MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tiểu mục :: lời kinh nguyện
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Các Lời Kinh Nguyện
Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 8-2011

CÁC KINH NGUYỆN

TOÀN BỘ CÁC KINH NGUYỆN THIÊN CHÚA CHA BAN CHO THỜI KỲ MỚI, ĐÃ ĐƯỢC BỔ SUNG VÀ SỬA CHỮA.

Dưới đây là Lời của Thiên Chúa Cha và  Chúa Giêsu dẫn nhập cho 20 mầu nhiệm Kinh Mân Côi mà Ngài truyền thêm vào Các Kinh Nguyện Cho Thời Kỳ Mới, được trích từ  trong Toàn bộ các kinh nguyện trên,ĐỂ:MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC TRINH NỮ RẤT THÁNH MARIA, MẸ ĐÍCH THẬT CỦA TOÀN THỂ NHÂN LOẠI, HỒN XÁC VỀ TRỜI, NGÀY 15/ 08 /2011

VÀ KỶ NIỆM GIÁP 70 NĂM NGƯỜI CON ĐIÊN CỦA  ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM, THÁNH TỬ ĐẠO MAXIMILIANÔ M.KOLBÊ CHẾT THAY CHO MỘT BẠN TÙ, BỊ HÀNH QUYẾT TRONG TRẠI TẬP TRUNG AUSCHWITz ngày 14/08/1941 - 2011

Chuỗi Kinh Mân Côi Của Rất Thánh Trinh Nữ Maria

(Với 20 Sự Mầu Nhiệm :  VUI, SÁNG, THƯƠNG, MỪNG)

(LNĐ : Đây là Lời mạc khải của Thiên Chúa Cha ban qua bà Margaret Durbin ở Houston TX Hoa Kỳ chép tay, có bà Mary Agnes Kumar làm thư ký đánh máy cho bà Margaret).

Ngày 10 tháng 1 năm 2011, Chúa Cha yêu cầu thêm chuỗi kinh Mân Côi vào toàn bộ tập kinh nguyện Chúa Cha ban cho mọi con cái Cha cầu nguyện  trong Thời Kỳ Mới.

Chính Chúa Cha và Chúa Giêsu ban những lời dẫn nhập cho mỗi sự mầu nhiệm của kinh Mân Côi sau đây.

Tất cả đều phải cầu nguyện như sau:

Kinh Tin Kính

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu là Con Một Đức Chúa Cha cũng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin Hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha tội chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng (đọc 3 lần)

V Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lời nguyện Fatima (trước Công đồng Vatican II)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con; xin cứu chúng con khỏi lửa Hoả ngục; xin đem hết thảy các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn..

Năm Sự Vui:

Chục Thứ Nhất: Thiên Thần Truyền Tin cho Đức Bà chịu thai.

«Đây là lúc Thiên Thần hiện ra với Đức Maria, là Trinh Nữ đích thật, báo cho biết Bà sẽ trở thành Mẹ thật sự của Chúa Giêsu Kitô.»

1 Kinh Lạy Cha… 10 kinh Kính Mừng… 1 Kinh Sáng Danh… Lạy Chúa Giêsu… (Lời nguyện Fatima)

Chục Thứ hai: Đi  thăm  Bà Thánh Ysave.

«Hỡi các con, các con hãy ghi nhớ điều này, vì đây chính là lúc Thánh Giuse xin tất cả mọi người hãy yêu thương tha nhân để nên thánh».

Kinh Lạy Cha… 10 kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…Lạy Chúa Giêsu …

Chục Thứ ba: Thiên Chúa Giáng Sinh  - Sinh Nhật Chúa Giêsu.

«Các con yêu quý, khi cầu nguyện kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, các con hãy nhớ đến Cha là Chúa Giêsu Kitô. Và tất cả các con phải làm theo Lời Thánh của Cha mà ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa trong mọi sự»

Kinh Lạy Cha… 10 kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh… Lạy Chúa Giêsu…

Chục Thứ tư: Dâng Đức Chúa Giêsu vào Đền Thánh.

«Tất cả các con hãy cầu nguyện chục kinh này và nhớ đến Cha, là Chúa Giêsu Kitô, khi (sau đó) Cha đã trở lại Đền thờ để dạy cho tất cả mọi người biết những chân lý đích thực về Nước Trời, và nói với họ rằng tất cả mọi người đều phải cầu nguyện theo phương cách Cha yêu cầu.»

