GIA NHẬP TỔNG HỘI MÂN CÔI VÀ CẦU NGUYỆN CHUỖI KINH MÂN CÔI Hôm nay chúng ta đã bước vào tháng Mân Côi. Tháng mà Đức Mẹ sẽ đổ tràn đầy hồng ơn Thiên Chua qua chuỗi hạt Mân Côi. Tất cả các anh chị Hiệp sĩ Đức Mẹ , cũng như các hội viên Mân Côi tích cực lần chuỗi Mân Côi dâng lên cho Đưc Me, cầu cho các linh hồn trong luyện ngục, và đăc biệt cầu cho nước VN sớm thoát khỏi ách cộng sản vô thần. Cần phổ biến rộng rãi "Lòi kêu gọi hãy gia nhập Hội Mân Côi". Tờ kêu gọi tuy nhỏ bé nhưng có giá trị gần băng cuốn sách Kinh Man Côi vả chuỗi hạt Mân Côi.
Hôm nay cũng là ngày lễ kinh bà thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Kính chúc qúy bà, qúy chị có tên thánh là Teresa, được nên thánh như thánh nữ Teresa, suốt đời chịu mọi bệnh tật, dâng mọi sụ đau khổ cho Chúa chiu nạn, và có long kinh mên Đưc Mẹ Mân Côi.
Khi gần hấp hối, Thánh Nũ đã nói: Je passerai au ciel à faire tomber des roses sur la terre (tôi về trời , sẽ làm mưa hoa hồng trên trái đất.) Và qủa thật khi Người qua đời, đã có 1 trân mưa hoa hồng đổ tràn trên nhà dòng Kín Lisieux. Hoa hồng là tương trưng cho mỗi kinh Kính Mừng trong tràng chuỗi Mân Côi.
Trần Khắc Khoan
|