MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lời Chứng (2)
Thứ Sáu, Ngày 6 tháng 1-2012
(tiếp theo) Chúa Giêsu – Ngài là Ngôi lời nhập thể, là Thiên Chúa, là Ông Trời, là Đấng tạo hóa, là Vua vũ trụ, là Đấng Càn khôn v.v…Là tín hữu Công giáo ai mà không biết, các bạn nhỉ ! nhưng với tôi Chúa Giêsu là một Ông Anh dũng lực có trái tim nhân hậu, Ngài sẵn sàng ra tay bênh đỡ thằng em yếu đuối này, nếu thằng em mà bị bắt nạt, Ngài không ngồi yên đâu, Ngài còn là người bạn rất thân thiện, khi cầu nguyện tự phát, tôi cố gắng hết sức mình sao cho được tự nhiên trước Thánh nhan Ngài, và khi trong khi cầu nguyện tự phát nhiều lúc tôi ăn nói trật lất, Ngài như giả vờ không nghe, có lúc Ngài như đang mỉn cười với tôi vậy, Tôi biết tính khí của Ngài là Ngài rất thích chúng ta đến với Ngài trong Thánh Lễ và trong những giờ chầu Thánh Thể, Chẳng có điều gì tôi hỏi mà Ngài không trả lời, chẳng có lời cầu xin nào mà Ngài từ chối tôi, ơn nào Ngài ban cũng tốt lành cả, hồng ân mà ! Đặc biệt là ơn hiểu biết, tất nhiên là vừa tầm mức mà Ngài thấy là có lợi cho linh hồn tôi thôi. Nhưng trên hết Ngài là Cha tôi, cách đây gần một năm, trong Thánh lễ, sau khi hiệp lễ, tôi bất đầu bài ca tạ ơn thì chính Ngài dạy tôi hãy gọi Ngài bằng Cha, từ đó đến nay tôi luôn gọi Ngài bằng Cha, cũng có nhiều lúc tôi lại gọi Ngài bằng Chúa, thế mà mãi cho tới hôm cách nay hai ngày, qua một người bạn cùng họ đạo, Ngài mới cho tôi hiểu là khi đã gọi Ngài bằng Cha thì phải biết rằng Cha hằng yêu thương con cái mình và luôn muốn điều tốt đẹp cho con cái mình, cái khoảng cách giữa Cha và con không còn nữa, còn nếu con gọi Ta là Chúa, điều này đúng, nhưng con có thấy giữa Ta và con có khoảng cách không, Halleluja ! con hiểu rồi. ọc nhưng hàng chữ trên có lẽ các bạn có cảm giác như tôi chỉ nói về tôi ? nhưng đúng là như thế! Vì nếu lời chứng mà viết về người khác thì thật là khó, sao mà chính xác được từ cái tâm tư và các sự kiện thiêng liêng. điều tôi làm chứng là làm chứng cho Đức Mẹ Và Chúa Giêsu để nói lên rằng bất cứ ai đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ Mễ du một cách tích cực thì đều được nhận được hồng ân chủa Chúa như Chúa đã ban cho tôi và còn hơn thế nữa. Thế này nhé! Các điều trên tạm coi như các bạn hỏi tôi và tôi đã trả lời, ok? Và bây giờ xin tôi hỏi ngược lại các bạn nhé !? Các bạn có muốn được như vậy không? Nếu các bạn trả lời là có tôi chỉ cho các bạn như thế này: Các bạn hãy may lấy một cái túi như cái túi của chú bé chăn chiên (Vua Thánh Davit), các bạn đặt vào đó 5 hòn sỏi của Đức Mẹ đã ban, đó là: ……………..(nhờ bà Kim Hà thêm vào) ………… , hằng ngày các bạn đem ra săm soi, chọn thời điểm thích hợp và thực hiện ngay, nếu các bạn đủ thừa nghị lực thì thực hiện cùng một lúc, còn ngược lại thì các bạn thực hiện từng hòn sỏi một, điều quan trọng là phải yêu mến và kiên trì. Trong Đức Giêsu Kito Chúa chúng ta, thân ái chào các bạn! Peter Linh
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đẹp Thay Bước Chân Người Ra Đi Loan Báo Tin Mừng! (1/14/2012)
Khơi Động Ý Thức Truyền Giáo Nơi Các Trẻ Em (1/11/2012)
Năm Thìn Tản Mạn Chuyện Rồng (1/10/2012)
Hai Địch Quân Cùng Hát Thánh Ca Giáng Sinh (1/10/2012)
Muôn Ngàn Đời Chúa Vẫn Trọn Tình Thương! (1/7/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Chúng Tôi Nhận Thấy Ngôi Sao Người Ở Đông Phương (lễ Hiển Linh) (1/6/2012)
Xin Chúa Lấy Tình Thương Mà An Ủi (1/6/2012)
Tin/Bài khác
Chúa Đến Ở Cùng Nhân Loại! (1/4/2012)
Ngôi Lời Trở Nên Người Phàm Và Cư Ngụ Giữa Chúng Ta (1/2/2012)
Mẹ Ơi Con Yêu Mẹ! (1/2/2012)
Con Người Cần Một Giấc Mơ Và Một Niềm Tin! (12/31/2011)
Chướng Ngại Vật (12/29/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768