MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tha Thứ
Thứ Tư, Ngày 7 tháng 9-2011
THA THỨ Tha thứ là vẻ đẹp, là nét thanh cao của tâm hồn cao thượng. Tha thứ để làm cho oán thù tiêu tan, để phá vỡ cái vòng oan nghiệt trói buộc con người. Người khốn khổ nhất trên đời này là người không biết tha thứ. Tôi phải tha thứ cho anh chị em tôi, vì Chúa đã liên tục tha thứ cho tôi. Phải tha thứ cho nhau vì con người là bất toàn. Phải tha thứ cho nhau vì chính ta cũng cần được thứ tha. Phải tha thứ cho nhau vì đó là điều kiện để ta được thứ tha Lời Chúa trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay nhắc nhở ta: Hãy tha thứ cho nhau. Hãy tha thứ thật lòng. Hãy tha thứ tất cả. Hãy tha thứ luôn mãi… *** Lạy Chúa! Tay con đây xin Ngài cầm lấy và dắt con đi … Dắt con đi từ cõi chết đến sự sống, từ lầm lạc đến chân lý. Dắt con đi từ thất vọng đến hy vọng, từ sợ hãi đến tín thác. Dắt con đi từ ghen ghét đến yêu thương, từ hận thù đến tha thứ. Xin đổ đầy yêu thương trong trái tim con, để con biết tha thứ cho anh chị em của con, như Chúa đã tha thứ cho con. Amen Tổng hợp từ R. Veritas (BĐ1: Hc.27:33-28,9 * BĐ2: Rm.14:7-9 * PÂ:Mt.18:21-35)
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chứng Nhân Hy Vọng (9/16/2011)
Sống Mạnh Khỏe Và Hạnh Phúc Tràn Đầy (9/15/2011)
Tình Yêu Cố Gắng (9/15/2011)
Bảy Mươi Lần Bảy (9/10/2011)
Trẻ Không Tha Già Không Chê (9/9/2011)
Tin/Bài khác
Tôi Có Thể Ngủ Khi Gió Thổi (9/5/2011)
Hòn Ðá Ném Ði (9/5/2011)
Tình Mẹ Cho Nhưng Không (9/5/2011)
Lạy Chúa! Tại Sao Ngài Im Lặng? (9/4/2011)
Bâng Khuâng Niềm Nhớ (9/3/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768