GIẢI TRÍ (SỐ 58)
SỐ 58 Lạy Cha giải trí là một phần của cuộc đời chúng con. Cuộc sống hôm nay cho chúng con nhiều thứ giải trí : uống cà-phê và nghe nhạc hát karaoke hay xem video chơi thể thao hay làm văn nghệ theo dõi quả bóng lăn ở Mundial tắm biển Vũng Tàu hay đổi gió ở Ðàlạt.
Cha muốn chúng con thánh hoá việc giải trí để nó thành nhịp cầu giúp chúng con gặp Cha.
Có thứ giải trí nâng chúng con lên, giúp thân xác và tinh thần chúng con hồi phục. Có thứ giải trí kéo chúng con xuống, kích thích những bản năng thấp hèn nơi chúng con, khiến chúng con trở nên nặng nề và nhơ nhớp.
Lạy Cha, xin giúp chúng con vui chơi dưới ánh mắt của Cha, can đảm từ chối những mời mọc bên ngoài và thắng vượt những khuynh chiều bên trong.
Ước gì chúng con tìm thấy sự thư giãn khi sống vui tươi tận tình cho Cha và tha nhân.
Tác giả Nguyễn Cao Siêu, S.J.
|