Con Về Với CHA
LTG: Thưa chị Kim Hà, Em viết bài này để tưởng nhớ ông cụ hàng xóm đã qua đời cách nay hơn tháng. Đây là lần đầu tiên em chứng kiến một người qua đời ngay trước mắt mình. Một cái chết đã được chuẩn bị sẵn. Điều này làm em xác tín thêm về lòng thương xót Chúa và sự can thiệp của Đức Mẹ. Hôm nào có dịp em sẽ kể với chị nhiều hơn. Chúc chị luôn được vui vẻ và Bình an trong Chúa. Mai Khôi
Thời gian đi vội vã Không chờ ai đợi ai Thời gian trôi nghiệt ngã Trên dòng đời miệt mài
Thời gian không biên giới Đời sống có biên thuỳ Tình Cha cao vời vợi Thế gian nào dám suy
Con mở mắt chào đời Với tấm thân trần trụi Nay nhắm mắt nghỉ ngơi Xác thân hoàn tro bụi
Con nay về với Cha Như về với quê nhà Bình yên chim vỗ cánh Trần gian nay cách xa
Hết rồi cơn hệ lụy Qua rồi những hiểm nguy Chẳng còn đau đớn nữa Đời sinh ký tử quy
Cảm lòng Cha thương xót Mở vòng tay yêu thương Đón con giờ sau rốt Đưa con tới Thiên Đường !
Cha là nguồn ánh sáng Cha là phúc vinh quang Cha là muôn hy vọng Bến Thiên Đàng cao sang
Em ơi đừng khóc nữa Anh đi về với Cha Mai này trên Thiên Quốc Ta xum họp một nhà
Các con thôi đừng khóc Ba ra đi bình yên Bên suối nguồn mưa móc Chúa quan phòng vô biên
Vĩnh biệt đàn cháu nhỏ Ông trở về Nhà Cha Thương ông xin hãy nhớ Sống bình an thuận hoà
Vĩnh biệt em yêu dấu Cùng con cháu thân thương Chúa trên trời đã thấu Tâm tình con xin vâng
Tưởng nhớ bác An-tôn Lê Văn Triệu 04/07/1930 - 05/11/2011
11/11/2011 Mai Khôi
|