Kinh Lạy Cha… 10 kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh… Lạy Chúa Giêsu…

Chục Thứ năm: Tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

«Hỡi các con, Cha phải nói cho các con Cha không được xa lìa Chúng Ta là Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, Thánh Giuse là Cha Nuôi Chúa Giêsu, và Thiên Chúa Ba Ngôi Rất Thánh là Cha, và Con, và Thánh Thần».

Kinh Lạy Cha… 10 kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…  Lạy Chúa Giêsu…

Năm sự Sáng

Chục Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Gio-đan

«Các con phải ghi nhớ điều này: Thánh Gioan Tẩy Giả đã làm Phép Rửa cho Cha là Đức Giêsu Kitô của các con. Vì thế mỗi người các con phải được thanh tẩy và làm tất cả mọi sự để  được ở trong Nước Trời».

Kinh Lạy Cha… 10 kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…  Lạy Chúa Giêsu …

Chục Thứ hai: Đức Chúa Giêsu tỏ mình ra tại Cana.

«Đây là tiệc cưới mà Cha là Đức Giêsu Kitô đã tham dự và đã làm phép lạ đầu tiên của Cha tại đó, và Đức Maria, Mẹ của Cha, đã yêu cầu những người Biệt phái tại đó làm đúng như Cha bảo».

Kinh Lạy Cha… 10 kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh… Lạy Chúa Giêsu …

Chục Thứ ba: Chúa Giêsu Công Bố Nước Thiên Chúa và kêu gọi sám hối.

«Cha là Đức Giêsu Kitô chính là Nước Trời; Cha đã sống, đã chịu đau khổ, đã chết và đã chịu treo trên Thập giá để tất cả mọi người được cứu khỏi tội lỗi của họ; thế mà họ nói Cha không phải là Thiên Chúa Cha của họ»?

Kinh Lạy Cha… 10 kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…  Lạy Chúa Giêsu…

Chục Thứ bốn: Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor.

"Cha phải nói cho các con điều này: Bây giờ tất cả mọi người đều phải biết rằng Cha đã chết, đã sống lại, và đã hiện ra với các Tông đồ của Cha và nói với họ: ‘Chính Thầy đây! Thầy là Giêsu đã sống lại; hãy rờ vào những Vết thương của Thầy và hãy tin’.»

Bà Margaret hỏi Chúa: «Thưa Chúa Cha, khi nói về Mầu Nhiệm Biến Hình trong “Năm Sự Sáng”, Cha có nói đến những lần Chúa Giêsu hiện ra sau khi sống lại. Có phải là con ghi sai lời của Cha hay không?» Chúa Cha trả lời: «Con ơi, Chúa Giêsu hiện ra và nói với các môn đệ: “Ngài sẽ lên trời về với Chúa Cha”. Các Môn đệ hỏi Chúa: “Như vậy là có một Đấng khác nữa sẽ đến phải không?” Chúa trả lời: “Hỡi con, chỉ có một Đấng thôi. Đấng ấy sẽ nói ‘Mọi Sự Phải Được Hoàn Tất’. Chính Cha là Đấng thực hiện sự hoàn tất ấy”»

Bà Mary Agnes Kumar, thư ký, nói với bà Margaret: «Sự Biến Hình của Chúa Giêsu cho thấy lúc ấy Ngài đang ở trong tình trạng đã được hoàn tất trong vinh quang, mặc dù sự Biến Hình này xảy ra trước khi Chúa Giêsu hoàn tất cuộc tử nạn trên Thánh Giá sau đó. Chúa Cha liên kết cuộc Biến Hình của Chúa Giêsu với những lần Chúa Giêsu hiện ra sau khi Sống Lại để làm nổi bật sự hoàn tất mà Chúa Giêsu và Chúa Cha thực hiện, và sự hoàn tất của các Ngài vẫn còn tiếp tục được thực hiện».

Kinh Lạy Cha… 10 kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh… Lạy Chúa Giêsu …

Chục Thứ năm: Đức Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể.

«Cha là Chúa Giêsu Kitô là Mình thật và Máu thật. Tất cả các con phải tin vào Cha. Tất cả các con phải nhận thật rằng Cha là Đấng Cứu Thế của các con; Cha đến để tỏ cho các con biết các con phải cầu nguyện theo phương cách Cha yêu cầu».

Kinh Lạy Cha… 10 kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…  Lạy Chúa Giêsu…

Năm Sự Thương

Chục Thứ Nhất: Đức Chúa Giêsu hấp hối trong Vườn Cây Dầu

«Qua sự kiện này, Cha là Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Cha Trên Trời và phải biết rằng Cha là Lễ Vật Hy Sinh  trên đồi Can-Vê; tất cả các con phải nhận biết và tin thật như vậy.»

