ĐỨC TRINH NỮ
MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
NGÀY 8 THÁNG MƯỜI
HAI
Đức Trinh Nữ và mầu nhiệm Chúa
Kitô.
Phụng vụ đại lễ
hôm nay đã đặt những lời này trên môi miệng
Đức Trinh Nữ, minh chứng lời tiên báo của
ngôn sứ Isaia đã được ứng nghiệm: Tôi
hân hoan vui sướng trong Đức Giavê, tâm hồn tôi nhảy
mừng trong Thiên Chúa tôi thờ, vì Người đã mặc
cho tôi áo cứu độ. Chiến bào công chính, Người
phủ lên tôi như tân lang chỉnh tề
đai mão và tân nương điểm trang phục sức.
Hôm nay, chúng ta muốn
dâng lên Đức Maria thật nhiều lời chúc khen.
Trong dịp long trọng này, một giáo phụ thời
sơ khai đã chúc tụng vượt Mẹ trên mọi thụ
tạo: Ước chi mọi thụ tạo hãy reo lên, bầu
trời hãy vui mừng và mưa công lý hãy tuôn đổ xuống
thác lũ từ những đám mây. Uớc chi những ngọn núi hãy trào ra mật ngọt
và những ngọn đồi hãy tạo ra các thác nguồn
hoan lạc. Chúa đã dủ lòng
thương đối với dân Người. Người đã cho chỗi dậy một Đấng
Cứu Độ quyền năng từ nhà Đavít, tôi tớ
Người. Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm
vẹn tuyền đã đem đến sức mạnh, niềm
hy vọng cho mọi dân tộc trên địa cầu.
Với lòng khát
khao muốn cứu độ toàn thể nhân loại, Thiên
Chúa Ba Ngôi đã tuyển chọn Đức Maria làm Mẹ của
Con Thiên Chúa làm người. Đấng Tạo
Hóa đã muốn Đức Trinh Nữ liên kết khắng
khít với cuộc giáng sinh và sứ mạng của Con Thiên
Chúa làm người. Trong công cuộc cứu độ,
Đức Maria được hợp nhất vĩnh viễn
với Chúa Giêsu, Đấng duy nhất là Thiên Chúa hoàn hảo
và là con người hoàn hảo, vị Trung Gian được
tiền định và Đấng Cứu Độ của
trần gian. Từ muôn đời, Đức
Nữ Trinh đã được tiền định làm Mẹ
Thiên Chúa cùng một lúc với việc nhập thể của
Ngôi Lời Thiên Chúa. Từ giây phút đầu
tiên trong cuộc sống, Đức Maria đã gắn liền
với Con Mẹ trong công cuộc cứu độ nhân loại
vì được Thiên Chúa ưu tuyển cá biệt và kỳ
diệu. Mẹ là người nữ
được Sáng Thế Ký nói đến trong bài đọc
Một hôm nay. Sau khi Nguyên Tổ phạm tội, Thiên
Chúa đã nói với con rắn: Ta sẽ đặt mối
thù giữa ngươi và người nữ, giữa dòng
dõi ngươi và dòng dõi người nữ. Đức
Maria là Evà mới, từ đó một dòng tộc mới là
Giáo Hội sẽ được sinh ra.
Vì được
tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Đức
Maria được lãnh nhận nhiều ơn thánh hơn tất
cả các thần thánh. Mẹ có một vị trí cá biệt
giữa con cái loài người, bởi vì chỉ sau mình Chúa
Kitô, Mẹ có một phẩm giá cao sang hơn bất kỳ
hữu thể nào khác. Đồng thời, Mẹ lại rất
gần gũi với chúng ta. Trong uy nghi
cao vời, Mẹ Maria là mô phạm hoàn hảo của Giáo Hội
về đức tin, đức ái và sự hợp nhất
tuyệt vời với Chúa Kitô. Hơn nữa,
Đức Maria còn là tấm gương cho chúng ta trong việc
thực hành mọi nhân đức. Chúng
ta hãy nhìn lên Mẹ là lý tưởng chúng ta. Vì
được liên kết với ân sủng
của Chúa Kitô, nên quyền thế trung gian của Mẹ vô
cùng thần hiệu, đến độ lòng sùng kính Mẹ
càng lan rộng, các tín hữu càng được cuốn hút
vào sự hợp nhất với Con Mẹ và với Chúa Cha.
Hôm nay, chúng ta chiêm ngắm Đức Maria, một thụ tạo
rất tinh tuyền và cao sang trong vũ trụ. Chúng ta nhìn
lên Mẹ, như một vì sao hướng dẫn, chiếu
sáng xuyên qua những đám mây u ám của kiếp phận
con người bấp bênh. Đại lễ
hằng năm kính Mẹ Vô Nhiễm được tổ
chức trong bối cảnh phụng vụ mùa Vọng.
