MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm :: suy niệm tổng hợp
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hiệp Thông (lễ Các Thánh Nam Nữ Của Thiên Chúa)
Thứ Ba, Ngày 1 tháng 11-2011

HIỆP THÔNG (Lễ các Thánh nam nữ của Thiên Chúa)

Trong bài đọc thứ hai thuộc Kinh Sách của Hội Thánh hôm nay, có một lời của Thánh Bênađô viện phụ để lại cho chúng ta nhiều suy nghĩ.

“Người cho thấy: Người là đầu của chúng ta - nhưng không phải là đầu đội triều thiên vinh quang, mà là đầu cuốn vòng gai vì tội lỗi chúng ta. Thật đáng xấu hổ khi đầu đội vòng gai mà một chi thể lại theo đuổi lạc thú, vì toàn thể chiếc áo đỏ thẩm khoác trên mình Người chưa phải là áo vinh dự cho bằng là áo nhạo cười”.

Chúng ta nghĩ sao về lời của vị Thánh này mà Hội Thánh đề nghị chúng ta suy gẫm?

Chúng ta đang theo đuổi lạc thú khi “đầu” của chúng ta mang vòng gai vì chúng ta?

Chúng ta đang “áo quần lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình” khi anh em của chúng ta đang chịu nhục hình?

Chúng ta đang bị nhạo cười hay đang đựơc thế gian tung hô?

Chúng ta vui mừng nhận lời ve vãn của thế gian khi anh em chúng ta đang bị chà đạp?

Lạy Chúa con muốn yên, nhưng sao Chúa cứ xốc con dậy?

Con muốn trốn chạy nhưng sao Chúa chẳng tha con?

Chúa cứ gởi đến con những lời hạch hỏi,

Đòi buộc con phải có tiếng trả lời .

Lm Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Nỗi Nhớ (11/8/2011)
Tôi... Khôn Ngoan Hay Khờ Dại ?? (11/7/2011)
Một Thoáng Suy Tư Trong Tháng Các Linh Hồn - (2) (11/7/2011)
Chúng Ta Chỉ Cần Sống Hạnh Phúc Mỗi Ngày (11/5/2011)
Tháng 11,tháng Đặc Biệt, Cầu Cho Các Linh Hồn. (11/2/2011)
Tin/Bài cùng ngày
Tìm Hiểu: Lễ Các Thánh Nam Nữ - Lễ Các Đẳng Lin Hồn - Các Thánh Thông Công (11/1/2011)
Suy Niệm Lễ Các Thánh --- Vườn Hoa Thiên Quốc (11/1/2011)
Tin/Bài khác
Tri Ân Tình Cha, Tình Mẹ (10/28/2011)
Con Đường Nên Thánh (10/28/2011)
Quan Niệm Kitô Giáo Về Tình Yêu Vợ Chồng (10/26/2011)
Những Gì Linh Mục Nên Làm Và Không Nên Làm Cho Gia Đình, Nhất Là Ông Bà Cố, Cũng Như Con Cái Bảo Trợ Và Linh Tông (10/26/2011)
Xì Hơi (10/21/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768