Kinh Lạy Cha… 10 kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh… Lạy Chúa Giêsu ….

Chục Thứ hai: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

«Cha là Đức Giêsu Kitô chịu đánh đòn. Da thịt Cha bị đánh tan nát và các Thiên thần đã đến để mang từng miếng da thịt của Cha về Trời».

Kinh Lạy Cha… 10 kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh… Lạy Chúa Giêsu…

Chục Thứ ba: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

«Cha phải nói cho tất cả các con biết điều này là các con sẽ bị tên Kitô-giả cai trị. Sau đó, các con có thể không còn nhớ được điều gì Cha nói nữa; các con sẽ chối bỏ Cha, là Đức Giêsu Kitô, và các con không chịu vâng lời Cha nữa. Vì vậy, các con phải cầu nguyện ngay từ bây giờ».

Kinh Lạy Cha… 10 kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…Lạy Chúa Giêsu…

Chục Thứ bốn: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.

«Tất cả các con phải chấp nhận hy sinh vác thánh giá trong cuộc đời để đền tội mình, để cho ‘Ý Cha được thể hiện dưới Đất cũng như trên Trời’».

Kinh Lạy Cha… 10 kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…  Lạy Chúa Giêsu …

Chục Thứ năm: Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh  trên cây Thánh giá.

«Các con cần phải nhớ Cha chịu chết trên núi Can-Vê là để làm Của Lễ Hy Sinh. Cha là Đức Giêsu Kitô, Cha là Của Lễ Hy sinh Tối Thượng và Thánh thiện để xóa tội nhân loại.»

Kinh Lạy Cha… 10 kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh… Lạy Chúa Giêsu …

Năm Sự Mừng

Chục Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu sống lại.

«Cha là Sự Sống Lại và là Sự Sống. Cha đã chết thật sự và đã được an táng. Sau đó Cha xuống Ngục Tổ Tông. Chúa Cha đang chờ đợi phán xét những người công chính, vì thế Cha đã đưa họ đến với Chúa Cha. Sau đó Cha xuống Hỏa Ngục và nói với những người ở đó rằng đáng lẽ họ đã phải lắng nghe và vâng lời Cha mà họ đã không làm. Vì vậy họ sẽ phải ở trong Hỏa ngục cho đến đời đời».

Kinh Lạy Cha… 10 kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh… Lạy Chúa Giêsu …
 
Chục Thứ hai: Đức Chúa Giêsu lên trời.

«Cha là Đức Giêsu Kitô, Cha đã ban sự sống cho nhân loại. Cha đã lên Trời với Chúa Cha và nói với Ngài: Con là Đấng Thánh, Con là Đấng Giải Thoát, và Con đã thực hiện những gì Cha muốn nơi Con, Con là Giêsu Kitô của Cha, là Đấng Cứu Chuộc cho toàn thể Nhân loại.»

Kinh Lạy Cha… 10 kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh… Lạy Chúa Giêsu…

Chục Thứ ba: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

«Cha là Đức Giêsu Kitô sẽ đến sớm và nói: Cha đang hiện diện tại thế gian để nói với các con rằng các con phải cầu nguyện theo phương cách Cha yêu cầu. Và các con phải xin Cha ban Bảy Ân Huệ của Chúa Thánh Thần; Cha phải làm điều đó. Các con sẽ  được ban  thưởng tùy theo những việc tốt lành của các con».

Kinh Lạy Cha… 10 kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh… Lạy Chúa Giêsu …

Chục Thứ bốn: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ Maria lên Trời.

«Thánh Maria, Mẹ Chúa Giêsu, đã được lên Trời để chứng tỏ cho mọi người biết Mẹ là Đấng tinh tuyền nhất, trong sạch nhất, là Mẹ chân thật nhất của các con cái Mẹ và của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc các con»

Kinh Lạy Cha… 10 kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh… Lạy Chúa Giêsu…

Chục Thứ năm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Bà trên Trời.

«Mẹ Maria là Mẹ Thật của Chúa Giêsu Kitô. Mẹ là Nữ Vương của Các Thánh và các Thiên Thần. Mẹ là Mẹ Thật của tất cả các con cái Mẹ; và tất cả các con phải trung thành với Mẹ và nói ‘Con yêu mến Mẹ’, hãy đặt chéo hai tay lên trái tim và nói: ‘Con thuộc về Mẹ bây giờ và mãi mãi cho đến muôn đời’».

Kinh Lạy Cha… 10 kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh… Lạy Chúa Giêsu….

