MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Ca Tiễn Biệt
Thứ Hai, Ngày 21 tháng 11-2011

Bài Ca Tiễn Biệt

Thiên thần Chúa dàn chào đón ngươi

tiếp nhận ngươi về miền đất hứa

Cha giang tay thiêng thánh ôm hôn

các thánh tử đạo chư thánh hân hoan

hàng hàng lớp lớp dẫn ngươi lên đường

ánh dương phủ chiếu trên người

Vào ngày vĩnh phúc miên trường Thiên thai

Chúa trời lau sạch lệ rơi

Trên đôi mắt ướt ngươi thôi khổ sầu

an vui hưởng phúc quê trời

sánh vai bên Chúa muôn đời thảnh thơi

 
Phần tôi vốn biết rõ nơi

Đấng bầu chữa hoặc bỏ rơi

hoặc sau cùng thứ lỗi tôi mọi đàng


Mắt tôi bệ kiến tôn nhan

Đấng Chưa hề thấy nhãn tiền trước đây

giờ tin mắt trần tục này

được hưởng kiến Chúa thỏa lòng khát khao

 
Chúa trời lau sạch lệ rơi

Trên đôi mắt ướt ngươi thôi khổ sầu

an vui hưởng phúc quê trời

sánh vai bên Chúa muôn đời thảnh thơi

 
<sóngbiển phỏng theo lời bài hát,
“Song of Farewell - Bài Ca Tiễn Biệt”.  Catholic Funeral Song

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lời Tạ Ơn Lạ Thường! (11/25/2011)
Xin Cám Ơn Cuộc Ðời (11/24/2011)
Những Giọt Nước Mắt (11/24/2011)
Bán Tất Cả (11/24/2011)
Trách Nhiệm (11/23/2011)
Tin/Bài cùng ngày
Sự Vô Ơn (11/21/2011)
Tin/Bài khác
Không Thuộc Về Thế Gian (11/19/2011)
Sống Thánh Giữa Đời (11/18/2011)
Quy Luật Của Xe Rác (11/18/2011)
Bản Hoà Âm Sinh Tử (11/16/2011)
Nhân Qủa (cn 34 A) (11/16/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768