LỄ NOEL CUỐI CÙNG CỦA ÐỜI TÔI
Cách đây vài năm một bé trai ra đời bị
cụt hai cánh tay. Tám ngày sau người ta chích cho bé một liều thuốc ngủ nhưng
vì thuốc quá mạnh nên cháu đã chết.
Người ta viết và nói nhiều về người mẹ, về gia đình em bé và về trách nhiệm
của thầy thuốc, nhưng lại ít đề cập đến em bé là một nạn nhân vô tội.
Chúng
ta đang ở vào Mùa Vọng chuẩn bị đón một tin vui vĩ đại đến từ phương đông: “Hài
Nhi Giêsu Kitô, Vị Cứu Tinh của nhân loại sinh ra”. Người tín hữu phải sẵn sàng
cho ngày trọng đại này bằng sự chuẩn bị nghiêm túc, sâu xa và thật ý nghĩa.
Qua Giáo hội, chúng ta được ban cho một
thời gian để chuẩn bị và thanh luyện bên trong. Biến chuyển và thay đổi bên
trong là nhiệm vụ hàng đầu của mọi Kitô hữu, không trừ một ai, dù là vị thánh
sống, bởi vì chúng ta phải đối diện với Thiên Chúa. Mỗi thời gian là một ân huệ và là cơ hội để
thăng tiến thiêng liêng và nhân bản. Nếu
ta không lợi dụng thời gian này để chuẩn bị cho ngày Lễ, thì Lễ Noel năm nay
chẳng mang lại hoa trái và sự tỏa sáng của ngày Chúa Giáng sinh trong lòng
chúng ta. Có chăng là có được một ngày vui bề ngoài với niềm kiêu hãnh về một
cây thông hào nhoáng, treo đầy những hoa trái giả tạo và những ánh đèn chớp lòe
hư ảo! Nếu lâu nay ta không thường xuyên tỉnh thức như Phúc âm mời gọi, thì làm
sao ta có thể trở thành chứng nhân của thời gian và của mọi biến cố? Thời gian
là của Chúa. Kéo dài, rút ngắn hay chấm
dứt thời gian là Ý muốn tối hậu của Thiên Chúa Ngay lúc này đây tôi được ban
cho một thời gian, và là một thời gian ân sủng.
Ðây là thời của tôi, cho tôi. Ðến
một lúc nào đó tôi không biết, thời của tôi sẽ hết. Theo nghĩa xấu là tôi hết thời và sẽ phải đối
diện với Ðấng Vĩnh Hằng vượt thời gian, nếu có van nài: Lạy
Ngài xin cho con thêm cơ hội
thì đã quá muộn! Cơ hội đó là đây:
Thông điệp 25/11/2011: “…mọi sự chung quanh các con dẫn
các con hướng về các sự việc của thế gian, nhưng Mẹ lại mong muốn dẫn dắt các
con hướng về một thời gian ân sủng, để rồi ngang qua thời gian này tất
cả các con có thể gần gũi hơn với Con Mẹ, để Ngài có thể dẫn các con hướng về
tình yêu và cuộc sống vĩnh cửu của Ngài mà mọi tâm hồn đều khao khát. Các con
nhỏ của Mẹ, hãy cầu nguyện và ước gì thời gian này là thời gian ân sủng cho
linh hồn các con.”
Vậy,
chúng ta hãy sống một Mùa Vọng có ý thức cao độ với tinh thần rộng mở để Thần
Khí Chúa tràn vào và hoạt động trong linh hồn ta. Bấy giờ chúng ta mới tiến tới
Lễ Noel với hy vọng Chúa Giêsu cũng sẽ sinh ra
trong tâm lòng chúng ta. Như đã
nói, hình ảnh em bé sinh ra và phải chết vì liều thuốc ngủ quá mạnh. Trong đời
sống thiêng liêng cũng vậy, Chúa Giêsu đã sinh ra vào ngày Lễ Noel, nhưng thử
hỏi Người còn sống, thoi thóp hay đã chết trong lòng chúng ta? Chúa Giêsu muốn sống và hoạt động trong chúng
ta, nhưng liều thuốc độc quái ác của sự dữ như ma túy, rượu mạnh, lời nói xúc
phạm báng bổ, lối sống xa xỉ, buông thả… đã làm cho Hài Nhi Giêsu mới sinh
không thể lớn lên và sống được. Có một
điều chắc chắn là chúng ta còn có thêm một năm mới này nữa, kể từ Mùa Vọng này,
Chúa Giêsu sẽ còn gõ cửa lòng chúng ta.
Người lệ thuộc vào chúng ta để được sống hoặc sẽ phải chết. Mỗi người nên tự hỏi: Noel
năm nay có thực sự là một Lễ Noel đúng nghĩa và là cuối cùng của đời tôi không?
Ðức Khôn Ngoan của Chúa Thánh Thần dạy cho tôi biết: “Tôi
phải luôn canh thức vì tôi không biết ngày nào, giờ nào Chúa đến”
(Mt.25,13). Méditation du Père Knezovic
Ofm.
Thông điệp sau đây nói lên điều đó:
“Các con thân yêu! Hôm nay Mẹ còn mời
gọi các con hoán cải. Hỡi các con, hãy mở trái tim mình ra cho Thiên Chúa qua
việc nhận lãnh Bí tích thánh Hòa Giải, và hãy chuẩn bị tâm hồn để Chúa Giêsu
Hài Ðồng được sinh lại trong trái tim các con. Hãy cho phép Người được thay
hình đổi dạng các con và để Người dẫn
dắt các con trên đường bình an và tươi vui. Hỡi các con, hãy quyết tâm đi theo
con đường cầu nguyện. Ðặc biệt ngay bây giờ, trong thời gian ân sủng này,
ước gì trái tim các con nồng cháy lòng ham thích cầu nguyện! Mẹ kề bên các con
và cầu bầu trước Tòa Thiên Chúa cho tất cả các con.
Cám
ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ”. (thông điệp Medj. 25/11/2002)
Simon
Maria Trần . - Bulletin No. 180
Cập
nhật 8/12/2011
|