MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Kinh Nguyện Ngược Đời
Thứ Tư, Ngày 24 tháng 8-2011

KINH NGUYỆN NGƯỢC ĐỜI

Tôi cầu xin sức lực; để thành đạt trên đời
Chúa để cho yếu đuối; để biết học vâng lời

Tôi cầu xin khoẻ mạnh;  để làm việc lớn lao
Chúa để cho tàn tật; để làm việc tốt lành...

Tôi cầu xin giàu sang; để cho được sung sướng
Chúa để tôi nghèo nàn; để tôi được khôn ngoan

Tôi cầu xin uy quyền; để cho ̣được người khen
Chúa để cho yếu hèn; ̣để tôi thấy cần Chúa

Tôi cầu xin mọi sự; để vui thú cuộc đời
Chúa ban cho cuộc đời; để vui hưởng mọi sự

Tôi cầu xin sống dai, để cho khỏi phải chết
Chúa ̣để cho tôi chết; ̣̣để được sống mãi mãi

Xin gì cũng chẳng được;
Nhưng mọi điều ao ước
Chúa vẩn cứ thương ban
Không xin mà lại được...
Tôi là kẻ có phúc
....trong khắp cả thế gian.

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lạy Chúa! Tại Sao Ngài Im Lặng? (9/4/2011)
Bâng Khuâng Niềm Nhớ (9/3/2011)
Nhắm Đích (8/30/2011)
Được Cả Thế Giới Mà Thiệt Mất Mạng Sống, Nào Có Lợi Gì ? (8/27/2011)
Hãy Học Với Thầy Vì Thầy Hiền Hậu Và Khiêm Tốn (8/27/2011)
Tin/Bài khác
Lên Tiếng Hay Không Lên Tiếng? (8/23/2011)
Lời Yêu Thương (8/23/2011)
Nếu Một Ngày… (8/22/2011)
Một Nghệ Thuật Sống, Bài Thơ If "nếu" (8/20/2011)
Hạnh Phúc Vô Hình (8/19/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768