng của các sơ phục vụ có 170 người cùi (hủi) đang ở chung với gia đình của họ. Người dân tộc ở đây cũng ở trong ven núi và họ nghèo, và nghèo lắm chị ạ; phong tục của họ rất khác biệt với dân tộc Hmong và Mán ở vùng Yên Bái (mặc aó sặc sỡ), còn ở đây họ lại ăn mặc rách rưới, tả tơi, con nít thì trần truồng. Họ ở nhà sàn nhưng hầu hết những cái sàn làm bằng gỗ hay tấm phên, tấm liếp và có nhiều cái đã gẫy nát, nếu không cẩn thận thì con họ có thể lọt xuống đất. Thảm thương nhất là khi chúng tôi tới thăm bà cụ đã 80 tuổi, bà không có con cháu, và hàng xóm giúp cho những thứ cần; bà ở một mình trong căn nhà mà các sơ đã làm cho bà 5 năm trước đây; bà đã bị vi trùng bệnh cùi ăn hết 1 bàn tay, còn tay kia hết 1 ngón rưỡi, cả 2 chân đều co quắp và mất hết ngón chân. Vậy mà bà vẫn bò ra vườn để thu dọn và kiếm củi để nấu ăn. Tôi hỏi là cụ mất 1 tay, và còn tay kia thì phải dùng để bò thì làm sao cụ đem củi vào nhà được? Cụ trả lời là cụ để gọn vào 1 đống rồi khi nhìn thấy ai đi qua thì nhờ họ đem vào nhà giúp; còn nếu không gặp ai thì cụ đem vào từng vài cái mà cụ có thể, đôi khi cụ dùng miệng để đem củi vào nhà. một bà cụ khác 76 tuổi thì may mắn hơn bà cụ trước một chút là có đứa cháu ở gần và coi sóc; cụ cũng không có con, ở một mình, vi trùng cùi đã ăn hai chân và 2 bàn tay; cụ bò ở trong nhà và tự lo vệ sinh cho mình; khi thấy chúng tôi đến, cụ không mở được cửa trước nên đã bò từ đàng sau ra đàng trước và chào chúng tôi với một nụ cười rạng rỡ. Khi tôi biếu cụ chút tiền, cụ đã tỏ ra hết sức vui mừng và biết ơn; cụ nói là cụ sẽ nhờ cháu mua gạo cho cụ. Có 2 cháu trai bị biếu ở giữa mặt, bác sĩ bảo không thể mổ được vi chạm thần kinh, không chữa được nên hai cháu này đã bị mù một mắt và gia đình chỉ biết nhìn con ngày qua ngày để mắt bên cạnh hư đi. Nhieu khi toi tự hỏi: " Nếu 2 gia đình này giầu có thì bệnh của các cháu có cơ hội được chữa trị hay không?..." Một gia đình nữa có 2 người con gái duy nhất và cả 2 sinh ra và lớn lên đều bị liệt (người ta nói rằng đây là ảnh hưởng của chất độc da cam); khi chúng tôi đến thì mỗi người ngồi ở một nơi trong nhà và không ai nói với ai; họ chưa bao giờ có thể đứng hay đi được, chân và tay của họ đã nhỏ đi; cha mẹ nuôi con và nay đã qua đời rồi, người chị gần 50 tuổi và người em hơn 30 tuổi; họ chỉ biết ngồi đó chờ hàng xóm hay người thân đến giúp đỡ. Đây chỉ là vài trường hợp thương tâm trong rất nhiều trường hợp thương tâm khác mà tôi không thể kể hết cho chị nghe được cũng như rất nhiều người bị vi trùng cùi ăn mất chân tay của họ. Xin chị cầu nguyện cho họ nhé, xin Mẹ Maria luôn cầu bầu cho họ, để họ an vui trong số phận. Tôi tha thiết xin qúy vị ân nhân hãy rộng tay giúp đỡ những người kém may mắn này manh áo ấm và tấm chăn để họ đắp trong mùa đông lạnh lẽo này. Kontum cũng đang lạnh lắm, xin qúy vị bớt ra 10 dollar để đắp lên những tấm thân gầy yếu, cùi hủi đang nằm rét run trong những căn lều xuống cấp. Tôi sẽ thay qúy vị để đem đến tận tay những người nghèo ở Kontum tinh thương và lòng hảo tâm của qúy vị trong vài tuần tới. Xin chân thành cám ơn qúy vị đã cho phép chúng tôi là những cái gạch nối giữa quy vi và người nghèo khổ tại quê nhà. Xin Chúa Nhân Lành luôn ban nhiều hồng ân trên qúy vị, gia đình và người thân của qúy vị. Ở Mỹ, xin qúy vị gửi về:
Sr. Kim Anh Hoang, OP 1906 N. Aster Place Broken Arrow, OK 74012 Tel. 918-286-0413 Địa chỉ liên lạc ở Vietnam: Sr. Bề Trên Vũ Thị Hòa, OP hay Sr. Trần Ngọc Tuyết, OP 20 duong 6, KP1, Linh Dong, Thu Duc TP. Ho Chi Minh – Vietnam Tel. 08 3896 0573 Xin đa tạ, Sr. Trần Ngọc Tuyết, OP
|
|
Tin/Bài mới
Tin/Bài khác
|
|