VẠN TUẾ VUA GIÊSU
Vạn tuế Vua Giêsu Triều thần thánh bái thờ Khắp vũ trụ kính tôn Vương quyền Vua từ ái Đấng tạo dựng đất trời
*** Vạn tuế Vua Giêsu Lòng con hoan hỷ mừng Khi kêu tên danh thánh Vua Giêsu Kitô Vua của khắp mọi nhà
*** Vạn tuế Vua Giêsu Ngài là Vua vũ trụ Nhưng tự hạ xin vâng Xuống trần mang kiếp nhỏ Sống ở giữa thế gian
*** Vạn tuế Vua Giêsu Vua tình yêu không bến Lan tỏa khắp muôn lòng Đấng thắp lên ngọn lửa Yêu mến và thứ tha
*** Vạn tuế Vua Giêsu Ngày đăng quang đến lạ Lấy thập giá làm ngai Vương niệm bằng mão gai Tình yêu là vương trượng
*** Vạn tuế Vua Giêsu Vì yêu loài người thế Chết nhục nhã ê chề Nơi ngã ba phố chợ Để cứu khắp thế nhân
*** Vạn tuế Vua Giêsu Đã sống lại khải hoàn Thắp lên niềm hy vọng Giúp nhân thế vững lòng Vui bước chân lữ thứ
*** Vạn tuế Vua Giêsu Đấng ngự cõi cửu trùng Xin thương loài người thế Đang vất vả lao đao Khổ đau và tội lỗi
*** Vua Giêsu từ ái Xin cứu giúp nhân trần Thoát khỏi vòng hệ lụy Được sống trong an bình Xin dâng lời chúc tụng Vạn tuế Vua Giêsu.
An-tôn Lương Văn Liêm
|