LẠNH VÀ ĐÓI
[Xin xem Video-Photo phía cuối bài]
Nghệ An 13/01/2012 - Suốt tuần này tôi muốn xếp thời gian để viết bài thêm cho Chiến Dịch Bánh Chưng cho người nghèo, nhưng càng vào những ngày cuối đông trời càng lạnh, dự định của tôi phải đi thăm các gia đình bệnh nhân các hộ nghèo trong giáo xứ một vòng, để xem thế nào mà trù bị cho Chiến Dịch Bánh Chưng, nhưng rồi không thể thực hiện được, vì nhận nhiều cuộc điện thoại đi xức dầu kẻ liệt, tiếp đó phải đi chở các bệnh nhân tuổi già và các em nhỏ đi cấp cứu tại các bệnh viện.
Trong các bệnh nhân có những người suy sụp sức khỏe trầm trọng, bắt đầu tôi nghĩ rằng vì họ không chịu nổi giá lạnh, nhưng nghiên cứu kỹ điều mà họ không dám nói ra với một linh mục là “đói”, như gia đình anh Nguyền Văn Hân và chị Nguyễn Thị Bích, gia đình 7 đứa con tuổi đang còn nhỏ, mặt xanh xao gầy còm. Sống bằng nghề đánh bắt hải sản với chiếc thuyền thúng, qua 4 tháng cuối năm biển động, không đi nghề được thì biết lấy gì cho con cái ăn, chưa nói đến chuyện học. Sau khi xức dầu cho bệnh nhân là chị Nguyễn Thị Bích, mẹ của 7 đứa con, tôi đi một mình xuống nhà bếp lục lọi thì chẳng thấy miếng gì ăn được, chạn thì để không, nồi niêu treo lủng lẳng, bếp tắt ngúm, tôi lên nhà hỏi xem mấy đứa nhỏ: các con ăn sáng chưa? Các em chỉ trố mắt lắc đầu nhìn vào cha mẹ như không dám nói. thực ra nhìn cung cách các em thì cũng biết là bụng không, một em gần út cầm chiếc vạt áo lên nhai, bé út đang mút tay, tôi đưa cho các em mấy viên kẹo các em sáng mắt ra.
Bà cụ Lê Thị Nhiên 84 tuổi, khi xức dầu xong tôi gửi bà một hộp sữa để bồi dưỡng, sáng hôm sau thấy bà chống gậy đi lễ và tôi hỏi: mới xức dầu hôm qua mà nay đi lễ được rồi à? Bà trả lời nhờ ăn sữa cha cho mà con khỏe lại rồi….
Thấy tình hình như thế tôi về bàn với các Sr. Phaolô và Ban Tình Thương của giáo xứ. Nếu chờ đến chiến dịch Bánh Chưng cho Người Nghèo, thì có nhiều hộ gia đình phải cầm cự với cơn đói trong mùa giá rét quá lâu, vậy chúng ta sẽ chia Chiến Dịch này ra làm 2 phần, phần đầu giúp cho họ gạo để cứu đói, phần 2 giúp cho họ bánh chưng để ăn tết, mọi người đều đồng ý như thế.
Sáng nay ngày 13/01/2012 chúng tôi đã thực hiện bước đầu Chiến Dịch phần đầu, . Phần quà cho 250 gia đình nghèo không kể lương giáo trong địa bàn Nghi Quang, mỗi gia đình 10 kg gạo, một gói bột ngọt một hộp sữa, một chai dầu ăn trị giá khoảng chừng 400.000 VNĐ.
Trong các phần quà này chúng tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến:
1/ Dòng St. Paul Đà Nẵng : 10.000.000$
2/ Anh em cựu Chủng Sinh Kontum : 10.000.000$
3/ Anh chị Nguyễn Thanh Sơn chị Bích, ở Hà Lan : 3.000.000$.
Chúng tôi đang chuẩn bị cho Chiến Dịch Bánh Chưng cho Người nghèo & Khuyết tật đợt 2 vào ngày áp tết vậy kính xin quý vị giúp đỡ thêm. “Miếng khi đói gói khi no”. Những gì mà chúng ta có thể làm được hôm nay, đừng nên để ngày mai.
Chắc chắn khi chúng ta ngồi trên bàn ăn của đêm giao thừa chúng ta sẽ cảm thấy ăn bữa cơm đoàn tụ gia đình ngon hơn và ý nghĩa hơn, vì chúng ta đã làm cho những chiếc dạ dày của những người nghèo ấm lại trong mùa đông.
Xin Chúa chúc lành và trả công vô cùng bội hậu cho các ân nhân.
Mọi chiếc bánh xin gửi về
Linh mục Trần Xuân Nhàn,
Nhà thờ Lộc Mỹ, xã Nghi Quang,
Huyện Nghi Lộc, Tinh Nghệ An, Việt Nam.
Điện thoại: 0913092476
Tai Khoan : Vietcombank – Vinh Branch
Số tài khoản: VND 010.100.00.17884
Số tài khoản: USD 010.1370.728189
Số tài khoản: EUR 010.1140.728194
|