Google Search
Local Search
|
|
Bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Thái Bình
|
Bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Saigon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Xin mời nghe proshow "Lời Gọi Fatima" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
Xin chia sẻ cùng quí cha, thày và anh chị proshow "Danh Thánh Đức Maria" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
|
Chiến Dịch Bánh Chưng Cho Người Nghèo Năm Nhâm Thìn 2012
|
|
Thứ Ba, Ngày 10 tháng 1-2012
|
CHIẾN DỊCH BÁNH CHƯNG CHO NGƯỜI NGHÈO NĂM NHÂM THÌN 2012 Gia đình và giòng tộc tôi theo đoàn di cư vào miền nam năm 1954, tôi đã sống hết thời thơ ấu và lớn lên ở miền tây nguyên trung phần, mỗi khi mùa đông về nghe các ông bà cụ thường nói: “giờ này ngoài ta lạnh thấu xương”, tôi chưa hề có một ý niệm “lạnh thấu xương” là lạnh thế nào, nhưng khi làm linh mục, nhận sứ mạng đi phục vụ tại miền trung bắc việt, nơi những vùng nghèo khổ, khô cằn, đất cày lên sơi đá, vào mùa hè thì những cơn gió lào làm hong khô tất cả mọi vật dụng, ngay cả quạt cũng chỉ thổi hơi nóng vào người mà thôi, mùa đông thì giá rét không thể tưởng tượng được, nhất là vào những ngày gần lễ Giáng Sinh cái rét thấm thấu hơn bao giờ hết, đắp bao nhiêu chăn cũng không xua nổi giá lạnh, chính vì vậy mà trong những năm tháng đầu, khi về miền đất này nhiều lần tôi bị cám dỗ muốn tháo lui, tìm cách thoái thác để được trở lại miền nam lại. Nhưng mỗi lần thấy cảnh nghèo đói của dân chúng, tôi lại phải đặt vấn đề với chính mình, soi mình vào Tin Mừng và nhận thấy con đường Chúa muốn mình đi không phải là con đường an phận, thế rồi tôi cố gắng cầm cự tại các cứ điểm truyền giáo, với thời gian, dần dà rồi cũng quen với môi trường sống…. Thuở còn nhỏ tôi có một kỷ niệm đau buồn là tôi thi đậu vào tiểu chủng viện Kontum, ông cụ tôi rất mừng và hãnh diện vì đã có đứa con dâng mình cho Chúa, nhưng vui chưa trọn 1 niên học, tôi đã xách va-li trở về quê quán, bị thầy giám thị đuổi vì tính tinh nghịch. Biết nói làm sao với ông cụ đây khi đối mặt? vừa rời xe đò bước vào nhà đã phải đối diện với giây phút căng thẳng, ông cụ với nét mặt nghiêm khắc và buông ra một câu nói mà tôi nhớ đời: “mi thi suốt đời làm thằng ăn mày”. Câu nói của ông cụ làm suốt đời tôi phải cố gắng vươn lên, khi đủ tuổi trưởng thành tôi xin đi tu lại để khỏi phụ lòng ông cụ, cũng như để thoát khỏi cảnh “suốt đời làm thằng ăn mày”. Nhưng trong thực tế lời chúc của ông cụ đã gắn liền với ơn gọi và cuộc sống của tôi, cho dù làm linh mục cũng không thóat khỏi nghiệp chướng “ăn mày”. Sống bên những người nghèo không thể trở thành vô cảm được, mặc dù cơn lốc vô cảm đang trùm lên nền văn văn minh thiếu tình thương, nhưng là một linh mục tự soi mình vào Tin Mừng, không thể vô cảm được trước những cảnh khốn khổ của tha nhân, vì thế cùng với Ban Bác Ái, hằng năm chúng tôi thường tổ chức các chiến dịch để giúp cho người nghèo có điều kiện sống tốt hơn. Trước hết chúng tôi chân thành cảm ơn các ân nhân đã đóng góp trong các chiến dịch, đặc biệt trong chiến dịch chén cơm Giáng Sinh vừa qua, mặc dầu hơi muộn màng nhưng kịp thời mang đến ngọn lửa ấm cho 335 gia đình vui đón Chúa Hài Nhi. Nay vỏn vẹn 24 ngày nữa lại tới tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Theo thông lệ “Chiến dịch bánh chưng cho người nghèo”. hằng năm vẫn được tổ chức tại giáo phận Vinh, linh mục quản xứ và Hội Đồng Mục Vụ, hợp tác với Ban Tinh Thương tổ chức quyên góp giúp đỡ những gia đình nghèo, để họ có điều khiện vui chung với cộng đồng; không kể lương giáo. Năm nay Ban Tổ Chức trù bị 1500 phần quà cho người nghèo tại từng hộ gia đình. Mỗi phần quà gồm 2 bánh chưng, 10kg gạo để ăn tết tại nhà, giá trị tương đương 250.000 VNĐ # 20 USD Người ta thường nói: "miếng khi đói gói khi no", mùa xuân là mùa đoàn tụ, khởi sắc cho một mùa xuân vĩnh cửu, chúng ta thấm thía tình người, dù là ai họ cũng là con cái Chúa, là anh em của chúng ta, cũng chính vì mục đích đó mà chúng tôi làm chiếc cầu nối với họ qua chiến dịch Bánh Chưng cho người nghèo, khuyết tật và neo đơn, mục đích truyền cho họ chút ấm tình người trong những giây phút chúng ta được đoàn tụ trong mái ấm gia đình. Chiến dịch "Bánh Chưng Cho Người Nghèo", chúng tôi cũng chỉ mong đem chút hạnh phúc nhỏ nhoi đến với những con người kém may mắn hơn, tựa như trao tặng họ một nụ cười đầu xuân, một lời nói thân ái và một cái siết tay nhẹ nhàng cho một năm mới. Mong sự giúp đỡ của những Tấm Lòng Vàng. Thân ái trong Ðức Kitô. Lm Raphael Trần Xuân Nhàn
Mọi chiếc bánh xin gửi về Linh mục Trần Xuân Nhàn, Nhà thờ Lộc Mỹ, xã Nghi Quang, Huyện Nghi Lộc, Tinh Nghệ An, Việt Nam. Điện thoại: 0913092476
Tai Khoan : Vietcombank – Vinh Branch Số tài khoản: VND 010.100.00.17884 Số tài khoản: USD 010.1370.728189 Số tài khoản: EUR 010.1140.728194
-- Lm. Raphael Trần Xuân Nhàn
|
|
Tin/Bài mới
Tin/Bài khác
|
|