Chúng ta chiêm ngắm Mẹ trong công cuộc cứu độ
của Thiên Chúa như ‘cửa thiên đàng,’ qua đó, Đấng
Cứu Độ đã xuống trần gian.
Mẹ
đầy ân sủng từ giây phút đầu thai vô nhiễm.
Kính mừng Maria
đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà.
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ… Nhờ
huân nghiệp Chúa Kitô và một hồng ân
ngoại thường, Đức Maria đã được
gìn giữ khỏi mọi tì ố nguyên tội ngay từ giây
phút đầu tiên được hiện hữu. Thiên Chúa đã yêu thương Đức Maria bằng
một lòng sủng ái cá biệt. Người đổ
đầy trên Mẹ những ân huệ
cao cả quí đẹp nhất của trời cao. Mẹ được thông phần vào bản tính
Thiên Chúa vượt trên tất cả mọi thiên thần
và các thánh hợp lại. Cuộc sống
của Mẹ phản chiếu một mức độ cao
vời của sự tinh tuyền và thánh thiện, đến
độ không thể tưởng nghĩ được một
thụ tạo nào cao trọng hơn.
Đức Maria được
gìn giữ khỏi mọi tì ố nguyên tội là một
đặc ân tuyệt đối cá biệt.
Theo các nhà thần học, trong trường hợp Đức
Maria, đặc ân đầy ơn phúc là căn bản và
là đặc điểm của bản tính thân vị của
Mẹ. Mọi phương diện nơi Đức Maria
đều chiếu sáng vẻ huy hoàng của chương
trình hài hòa mà Thiên Chúa từ ban đầu đã muốn ban
cho nhân loại. Đức Maria tinh tuyền khỏi
mọi tội lỗi và mọi bất toàn nhỏ mọn
nhất. Đức Maria không có những
đam mê tháo thứ và những cám dỗ nội tâm.
Đức Maria không chịu những hậu quả của
dục tình, nên Mẹ không nghiêng chiều về đàng tội
hoặc bất cứ quyến rũ nào
của ma quỉ. Nhờ công nghiệp Chúa
Kitô, Đức Maria đã được lãnh nhận dồi
dào ơn thánh từ công cuộc cứu độ.
Chúng ta biết, với một lòng thương yêu vô cùng,
Thiên Chúa đã chuẩn bị cho Con Người một
người mẹ xứng đáng: Chúng ta sẽ làm thế
nào nếu chúng ta được chọn một người
mẹ cho mình? Tôi tin chắc chúng ta sẽ chọn người
mẹ chúng ta đang có, trang điểm cho bà bằng mọi
hồng ân có thể. Đó
là điều chính Chúa Kitô đã làm. Là
Đấng toàn năng, vô cùng khôn ngoan, là chính Tình Yêu (1 Ga
4:8), quyền năng của Người đã thực hiện
ý muốn của Người.
Hôm nay, chúng ta nhìn
thấy sự liên kết đầy ý nghĩa giữa
đại lễ này với đại lễ Giáng Sinh.
Vì lý do ấy, Giáo Hội đã muốn cử hành hai đại
lễ phù hợp theo thứ tự thời
gian. Ngày lễ trước tiên báo dấu chỉ
mùa xuân sẽ đến đang khi còn mùa đông, lúc vạn
vật dường như đang chết, như sự xuất
hiện của những mầm xanh đang nhú lên. Tương tự, giữa một thế gian
đã nhiễm vương tội lỗi và chìm trong vô vọng,
Đức Maria Vô Nhiễm tiên báo sự phục hồi sắp
đến cho tình trạng trong sạch của nhân loại.
Chúng ta có thể cảm nghiệm sự phát
triển đang đến giống như chúng ta cảm thấy
một bông hoa sẽ tươi nở khi nhìn thấy một
chiếc nụ còn chúm chím. Khắp thế gian vẫn
đang mùa đông giá lạnh, trừ mái nhà của ông
Joachim, nơi bà Anna đã hạ sinh một bé gái. Mùa xuân đã khởi đầu từ đó.
Niềm hy vọng về một đời sống mới
đã bắt đầu vào chính giây phút Đức Maria
được đầu thai vô nhiễm
và đầy ơn thánh trong lòng thân mẫu.
Sùng kính và noi gương Đức Maria.
‘Tota pulchra es, Maria… Mẹ là toàn
mỹ, lạy Mẹ Maria,’ nơi Mẹ không có một tì ố.
