MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1275: Thi Nhân Vicka Cho Phép Nhiều Người Dự Buổi Đức Mẹ Hiện Ra
Chủ Nhật, Ngày 21 tháng 8-2011

CN 1275: THI NHÂN VICKA CHO PHÉP NHIỀU NGƯỜI DỰ BUỔI ĐỨC MẸ HIỆN RA

Vicka ít khi nào cho phép các đài truyền hình thu hình lúc cô được Đức Mẹ Maria hiện ra nhưng vào ngày 18/2/ 2011, cô đã cho phép đài truyền hình Ái Nhĩ Lan thu hình trong lúc cô đang được Đức Mẹ Maria hiện ra  như thường lệ mỗi ngày.

Có khoảng 2,000 người chen chúc trong một phòng thâu hình ở Ái Nhĩ Lan khi thị nhân Medjugorje là cô Vicka Ivankovic-Mijatovic đang được Đức Mẹ Maria hiện ra. Đây là lần đầu tiên mà Vicka cho phép người khác thu hình và tham dự buổi hiện ra. Kể từ buổi đầu khi Đức Mẹ Maria hiện ra tại Medjugorje, thị nhân Vicka Ivankovic-Mijatovic lthường được mọi người yêu mến vì cô luôn có một nụ cười tươi vui và luôn cố gắng gặp gỡ những ai muốn tiếp xúc với cô. Tuy nhiên, Vicka không muốn người ta hiện diện khi cô được Đức Mẹ Maria hiện ra với cô kể từ giữa thập niên 1980.

Thế mà tại Dublin, Ái Nhĩ Lan, lần đầu tiên, cô cho phép hơn 2 ngàn người hiện diện khi Đức Mẹ Maria hiện ra với cô, vì hco đến nay, Đức Mẹ Maria vẫn còn hiện ra hàng ngày với cô. Khi Đức Mẹ Maria đến, cô Vicka qùy phập xuống vào lúc 4:40 giờ chiều, giờ Ái Nhĩ Lan, tức là lúc 5:40 giờ chiều (giờ Medjugorje). Đò là thời gian mà Đức Mẹ Maria thường hay hiện ra hàng ngày tại Medjugorje.

Vicka nói với đám đông hiện diện rằng:

“Khi tôi quỳ gối xuống tức là lúc mà Đức Mẹ Maria đang hiện diện giữa chúng ta.”

Sau khi Đức Mẹ Maria biến đi, cô Vicka đưa bàn tay ra đụng chạm đến một số người và hôn trên trán của họ. Dù cô còn suy yếu do vết mổ vì đau lưng nhưng có luôn tỏ lộ tình yêu đối với những người khác. Dó là tình yêu chân thật của người KiTô Hữu

Một người tham dự buổi hiện ra là bà Kathleen Dougan đã nói với bào The Irish Times rằng:

“Tôi còn đang cảm thấy Đức Mẹ Maria ở nơi đây.”

“Đức Mẹ Maria hiện ra tại đây, chúng tôi có thể nghe được tiếng cây kim rơi. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của Đức Mẹ Maria.” Bà Gráinne Ievers nói với tờ báo Irish Times như thế.

Trong các cuộc phỏng vấn, cô Vicka nói rằng có không biết đến bao giờ thì dấu hiệu trường kỳ vĩ đại sẽ xẩy ra tại Đồi Hiện Ra ở Medjugorje. Dấu hiệu này là bí mật thứ ba trong 10 điều bí mật mà Đức Mẹ Maria đã nói cho các thị nhân biết. Dấu hiệu ấy sẽ nằm ở ngay nơi mà Đức Mẹ Maria đã hiện ra lần đầu tiên tại Medjugorje. Cô Vicka lập lại rằng dấu hiệu ấy được ban cho những người xa lạc Chúa để họ biết rằng những cuộc hiện ra từ năm 1981 đến nay đều là sự thật.

 “Chính tôi cũng không biết bao giờ dấu hiệu trường kỳ ấy xẩy ra. Tôi đang chờ đợi để Đức Mẹ Maria nói cho tôi biết.” Vicka nói.

Điều cô Vicka  tuyên bố khác hẳn với những gì cô thị nhân Mirjana Dragicevic-Soldo nói vì Mirjana lập đi lập lại rằng Đức Mẹ Maria cho cô biết thời điểm mà từng điều của 10 bí mật sẽ xẩy ra.

Phụ chú: Đức Mẹ Maria ban cho mỗi một thị nhân những điều mà có thể 5 người thị nhân khác không biết. Vì thế, có thể Vicka được ban cho những điều mà Mirjana không biết, và ngược lại.

Các nhóm hành hương của chúng tôi luôn được dự những buổi Đức Mẹ Maria hiện ra với các thị nhân Mirjana và Ivan, và thường được Vicka đặt tay chúc lành cho. 

Kim Hà
21/8/2011

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1310: Medjurogje, Mẹ Buồn Nên Con Bịnh (9/24/2011)
Hạt Châu Ngọc A (ngoài Mục Thường) (9/20/2011)
Hạt Châu Ngọc (112) (9/20/2011)
Hạt Châu Ngọc (111) (9/20/2011)
Thông Điệp Ngày 25/8/2011 Qua Thị Nhân Marija (9/2/2011)
Tin/Bài khác
Lời Mời Gọi Yêu Thương Từ Medjugorje# 89: Hãy Để Chúa Hoạt Động Qua Các Con (8/15/2011)
Thông Điệp Mẹ Medugorje Ngày 2/8/2011 Qua Thị Nhân Mirjana (8/15/2011)
Lời Yêu Thương #88: Hãy Là Ánh Sáng (7/31/2011)
Thông Điệp Ngày 25/7/2011 Từ Medjugorje, Nam Tư (7/25/2011)
Từ Medjugorje, Lời Mời Gọi Tình Yêu #87 (7/24/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768