MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mẹ Ơi Con Yêu Mẹ!
Thứ Hai, Ngày 2 tháng 1-2012

MẸ ƠI CON YÊU MẸ!

LTS: Sau đây là  bài  cảm nghiệm của tác giả Phêrô Hoàng Linh từ Vn gửi sang:

Trong Thông điệp Đức Mẹ Maria gởi cho chúng ta qua thị nhân Marija ngày 25/12/2011, đích thị Mẹ bảo tôi hãy làm chứng, vâng ! Thưa Mẹ yêu dấu, con bắt đầu đây, nhưng xin Mẹ đừng quên là chuyện viết lách đối với con là điều rất khó khăn Mẹ nhé (bài viêt sau tôi sẽ chia sẻ và chứng minh tại sao tôi lại quả quyết lÀ Đức Mẹ bảo tôi hãy làm chứng).

Thưa các bạn, giả như các bạn hổi tôi rẰng Đức Chúa Trời yêu thương ai nhất trên hành tinh này, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời là Chúa yêu thưƠng tôi nhất. Tại sao? Thưa là vì tôi là một kẻ tội lỗi nhất, và cho dù tôi có thế nào đi nữa thì Chúa vân hằng yêu thương tôi, Ngài không hề muốn tôi phải trầm luân, đôi tay yêu thương của Ngài hằng giang rộng chờ đón tôi trở về, Ngài ban cho tôi thật nhiều dấu chỉ hầu mong tôi xử dụng cái quyền tự do lựa chọn mà ngoái đầu lại, mà sà vào Trái Tim bị gai nhọn đâm thâu của Ngài.

Nhưng không, tôi đã không làm thế mà còn ô trượt hết tội lỗi này đến tội lỗi khác, làm hết điều xấu này đến hêt điều xấu khác, hai cái tội làm đau lòng Chúa nhất là tội vô ơn và tội giả hình thì lại bạn đồng hành với tôi, trong quá khứ, cái điều dễ dàng nhất đôi với tôi là phạm tội, phạm tội một cách vô tư ,nếu lương tâm có mách bảo hãy coi chừng thì tôi lại cố biện minh sao cho tội được tự giảm khinh. cố tìm sự thanh thản giả tạo của satan, Ôi ! Thật là dại dột. Thế bằng chứng nào ,mà tôi lại quả quyết như vậy, phải không ?

Thưa, Đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ Mễ du cứ mỗi tháng tôi xưng tội một lần, có một lần tôi để đến hai tháng rưỡi, có hai lần tôi để đến hai tháng, ấy thể mà suốt sáu năm đã trôi qua cho đến giờ phút này tôi vẫn chưa xưng hết các tôi cũ, trong tháng tôi xin Mẹ cho tôi quên đi các tội cũ, kẻo khi đang cầu nguyện mà cái quá khứ tội lỗi nó đè nặng lương tâm thì khó mà cầu nguyện, nhưng khi đến chu kỳ đi xưng tội kế tiếp tội lại xin Mẹ cho tôi nhớ một vài ba tội cũ để xưng thú với Chúa, chứ nhớ nhiều qúa nó sinh ra bối rối, và tôi đã được Mẹ nhậm lời như vậy.

Còn hậu quả của tội ư!? cho đến giờ này giải quyết vẫn chưa xong, có những hậu quả của tội bất khả giải quyết, tôi chỉ biết phó thác vào lòng thương xót của Chúa và Của Mẹ Maria mà thôi, và Chúa và Mẹ đã và đang giúp tôi giải quyết từ từ, huyền nhiệm lắm các bạn ạ _ Nói như thế để các bạn hiểu rằng con người của tôi, cách ăn nết ở của tôi, cách sống đạo của tôi nó tên hại đến cỡ nào, nếu đem so sánh tôi với con trai bà Thánh Monica, thì ông Au-cơ-tinh được mệnh danh là ông thánh tội lỗi được ơn phước của Chúa thì tội lỗi của ông ta chưa xi nhê gì cả, ông thánh Au-cơ-tinh được ơn trở lại là nhờ công trang của mẹ Ngài, còn tôi được Chúa ban ơn trở lại là nhờ chính Mẹ thiên quốc. Mẹ Maria của con ơi! Con tạ ơn Mẹ lắm lắm, con chỉ biêt nói hai tiếng “Tạ ơn” dâng lên Mẹ mà thôi.

Vậy thì hôm nay tôi sẽ làm chứng gì cho Mẹ, cụ thể xem nào, có bạn nào hỏi tôi như vậy không?

Qủa thật, tôi không biêt phải bắt đầu từ đâu, nếu kể ra hết những hồng ân Chúa ban Mẹ ban từ giây phút ban đầu cách đây sáu năm thì không sao kể cho hết được, nhiều, nhiều vô kể, ban đầu tôi có ghi chép vào một cuốn sổ chỉ để tự mình ghi nhớ, nhưng càng về sau, Hông ân tôi được nhận lãnh đếm không xuể, rồi cũng chẳng ghi chép gì nữa cả, nếu kể cho ra cho hết không chừng tôi lại trở thành bà 8 lắm chuyện mất thôi, không chừng thay vì làm chứng lại mang thêm cái tội tự khoa mình thì khốn cho linh hồn tôi.