Cuộc sống Mẹ Thiên Chúa luôn là một lý tưởng
cao đẹp cho tất cả chúng ta noi theo, bởi vì Mẹ
là mô phạm sự thánh thiện trong đời thường,
sự thánh thiện mọi người trong những hoàn cảnh
cuộc sống đều có thể gắng đến. Để có thể noi gương Mẹ, chúng ta
phải thường xuyên nài xin ơn Mẹ chở che.
Trong tuần cửu nhật này, chúng ta hãy củng
cố cuộc sống thân mật với Mẹ Maria bằng
cách tưởng nghĩ đến Mẹ trong mọi công việc.
Chúng ta không thể khườn lười
trong động lực mới mẻ này, nhất là khi biết
Mẹ rất khát khao cho chúng ta luôn trung thành sống bên Mẹ.
Hôm nay, muôn người thuộc
mọi độ tuổi và hoàn cảnh sống vẫn làm
trọn từng chữ lời tiên báo của Đức
Trinh Nữ: Muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi diễm
phúc… Các thi sĩ, các bậc trí thức, các nghệ nhân, các
vua chúa và quân nhân, những người trưởng thành, và
cả các con trẻ bập bẹ, tất cả đều
hòa tiếng ca ngợi Mẹ. Trong đoàn người
đông đảo này có những người lam lũ giữa
cánh đồng miền quê; có những người lao nhọc
hầu như suốt đời tại các tòa nhà văn
phòng nơi thành phố; có những người sống phần
lớn cuộc đời tại miền cao nguyên, và những
người miệt mài suốt ngày trong các công xưởng.
Tất cả con cái của Mẹ Maria đã lớn lên trong
sự phù trợ của Mẹ, giữa những niềm
vui nỗi buồn của cuộc sống, nhất là trong
những giờ phút khó khăn mà mọi người đều
phải trải qua. Nhiều người
đã lìa đời khi thánh danh Mẹ còn đọng trên môi
và thấm đẫm trong những tư tưởng thầm
kín nhất của họ. Hàng ngàn lời
kinh tiếng hát thuộc các ngôn ngữ đã vang lên chúc khen
Mẹ Thiên Chúa. Đó là những lời thỉnh xin Mẹ
thương nhìn đoàn con đang cần đến tình
thương hải hà của Mẹ. Với động lực
của tuần cửu nhật này, chúng ta cố gắng hòa
tiếng cùng muôn người để đáp lại những
lời Chúa kêu mời hãy sống quảng đại hơn
trong đời sống hằng ngày.
Chúa Thánh Thần đã dạy
cho các thế hệ tín hữu thuộc mọi thời
đại: con đường ngắn đích thực
để đến được với Trái Tim Chúa Giêsu
chính là qua Mẹ Maria. Ghi nhớ điều ấy, chúng ta cần
phải tập cho quen giao phó mọi nhu cầu của mình
cho Mẹ với niềm tín thác, bởi vì Mẹ là ‘con
đường tắt đến cùng Chúa.’ Đức Gioan
Phaolô II đã khuyến khích: Hãy ân cần
giữ gìn khối tình yêu đằm thắm và tín thác của
anh chị em đối với Đức Trinh Nữ – và
đừng để nó nguội lạnh… Hãy trung thành với
những việc đạo đức dâng kính Mẹ theo
truyền thống Giáo Hội – đó là việc đọc
kinh ‘Truyền Tin,’ lòng sùng kính Đức Mẹ trong thánh
Năm, và nhất là việc lần chuỗi Mân Côi.
Đức Maria
‘đầy ơn phúc’ và được ‘chúc phúc hơn mọi
người nữ.’ Mẹ rạng ngời
trong tình yêu Thiên Chúa và là hiền mẫu của chúng ta.
Chúng ta hãy biểu lộ lòng mến yêu đối với Mẹ
bằng nhiều cách, chẳng hạn đặt một bức
ảnh Mẹ trong ví tay hay túi xách. Chúng ta
có thể đặt một ảnh Mẹ trong phòng làm việc,
trên xe hơi, hoặc trong phòng ngủ. Chúng ta hãy thầm thĩ tên Mẹ một cách tự
phát trong mọi nơi mọi chốn. Nếu làm trọn
điều quyết định thường xuyên nhớ
đến Mẹ trong cuộc sống mỗi ngày, bắt
đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ nghiệm được
kết quả việc giao phó những nhu cầu cho Mẹ,
như một vị giáo phụ đã nói: Mẹ Maria là
nơi nghỉ ngơi cho những người lao nhọc,
là sự an ủi cho những kẻ than khóc, là sự thanh
thản cho những ai bệnh nạn. Mẹ là nơi
nương ẩn cho những người gặp giông tố
giữa cuộc đời, là nguồn mạch cảm thông
cho các tội nhân, là sự an vui cho những
người buồn phiền và là sức hộ phù cho những
ai cầu nguyện.