MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tâm Nguyện Ước
Thứ Ba, Ngày 19 tháng 4-2011

TÂM NGUYỆN ƯỚC

Đêm xưa trong vườn dầu
Chúa đơn côi nguyện cầu
Đầm đìa mồ hôi máu
Chảy dài trên vầng trán…

Con ước làm khăn mát
Thơm đôi má của Ngài
Con ước làm gối dài
Để Ngài ngồi tựa lưng

Con ước làm giọt sương
Hòa với làn gió mát
Cùng ánh trăng dịu nhạt
Làm vơi nỗi xuyến xao

Con hằng luôn ước ao
Được quỳ bên cạnh Ngài
Xin thức năm canh dài:
Cùng Ngài con cầu nguyện:

“Xin Cha thêm sức mạnh
Để Chúa con can trường
Và Ngài luôn thực hiện
Trọn vẹn điều Cha trao

Sau bao phút xuyến xao
Cuối cùng Chúa đã thắng
Đứng trên đỉnh vinh quang
Ngài giơ tay vẫy gọi…

Hôm nay dù mệt mỏi
Con quyết theo gương Chúa
Chiến thắng mọi xao xuyến
Thực hiện trọn lời nguyền:

“Làm đuốc sáng tình yêu
Bừng cháy giữa thế giới”
Để Ngài luôn mĩm cười,
Nhìn con, Ngài âu yếm:

“Ta hài lòng về con
Ta hằng yêu thương con
Và bên con mãi mãi”

Teresa Đoàn Liêng Diễm

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chết Vì Yêu (4/24/2011)
Sự Thinh Lặng Của Thập Giá (4/21/2011)
Tôi Cảm Thấy An Toàn Như Con Thơ Nép Vào Lòng Mẹ (4/20/2011)
Tình Yêu Và Thù Hận (4/20/2011)
Hai Nụ Hôn (4/20/2011)
Tin/Bài khác
Ði Tìm Chén Thánh (4/16/2011)
Bầu Trời Và Thập Giá (4/13/2011)
Dòng Đời, Lm Giuse Trần Việt Hùng (4/11/2011)
Người Bạn. (4/11/2011)
Dám Chết Cho Ðức Kitô (4/8/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768