Kinh Lạy Nữ Vương

(Kinh cuối cùng của tràng chuỗi Mân Côi)

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

X - Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con,

Đ - Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG LƯU Ý RÚT RA TỪ LỜI DẪN NHẬP  CỦA CHÚA CHA VÀ CHÚA GIÊSU TRONG 20 MẦU NHIỆM KINH MÂN CÔI:

 1.- Chục Thứ  ba Năm Sự Vui: Thiên Chúa Giáng Sinh - Sinh Nhật Chúa Giêsu.

«Các con yêu quý, khi cầu nguyện kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, các con hãy nhớ đến Cha là Chúa Giêsu Kitô. Và tất cả các con hãy làm theo Lời Thánh của Cha mà ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa trong mọi sự»

Suy niệm : Cần phải nhấn mạnh Mầu Nhiệm Thứ Ba Mùa Vui này là mầu nhiệm Thiên Chúa Giáng Sinh, mừng Sinh Nhật Chúa Giêsu. Lý do là vì thế giới tục hoá ngày nay đã bỏ quên Thiên Chúa, ngay cả ngày Đại Lễ Mừng Sinh Nhật của Chúa Giêsu mà người ta cũng bỏ qua không tưởng nhớ, (họ rất quý trọng ngày sinh của con người là tạo vật của Chúa Cha), và họ biến ngày vui trọng đại này thành những ngày lễ nghỉ như bao ngày lễ nghỉ khác của xã hội trần thế. Happy Holiday thay cho Merry Christmas!

Thiên Chúa Cha nói rằng thế giới  ngày nay rất tồi tệ, ở vào một thời kỳ rất ảm đạm…vì không còn nhớ đến Đấng Tạo Hóa của mình để dâng lời ca ngợi tạ ơn cho đúng với lòng hiếu thảo của người con của Cha trên Trời! Vì vậy Chúa Cha muốn con cái của Ngài cần phải suy niệm lại Mầu Nhiệm Thiên Chúa Nhập Thể vô cùng quan trọng này để tỏ lòng biết ơn mà cùng nhau dâng lời ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa Cha, thay vì chỉ lo tổ chức ăn chơi vui vẻ thế gian mà thôi!. Thật là người con bất hiếu nếu toàn thể nhân loại là con Cha mà không sống đúng Thánh Ý của Cha!

Trong  ngày vui trọng đại này Chúa Cha muốn toàn thể nhân loại cùng nhau nâng ly rượu chúc mừng Sinh Nhật của Chúa : “HAPPY BIRTDAY TO JESUS!” song song với những “Happy Birthday to You” hằng năm giữa bạn bè và trong các gia đình.

   2.- Thánh Giuse được nhắc đến hai lần trong chục thứ 2 và thứ 5 Mùa Vui, điều xưa nay chưa có trong suy niệm vắn tắt kinh Mân Côi. Trong hai lần này Chúa mạc khải về Tình Yêu tha nhân là phản ảnh Tình Yêu Thiên Chúa Ba Ngôi nơi Gia Đình Thánh Gia, Giêsu-Maria-Giuse.

3.- Chục Thứ ba Năm Sự Thương: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

«Cha phải nói cho tất cả các con biết điều này là các con sẽ bị tên Kitô-giả cai trị. Sau đó, các con có thể không còn nhớ được điều gì Cha nói nữa; các con sẽ chối bỏ Cha, là Đức Giêsu Kitô, và các con không chịu vâng lời Cha nữa. Vì vậy, các con phải cầu nguyện ngay từ bây giờ».

Suy niệm : Kitô-Giả (hay Phản-Kitô) núp dưới hình thức phong trào duy lý, cấp tiến, thượng tân, tự phong là thuộc Thời Đại Mới…lấy sự thông thái của đầu óc kiêu ngạo chống lại Thiên Chúa. Thời đại tục hóa ngày nay nhiều người muốn làm lớn, cho mình thông thái hiểu biết hết mọi sự, không vâng nghe Lời Chúa và bất phục tùng Thiên Chúa. Kitô-hữu có đầu óc như thế trở thành Kitô hữu giả hiệu. Họ nghe theo những lời giả dối của nghịch với Lời Chúa. Chính sự giả dối lầm lạc này có tên là Phản-Kitô trong tôi nó điều khiển và làm hại tôi. « Nếu anh em ở lại trong Lời của Thầy, thì anh em là môn đệ của Thầy ; anh em sẽ biết Sự Thật, và Sự Thật sẽ giải thoát anh em » (Ga 8:31-32). « Nếu các ngươi không hoán cải mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ không vào được Nước Trời » (Mt 18:3-4)

