MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: chúa cha và chúa giêsu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, Lm. F.x.m.hoàng Văn Nghĩa
Thứ Tư, Ngày 5 tháng 1-2011

Chúa Nhật Kính Thánh Gia Thất, Lm. F.X.M.Hoàng Văn Nghĩa

Is 42, 1-4. 6-7 ; Cv 10, 34-38 ; Mt 3, 13-17

"Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta".

Nếu như ngày lễ Giáng Sinh có thể được gọi là ngày « Tình Yêu đã làm người », thì ngày Chúa Giêsu chịu phép rửa là ngày mà qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa Cha tuyên bố với tất cả mọi người dưới thế gian là Người yêu thương chúng ta, ngày Chúa tỏ tình với nhân loại. Bởi thế mà chúng ta cảm nhận được sự quan trọng của ngày Chúa Giêsu chịu phép rửa, quan trọng không phải cho Chúa mà cho chúng ta, những người mà ca đoàn thần thánh gọi là « những người Chúa thương ». Giòng sông Giođan vào ngày Chúa chịu phép rửa đã may mắn, vì đã gặp được Tình-Yêu-mặc-xác-phàm, là chính Chúa Giêsu thành Nagiarét, Người đã viết trang lịch sử cứu độ qua bàn tay vô nhiễm Mẹ Maria. Nhưng ngày đó, không ai biết Người trừ Gioan, ông là người duy nhất, ngoài Chúa Giêsu đã thấy cửa trời mở rộng. Có lẽ đây là dấu chỉ đầu tiên cho phép chúng ta nói rằng Bí Tích Rửa Tội là một Bí Tích quan trọng nhất của đạo Công Giáo. Vì nhờ Bí Tích Rửa Tội mà Trời Cao đã không còn xa lạ với trần gian, cho nên Bí Tích rửa tội cũng có thể gọi là Bí Tích nối liền đất với trời. Vì từ trời cao nhờ Chúa Giêsu, trưởng tử của muôn loài muôn vật, mà nhân loại đã nghe được tiếng nói yêu thương của Chúa Cha : « Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta ».

Nhờ Chúa Giêsu, cửa trời đã mở rộng và chắc chắn cửa trời sẽ không bao giờ đóng lại nữa, vì Thiên Chúa đã nói rõ cho Người Con Độc Nhất của Người biết tình yêu duy nhất mà Người dành cho Con Yêu Dấu của mình và qua Người Con duy nhất này, Thiên Chúa cho nhân loại được nhìn thấy tâm hồn của Người. Những hoạt động mà Chúa Giêsu thực hiện ở dưới thế gian này, đã được thánh Phêrô xác nhận một cách xác tín trong bài giảng của Ngài : « Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong cho Người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở với Người ». Đây là sứ mệnh của Chúa Cứu Thế, sứ mệnh cứu chuộc con người. Nhờ Người nhân loại được trở nên con cái yêu dấu của Chúa Cha. Nếu như Chúa Cha đã phán với Chúa Giêsu : « Con đẹp lòng Ta. » thì đồng thời Người cũng giới thiệu cho chúng ta biết Người Con Yêu Dấu của Chúa Cha là Người Con đã làm Chúa Cha hài lòng vì Người vâng phục hoàn toàn thánh ý của Chúa Cha, Người thực hiện tất cả mọi điều mà Chúa Cha đã phán dạy. Đây cũng là cách thức mà Chúa Cha muốn dạy cho nhân loại sống trong lề luật hoàn hảo mà Chúa Cha đã truyền ban qua Người Con Yêu Dấu vủa Chúa Cha. Trở nên con cái Thiên Chúa qua phép rửa tội cũng có nghĩa là mang trong mình hình ảnh của Người Con khiêm tốn hạ sinh trong hang đá nghèo hèn giá buốt,đồng thời cũng chấp nhận một cách hoàn toàn vâng phục, để thánh ý Chúa Cha được trọn trên con đường thập giá dẫn đến cái chết đau thương ở đồi  Canvê. Phép Rửa Tội mở rộng cửa trời, nhưng cũng mở rộng lòng người để đón nhận thánh ý Chúa Cha và vâng phục thực hiện thánh ý dù phải thịt nát xương ta. Ngày Chúa Giêsu chịu phép rửa cũng có thể gọi được là ngày mà mầu nhiệm Ba Ngôi Cực Thánh được mạc khải một cái rõ ràng và trang trọng nhất : « cửa trời mở rộng, và Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người. Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán: « Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta ». Như thế ta có thể hiểu là nếu như không có mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, thì chữ Chúa Kitô, Chúa Cứu Thế sẽ mất hết ý nghĩa. Vì Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ kính tin là Thiên Chúa không bao giơ cô độc. Nhưng là Tình Yêu sống động nhất, và chính nhờ Tình Yêu tha thiết nồng nàn giữa Ba Ngôi mà nhân loại cảm nghiệm được khi nhìn vào cuộc đời làm người của Chúa Giêsu thành Nagiarét. Người thật sự là Đường để dẫn chúng ta về với Chúa Cha, Người là Chân Lý để chúng ta chiêm ngắm và noi theo, Người cũng là Sự Sống vĩnh cửu mà chúng ta khát vọng và ao ước. Vì quả thật, dù sinh ra trong cảnh nghèo hèn nơi hang đá, nhưng Chúa Giêsu vẫn là một người sung sướng và hạnh phúc nhất trần gian, vì Người là Đấng mà Chúa Cha sủng ái nhất. Nhờ Người và nhờ Bí Tích Rửa Tội mà Người thiết lập, cả chúng ta nữa, chúng cũng là những kẻ được Chúa Cha yêu thương, vì chúng ta cũng là con cái của Người và Người chính là Cha hằng yêu thương chúng ta. Amen.

Lm. F.X.M.Hoàng Văn Nghĩa

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cám Dỗ (7) – Lm. Bùi Quang Tuấn (3/10/2011)
Cám Dỗ Tại Hoang Địa, Lm Px Vũ Phan Long, Ofm (3/7/2011)
Nguồn Sống, Lm. Vũ Đình Tường (2/26/2011)
Luật Mới (2/10/2011)
Sai Đi, Lm. Giuse Trần Việt Hùng (1/20/2011)
Tin/Bài khác
Ta Hài Lòng Về Con, Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa (1/4/2011)
Chúa Của Muôn Dân, Thanh Thanh (12/31/2010)
Tính Phổ Quát Của Ơn Cứu Độ, Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa (12/30/2010)
Thánh Lễ Nửa Đêm – Mùa Giáng Sinh – Năm A, Lm Hoàng Linh Nhiệm (12/22/2010)
Thư Gửi Giáng Sinh (12/17/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768