MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
5 Phút Suy Niệm Lời Chúa (16/12/2010) ---- Dọn Đường Cho Chúa Đến
Thứ Tư, Ngày 15 tháng 12-2010
5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA

dỌn đưỜng cho chúa đẾn

“Anh em đi xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng?... Một người mặc gấm vóc lụa là chăng?” (Lc 7,24-26)

Suy niệm: Gioan Tẩy giả không phải là một cây sậy mềm yếu phất phơ trước gió: ông đã cương trực, nghiêm khắc lên án việc ngoại tình của vua Hêrôđê, dẫu biết rằng sửa lỗi nhà vua là một điều nguy hiểm đến tính mạng của mình. Gioan cũng không phải là người ăn bận gấm vóc lụa là sống nơi cung điện. Ông chọn lối khổ hạnh: sống trong hoang địa, mặc áo da thú và ăn châu chấu. Chúa Giêsu xác nhận căn tính của Gioan: là người còn hơn cả ngôn sứ nữa, là sứ giả của Thiên Chúa, được sai đi trước dọn đường cho Con Một Ngài. Ông xứng đáng được ca tụng là “ngọn đèn cháy sáng” soi chiếu cho mọi người.

Mời Bạn: Chúng ta hãy nhìn lại sứ mạng ngôn sứ của mình. Thay vì nhát đảm chúng ta mặc lấy tinh thần mạnh mẽ, trung kiên sống theo chân lý, bảo vệ chân lý. Thay vì đam mê hưởng thụ theo xu hướng thời đại, chúng ta chọn sống thanh đạm, giản dị. Sống như thế chúng ta mới thực thi được sứ mạng ngôn sứ của mình, và giới thiệu được Đức Kitô cho người khác.

Chia sẻ: “Sống theo sự thật, trong tình bác ái” để xây dựng thân thể Chúa Kitô (x. Ep 4,9-16), bạn hiểu thế nào về câu nói ấy?

Sống Lời Chúa: Ý thức mình là ngôn sứ của Đức Giêsu, và thể hiện vai trò ấy qua đức tính can đảm bênh vực cho chân lý và sống đơn sơ thanh đạm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến thế gian cả 2000 năm rồi, nhưng nhiều người chưa nhận biết Chúa. Xin ban thêm cho chúng con lòng nhiệt tâm giới thiệu Chúa cho người khác bằng đức tin trung kiên và đời sống khổ hạnh.

Nhóm Biên Soạn suy niệm Lời Chúa

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Nét Đẹp, Thanh Thanh (12/16/2010)
Đừng Ngại (12/16/2010)
Đức Trinh Nữ Maria (12/16/2010)
Dòng Tộc (12/16/2010)
Điều Kiện Để Đón Tiếp Chúa – Đtgm Ngô Quang Kiệt (12/16/2010)
Tin/Bài cùng ngày
Mẹ Maria Và Thánh Cả Giuse Trong Chương Trình Bảo Vệ Sự Sống (2/2/2020)
Cùng Với Mẹ Maria Chiêm Ngắm Chúa Hài Nhi (1/1/2016)
Lẽ Sống: 16/12 --- Hơi Ấm Của Tình Người (12/15/2010)
16/12 --- Chân Phước Philip Siphong Và Các Bạn (c. 1940) (12/15/2010)
Chúa Ở Cùng Chúng Ta, Lm.jos Tạ Duy Tuyền (12/15/2010)
Tin/Bài khác
5 Phút Suy Niệm Lời Chúa (15/12/2010) ---- Thiện Chí Đi Tìm (12/14/2010)
Lẽ Sống: 15/12 --- Xin Một Chút Ánh Sáng (12/14/2010)
15/12 --- Chân Phước Mary Frances Schervier (1819 - 1876) (12/14/2010)
Hãy Loại Bỏ Việc Làm Đen Tối Và Cầm Lấy Vũ Khí Của Sự Sáng (12/14/2010)
Chúa Đến Làm Người (12/14/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768