   4.- Đức Chúa Cha 3 lần trong 3 sự mầu nhiệm đã yêu cầu các con cái Cha phải vâng lời Cha cầu nguyện theo phương cách Cha vừa mới ban hành, gồm có các kinh nguyện mới và truyền thống, nhằm tuôn đổ Thánh Thần cho một Thời Kỳ Mới:

Hai lần diễn ra trong đền thờ, đó là: Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ (Sự Vui) và Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể (Sự Sáng), và đặc biệt trong mầu nhiệm Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Sự Mừng). Điều này nói lên tầm quan trọng của việc lắng nghe và tuân phục Thánh Ý Chúa trong sự cầu nguyện theo phương cách Chúa Cha mong muốn, nhất là cầu nguyện Chúa Thánh Thần và trong Nhà Cha là nhà cầu nguyện nơi có Cung Thánh đích thật. Chúa Cha muốn các con cái Cha phải cầu nguyện trong Thần Khí và Sự Thật là chính Chúa Giêsu hiện diện thật sự trong Bí Tích Thánh Thể. Các tôn giáo khác, nếu muốn trở nên con cái đích thật của Thiên Chúa cũng phải thi hành Ý Muốn của Chúa Cha như vậy. Phải chăng Thời Kỳ Mới là Thời Của Thánh Ý Chúa?

5.- Chục Thứ 4 và 5 của Năm Sự Mừng. Mẹ Maria là Mẹ Chúa Giêsu và là Mẹ thật của tất cả các con cái Mẹ. Họ phải tuyên hứa trung thành yêu mến Mẹ và noi gương Anh Cả Giêsu dâng mình tận hiến cả cuộc đời cho Mẹ mà nói: “Con yêu mến Mẹ, toàn thân con thuộc về Mẹ, mọi sự của con là của Mẹ, bây giờ và mãi mãi cho đến muôn đời”. Làm được như thế thì họ mới trở nên là con cái đích thật trong Đại Gia Đình của Ba Ngôi Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần.

6.- Chúa Cha phán: Đây là Thời Kỳ Mới. Phải chăng đây là Thời Của Thánh Ý Chúa ngự trị?  “Mọi sự phải được hoàn tất” theo đúng Thánh Ý Chúa Cha mong muốn.

Công thức nên thánh của Thánh Tử Đạo Maximilianô M. Kolbe là:  V+v=S  (V=Volonté, Ý Muốn của Chúa; v=volonté, ý muốn riêng cá nhân; S=Sainteté, sự Thánh Thiện). Sự thánh thiện hệ tại  con người là con cái Thiên Chúa thì hãy vui lòng dâng hiến ý riêng mình cho Thánh Ý của Thiên Chúa để tùng phục yêu mến và được ở với Thiên Chúa là Cha bây giờ và cho đến muôn đời trên Thiên Đàng.

NHỮNG KINH NGUYỆN MỚI CHÚA CHA BAN CHO MỘT THỜI KỲ MỚI ĐỂ MỌI TÍN HỮU THUỘC MỌI TÔN GIÁO CẦU NGUYỆN THEO PHƯƠNG CÁCH CHÚA CHA MONG MUỐN, có trong attchment, đã được sửa chữa và bổ sung đầy đủ.

và trong:http://margaretdurbin.blogspot.com  (Anh, và Việt ngữ)

Simon Maria Trần ghi chú

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lời Kinh Tưởng Niệm Nạn Nhân Ngày 11-9-2001 (9/11/2011)
Kinh Nguyện Trong Thời Gian Khủng Hoảng Nãm 2011 (9/8/2011)
Xin Cho Con Dám Nói Lên Sự Thật (8/31/2011)
Chuỗi Kinh Thương Xót Quyền Năng Chữa Lành Từ Nơi Đức Giêsu (8/30/2011)
Những Lời Cầu Nguyện Cho Đức Giáo Hoàng Và Các Linh Mục (8/28/2011)
Tin/Bài cùng ngày
Kinh Tận Hiến Cho Đức Mẹ (8/13/2011)
Tin/Bài khác
Kinh Cầu Cho Các Thai Nhi (8/2/2011)
Kinh Dâng Loài Người Cho Rất Thánh Trái Tim Đức Giêsu (6/24/2011)
Rabbouni 120 Lời Nguyện - Sức Mạnh (số 98 - 99) (6/16/2011)
Rabbouni 120 Lời Nguyện - Sám Hối (số 89 - 97) (6/16/2011)
Rabbouni 120 Lời Nguyện - Quê Hương (số 88) (6/16/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768