MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm :: suy niệm tổng hợp
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tâm Tình Của Một Cái Bang Mới Vào Nghề
Thứ Tư, Ngày 17 tháng 8-2011
TÂM TÌNH CỦA MỘT CÁI BANG MỚI VÀO NGHỀ
 
Vậy là tôi đã bắt đầu nghề “cái bang” được sáu lần. Trong sáu lần đi làm nghề thì cả sáu lần tôi đều có tâm trạng khác nhau.
 
Ngày trước, khi thấy những người làm việc này thì tôi thấy rất thích và ngưỡng mộ làm sao. Tôi đã ước ao được làm lắm, nhưng không biết phải làm sao để được làm việc này.
Rồi đến một ngày, tôi đã được thỏa niềm yêu thích. Vào rồi mới thấy thú vị và cũng được học nhiều điều hay.
 
Ai đã từng đi nhà thờ hay chùa chiền, thì đều biết là vào mỗi ngày cuối tuần hay mồng một và rằm đều nên dành tặng riêng cho Chúa hay Phật một chút công ích của mình. Tất cả những ai có tấm lòng, thì đều biết rằng, sở dĩ mình được như thế này là đều do ơn trên ban cho. Còn một điều nữa cũng quan trọng không kém là, chúng ta nên nghĩ rằng. Để có được một nơi nghiêm trang, tươm tất, một nơi để chúng ta có thể cầu nguyện và sạch đẹp đều phải cần những công sức và tiền của.
 
Chúng ta là những người được thừa hưởng, thì chúng ta cũng nên nghĩ đến. Chúa hay Phật, tất cả đều không cần chúng ta phải tặng cho. Nhưng chúng ta nên tự nhận biết bổn phận của một người con, người đệ tử.
 
Tiếc một điều là có những người suy nghĩ rất ngộ. Đã không muốn chia sẻ một phần khó khăn với nhà thờ hay chùa, mà trái lại còn nghĩ hễ của chùa hay của nhà thờ là miễn phí. Tôi đã được dịp nghe một vị thầy trụ trì than rằng: Họ cứ nghĩ của chùa là free nên họ vô tư ăn uống và sử dụng một cách thoải mái vô tư.
 
Còn phía nhà thờ thì, hỡi ơi! Chính tôi tận mắt chứng kiến. Họ đi lễ thì chưng diện rất lộng lẫy, khi người nhà thờ tới xin giỏ thì giả lơ như không thấy và không biết.
 
Chúa đã luôn nhắc nhở con cái mình, phải biết rộng rãi khi có điều kiện. Nghe họ khoe với nhau mỗi khi đi mua sắm thì bỏ cả đống tiền, để chứng tỏ mình là người giàu có và sang trọng, mà khi đi lễ thì chỉ cho vào giỏ có 2 ngàn đồng. Nói thiệt lòng tôi là mỗi khi tôi nghe thế thì tôi rất “nóng gà”.
 
Lại còn những người, có thái độ rất lạ.  Mà khi vào việc thì tôi mới thấy thương cho những người đi làm việc này. Mình thì vì nhà thờ, vì Chúa nên mới tham gia. Vậy mà có những người đã không cho thì thôi, lại có bỏ tay vào túi như là móc tiền làm cho người xin giỏ phải cầm giỏ đứng chờ một đỗi, hóa ra là họ không cho mà chỉ móc ra điện thoại, để nói chuyện trong Thánh Lễ. Người thì lựa thứ tiền nào nhỏ nhất trong xấp tiền của mình để cho. Người thì còn cho tiền không xài được. Thậm chí có người còn giả bộ bỏ tiền vào giỏ để lấy ra tờ tiền lớn… thật khó hiểu.
 
Tôi không hiểu sao, họ lại dám làm như thế với Người đã chết vì tội lỗi của mình. Họ thừa hiểu là nơi đó Chúa đang ngự, họ thừa hiểu từng việc làm của họ Chúa đều biết và thấy hết. Chúa có nói là: “… Anh  em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh  em…” (Mc 4,24).
 
Tại sao họ đã là con cái Chúa, họ luôn muốn nhận thật nhiều những hồng ân của Chúa. Từ vật chất cho tới sức khỏe, vậy mà lại tính toán từng chút một trong việc đền tạ Chúa.
 
Hôm nay tôi xin được nêu ra vấn đề này, là để lên tiếng nhắc nhở những ai còn chưa thuộc Lời Thiên Chúa hoặc là Lời Phật dạy: Hãy rộng tay với những gì cần thiết cho cuộc đời của mình. Để có nhang thắp trong chùa thì chùa cũng phải bỏ tiền ra mua, vậy mà họ cứ phung phí thắp mà không chịu tiết kiệm cho thầy. Để có một ngôi Thánh Đường trang nghiêm với hoa trang hoàng nơi bàn thờ Chúa, và ánh sáng cho chúng ta có được một Thánh Lễ trọn vẹn ơn Chúa, thì Giáo Xứ cũng phải bỏ tiền ra để chi phí. Mà tất cả những thầy tu hay các linh mục đều không thể nào có điều kiện để làm ra tiền đơn giản như chúng ta.
 
Đây là công bằng, đây là những dịp để mình đền đáp ơn nghĩa của Chúa hay của Phật. Chúa đã cho mình sức khỏe, Chúa đã luôn gìn giữ mình thì mình mới được như thế này. Và điều rỏ ràng nhất nữa là các cha hay các thầy. Mình cũng phải nhờ các vị này, thường xuyên cầu nguyện cho mình. Nhờ các vị này mình mới được cơ hội nhắc nhở một cách trực tiếp về cách sống hoàn thiện, nhờ các vị này cầu nguyện mình mới có dịp để xin ơn tha tội sau những lần lầm lỡ với Thiên Chúa…
 
Ngày trước tôi đã từng nghe chuyện này rất nhiều, nhưng những người ấy đều rất ngại nêu lên. Giờ đây khi tôi trực tiếp tham gia thì tôi cảm thấy là phải lên tiếng. Lên tiếng để những ai đã và đang có tư tưởng tính toán với Chúa và Phật. Ai đang có tư tưởng hễ cứ thắp nhang thật nhiều trong chùa thì mới có phúc – trong khi lại không muốn đóng góp. Thì giờ đây hãy nhìn lại hành động của mình.
 
Nhân đây tôi cũng xin cám ơn những ân nhân, đã rộng tay đóng góp. Những đồng tiền của quý vị, nhà Chúa hay nhà Phật đều được sử dụng rất chính đáng. Và tôi cũng xin Chúa sinh hoa trái gấp ngàn lần những gì các vị đóng góp.
 
Chân thành cám ơn
 
Navy
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ngược Dòng (8/27/2011)
27 Tháng Tám, Ánh Sáng Soi Dẫn Sự Sống Của Giáo Hội Hôm Nay (8/27/2011)
Con Một Và Con Đầu Lòng (8/27/2011)
Danh Sách 34 Tiến Sĩ Giáo Hội (8/24/2011)
Lên Tiếng Hay Không Lên Tiếng? (8/23/2011)
Tin/Bài khác
Ý Nghĩa Của Bí Tích Hôn Phối (8/13/2011)
Bảo Vệ Giáo Hội Công Giáo (8/12/2011)
Một Người Đã Từng Thờ Lạy Satan Sắp Được Phong Hiển Thánh (8/3/2011)
Ta Biết Thế Gian Rồi, Vĩnh Biệt (8/1/2011)
Mục Đích Hôn Nhân Trong Chương Trình Của Thiên Chúa (7/31/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768