ÐỨC
MẸ TRONG ÐỜI SỐNG CHA PIÔ NĂM DẤU THÁNH
• Chuỗi Mân Côi:
Cha Piô Năm Dấu Thánh (1887-1968)
được phong Hiển Thánh ngày 16.6.02 tại Rôma. Lễ Nhớ buộc vào ngày 23.9 - ngày
Ngài qua đời, cũng là ngày Ngài được sinh ra trên Trời. Cha Piô ngoài đặc ân được
mang 5 dấu Thánh Chúa Giêsu, còn được ơn làm Phép lạ, xuất hiện một lúc hai
nơi, ơn xuất thần, nhìn thấu suốt linh hồn hối nhân, ơn được thường xuyên nhìn
thấy Chúa Giêsu và Ðức Mẹ. Cha đặc biệt yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, Mẹ Maria
và Giáo hội. Cha Piô thường xuyên lần chuỗi Mân côi, ít nhất một ngày lần 15
chuỗi 50. Cha nói: “Chuỗi Mân côi là dấu chỉ cho thấy có sự Hiện diện của Mẹ
Maria và sự che chở của Mẹ đối với đoàn con bé nhỏ của Mẹ. Chuỗi Mân côi là sự
bình an cho tâm hồn, chiến thắng đối với sự dữ, sức mạnh vượt qua mọi trở ngại
để về thẳng Thiên đàng. Chính nhờ cầu nguyện bằng chuỗi Mân côi mà Cha được nhiều
ơn huệ và phép lạ cho các tâm hồn đến với Ngài. Ngài gọi chuỗi Mân côi trong
tay là vũ khí của tôi. Cầu nguyện là chìa khóa mở được Trái tim TC.
• Ðức Mẹ dẫn dắt đời Cha Piô:
“Ðức Mẹ theo tôi đến Bàn thờ dâng
Lễ sáng nay. Tôi cảm thấy có một ngọn lửa huyền nhiệm trong linh hồn tôi mà tôi
không sao hiểu được. Tôi muốn có một giọng thật lớn để mời gọi mọi người trên
khắp thế giới hãy yêu mến Ðức Mẹ”. Cha Thánh Piô luôn cảm nghiệm được sự Hiện
diện của Ðức Mẹ trong đời mình nên đã thố lộ như trên. Cha Piô thấy nơi Mẹ Con
Ðường dẫn đến Chúa Giêsu, và là Con Ðường chắc chắn nhất để đem Chúa Giêsu đến
cho người khác!.
Ðức Mẹ đã dẫn Cha Piô đi vào Mầu nhiệm Thập giá và Mầu nhiệm Thánh Thể. Cha viết:
“Ước gì Mẹ đem lại cho chúng ta lòng yêu mến Thánh Giá, sự đau khổ và buồn phiền
vì tội lỗi”. “Ước gì Mẹ Chúa Giêsu, và là Mẹ chúng ta, đem lại cho chúng ta ơn
sống một đời trọn hảo theo Con Tim của TC, một cuộc sống nội tâm và ẩn giấu
trong Ngài: Ước gì Mẹ kết hiệp chúng ta lại với Chúa Giêsu một cách thân thiết,
hầu chúng ta sẽ không bao giờ để mình bị lôi cuốn bởi điều gì khác trong thế giới
gian tà này”.
• Khi làm việc kính viếng Ðức Mẹ,
Cha Piô thường không thể ngăn được dòng lệ chảy trên đôi má và cảm xúc của
mình, đôi khi quá thổn thức đến nỗi không thể đọc xong kinh nguyện! Cha Piô là
dung mạo sống động của Chúa Giêsu. Vậy có ai yêu Mẹ mình bằng Chúa Giêsu không?
Có kẻ duy lý cho rằng không được yêu Ðức Mẹ là Mẹ của mình bằng tình cảm sướt
mướt như thế! Nhưng nếu bạn biết được Ðức Mẹ yêu thương bạn đến chừng nào, chạm
đến bạn, tha thứ cho bạn và đem lại cho bạn niềm vui khôn tả và bình an tràn
trào, chắc bạn sẽ phải khóc run lên vì quá đổi sung sướng? – Ðây chẳng phải là cảm nghiệm về Mẹ
Medjugorje đó sao?
LỜI
CHA THÁNH PIÔ NĂM DẤU
• “Khi con tham dự Thánh Lễ, con hãy hoàn toàn tập trung chú ý đến Mầu nhiệm cực
trọng này đang diễn ra trước mắt con: Ơn Cứu Chuộc cho linh hồn con và sự Hoà
giải với Thiên Chúa”.
• “Muốn yêu là đã yêu rồi. Ai đã đặt để lòng ước muốn này trong trái tim con? Nào ta
có thể hình thành một mảy may ước muốn lành thánh mà không cần đến ân sủng
không? Thiên Chúa chính Ngài sẽ hiện diện ở nơi nào có lòng ước muốn yêu mến
Ngài”.
• “Sự kinh hãi là sự dữ lớn nhất hơn chính bản thân sự dữ. Hãy giản dị bước đi
trong đường lối Chúa và đừng để tinh thần bị dằn vặt nữa”.
Với các Lm, con thiêng liêng của Cha Piô:
• “Con ạ, như Cha đây, con phải có nơi trung tâm đời sống con một bàn thờ và một
tòa giải tội”. “Lm là người chuyển cầu, là người cầu bầu, con phải nhớ kỹ điều
đó, nếu không sẽ phải đền tội thì khốn!”.
=================================
Sứ
điệp Đức Mẹ có liên quan:
(Chú ý: Tại Mễ du, đầu tháng 7 hằng
năm có cuộc tĩnh tâm cho các Lm khắp 5 châu. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các
Lm, nhất là Lm trực tiếp coi sóc mình. Và các Lm cũng cần xin con chiên cầu
nguyện cho mình nữa. Rất cần!.)
* Sứ điệp Ðức Mẹ gởi cho các Lm (qua Marija ngày 25.6.85): “Các Lm là con
trai Mẹ yêu quí nhất. Mẹ khẩn thiết kêu mời các Lm cầu nguyện bằng chuỗi Mân
côi. Hãy dùng thời giờ cho chuỗi Mân Côi”.
Chúc lành của Lm lớn hơn chúc
lành của Mẹ. Nếu các Lm biết họ ban cho điều gì khi chúc lành, chắc họ chúc
lành ngày đêm. Các Lm phải thăm viếng các gia đình, đặc biệt là các gia đình
nguội lạnh, bỏ Chúa. Các Lm phải mang Phúc âm đến cho dân chúng và dạy họ cầu
nguyện. Bản thân Lm phải cầu nguyện nhiều hơn và ăn chay nhiều hơn nữa. Hãy cho
kẻ khó nghèo những gì không cần thiết cho các cha”.
Simon
Maria Trần
|