Hồng ân tôi được nhận lãnh ngay khi các bạn đang đọc nhưng dòng chữ này là dấu chỉ Chúa vui mừng Mẹ vui mừng khi khi tôi gõ nhưng dòng chữ này trên bàn phiếm, được nem trải tình yêu ngọt ngào trong tình yêu của Chúa và của Mẹ loại tình yêu kỳ lạ và huyền nhiêm đến mức không thể tả qua chữ viêt được.

Tâm trí và linh hồn luôn tưởng nghĩ về Chúa và Mẹ trong tâm tình yêu mến, thờ phượng và tạ ơn trong suốt sáu năm qua kẻ cả trong giấc ngủ, cái này người ta goi là cầu nguyện liên lỉ đó các bạn ạ, nhưng cũng có đôi lúc hình ảnh ấy bị phai mờ bởi những giấc ngủ chìm ngập trong men rượu.

Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ của chúng sinh, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ là đấng Vô nhiễm nguyên tội, Mẹ còn có hằng trăm danh hiệu khác mà tín hữu công giáo nào cũng biết, nhưng với tôi Mẹ Maria là Mẹ thật của tôi, Mẹ hữu hình trong thiêng liêng mà tôi cảm nhận được, Mẹ là cô giáo của tôi, tôi được Mẹ dạy bảo, hướng dẫn, được Mẹ cứu ra khỏi hoàn cảnh có nguy cơ phạm tội, đức tin và lòng mến Chúa không ngừng tăng trưởng mỗi ngày, Hằng tháng, tôi không hề mong ngày 25 và ngày mồng 2 đến, nhưng khi hai ngày đó đến là tôi phải đọc cho bằng được các thông điệp của Mẹ, không phải để xem Mẹ nói gì mà là xem Mẹ dạy tôi điều gì. 

Tôi yêu Đức Mẹ Mễ du mà lạ lùng thay, hình ảnh Mẹ ghi trong tâm trí tôi lại là hình ảnh Đức Mẹ Fatima, khuôn mặt Mẹ hơi mờ nhạt, có lẽ đây là một ẩn dấu Mẹ để dành để ban thưởng cho các con cái khi về nước thiên đàng, còn rõ nết nhất là vòng chuỗi mân côi trên đôi tay Mẹ va trái tim Mẹ cũngg thế, rất rõ nét, và tôi đã hiểu ra rằng, chỉ với tràng chuỗi mân côi thôi thì bất cứ ai cũng có thể chiếm được tình yêu của Chúa và của Mẹ làm của riêng mình.chính bộ tràng chuỗi sẽ đưa chúng ta và nhiều người khác về thiên đàng.

Các bạn muốn có bình an ư ! muốn thông minh, học giỏi ư ! hay cầm lấy trang chuỗi mân côi. bạn muốn trên thuận dưới hòa, con cái ngoan ngoãn, làm ăn thuận lợi hay bất cứ điều gì, hoặc các bạn nam các bạn nữ muốn duyên dáng ư! Hay cầm bộ tràng hạt trên tay và cầu nguyện đi, nhưng không vì nhưng nhu cầu thiết thực đó mà bạn cầu nguyện, điều tiên quyết bạn cầu nguyện bằng tràng chuỗi mân côi là vi yêu mến Chúa Giêsu và Mẹ Maria, còn mọi sự khác ắt sẽ đến, còn ơn ích thiêng liêng bởi cầu nguyện bằng chuỗi mân côi thì sao? Điều này, nếu các bạn hỏi thì hỏi Chúa, còn tôi, còn tôi tôi tin rằng khi vế nước thiên đàng Chúa sẽ cho tôi thấy.

Phêrô Hoang Linh, VN

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Muôn Ngàn Đời Chúa Vẫn Trọn Tình Thương! (1/7/2012)
Chúng Tôi Nhận Thấy Ngôi Sao Người Ở Đông Phương (lễ Hiển Linh) (1/6/2012)
Xin Chúa Lấy Tình Thương Mà An Ủi (1/6/2012)
Lời Chứng (2) (1/6/2012)
Chúa Đến Ở Cùng Nhân Loại! (1/4/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Ngôi Lời Trở Nên Người Phàm Và Cư Ngụ Giữa Chúng Ta (1/2/2012)
Tin/Bài khác
Con Người Cần Một Giấc Mơ Và Một Niềm Tin! (12/31/2011)
Chướng Ngại Vật (12/29/2011)
Tâm Sự Của Người Con Viết Cho Mẹ (12/26/2011)
Chúc Bạn Lễ Giáng Sinh Vui Vẻ (12/26/2011)
Hãy Ở Lại Trong Thầy Như Thầy Ở Lại Trong Các Con (12/25/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768