THƯ XIN CỨU GIÚP NạN NHÂN BÃO LỤT VÀ TRẺ EM NGHÈO ĐÓI, GP VINH
Thư thứ 2: Ngày 23/12/2011
Kính chao Chị Kim Ha, em da nhan duoc $ 200 US do anh Pham Thành Long chuyen, em thay lời bà con giáo xứ xin cảm on Chị Kim Ha VÀ QUÝ ÂN NHÂN. Ngày mai em phát quà cho người nghèo và trẻ em, em se gui hinh ảnh sau. Chuc quý anh chị Giáng SInh vui ve va an lành. Lm Phero Nguyễn Huy Lưu
Thư thứ 1: Vĩnh hội, ngày 13 tháng 12 năm 2011
Thưa Quý Ân Nhân
Em xin tự giới thiệu, em là linh mục Phêrô Nguyễn Huy Lưu, quản xứ Vĩnh Hội, giáo phận Vinh. Giáo xứ em coi sóc là một giáo xứ miền núi thuộc khu vực biên giới Việt Lào, thời tiết ở đây quá khắc nghiệt, nắng nóng vào mùa hè và lạnh cắt da cắt thịt vào mùa đông, nhất là năm nào cũng phải hứng chịu những trận lụt.
Tháng 10 năm 2010, bà con giáo xứ Vĩnh Hội nói riêng và vùng miền núi của Hà Tĩnh nói chung đã bị một trận lũ lịch sử làm thiệt hại rất nặng về của cải vật chất và con người. Vào thời điểm đó, giáo xứ Vĩnh Hội nằm trong biển nước, mạng Internet chưa có, mọi thông tin liên lạc bị cắt.
Hai tuần, em phải ở trên thuyền cứu trợ bà con bị ngập lụt, nhưng cũng không được bao nhiêu. Cũng may mắn là có sự giúp đỡ của quý cha và một số ít ân nhân, trong đó có sự giúp đỡ đầy nhiệt huyết của cha Giuse Trần Đức Ngợi, quản xứ Trang Nứa, giáo phận Vinh, mà giáo xứ em có thêm lương thực cứu trợ cho bà con. Qua Cha Giuse Trần Đức Ngợi Giáo xứ Vĩnh Hội đã nhận được sự giúp đỡ của quý cô chú và Hội VN Sister Support Asso. Dịp này, em mới có được dịch vụ internet và em có thể viết email để cảm ơn tấm lòng vàng của Cô chú và Quý Hội đã giúp đỡ bà con trận trận lũ tháng 10. 2010.
Thưa quý cô chú, dân cư giáo xứ Vĩnh hội sông ven theo triền sông Ngàn Trươi và Ngàn Sâu trên những dốc núi, nên đất đai rất chật hẹp và mỗi năm chỉ làm được một vụ mùa ngô khoai, vì năm nào cũng có lũ lụt không thể gieo trồng được. Đời sống bà con vì thế mà nghèo thêm và không có cơ hội phát triển kinh tế. Hàng năm, có nhiều hộ gia đình phải di cư đến nơi khác để sinh sống, nhiều trẻ em phải bỏ học giữa chừng. Hiện nay, nhiều gia đình đang thiếu đói.
Vì vậy, em viết thư này xin cô chú và quý Hội thương giúp đỡ một ít quà cho các em trong dịp Giáng sinh này và một ít gạo cho những gia đình đang thiếu đói.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho cô chú, chị Kim Hà và quý ÂN NHÂN để tất cả cùng nối dài cánh tay yêu thương của Thiên Chúa đến với những người nghèo khổ. Em xin thay mặt cho bà con giáo xứ Vĩnh Hội xin chân thành cảm ơn các cô chú và Quý ÂN NHÂN.
Lm. Phêrô Nguyễn Huy Lưu, Đt: 011 84 947 767 009 Giáo xứ Vĩnh Hội, Giáo phận Vinh, Hương Thọ, Vũ Quang, Hà Tĩnh, VN Email: luunguyenk8@yahoo.com
|