THƯ CÁM ƠN CỦA NỮ TU NGUYỄN THỊ LỢI, BỀ TRÊN DÒNG CON ĐỨC MẸ ĐI VIẾNG, HUẾ
Ngày 25/11/2010
Trọng kính Quý Ân Nhân www.memaria.org
Lòng tri ân của Chị em Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng chúng tôi thật là sâu sắc, không biết dùng ngôn ngữ nào để diễn đạt trọn vẹn. Cho nên, chúng tôi tha thiết cầu xin Thiên Chúa ban tràn muôn phúc lành hồn xác cho Quý Ân Nhân, gia đình và toàn gia quyến, để tất cả đều hưởng niềm vui và hạnh phúc được phát sinh từ tấm lòng quảng đại và bác ái của mình.
Chúng tôi kính cám ơn Quý Ân Nhân đã thương yêu, bao bọc, nâng đỡ Chị em chúng tôi trong suốt năm qua, từ tinh thần lẫn vật chất. Đặc biệt là trợ giúp chúng tôi xây cất Phòng Khám Từ Thiện, để làm nơi đón nhận, chữa lành và xoa nhẹ nỗi đau cho những người bất hạnh, khốn khổ, nghèo hèn trong cuộc sống. Chúng tôi hy vọng sẽ được Quý Ân Nhân luôn đồng hành, chia sẻ và trợ giúp chúng tôi hoàn thành tốt đẹp nguyện ước này.
Chúng tôi tin rằng Chúa sẽ thay chúng tôi đáp trả gấp trăm ngàn lần những gì Quý Ân Nhân trao tặng cho chúng tôi và cho những người nghèo khổ quanh chúng tôi. Chúng tôi biết lời nói chỉ diễn đạt thật hạn hẹp tấm lòng của mỗi người Chị em muốn nói, cho nên chúng tôi xin dùng hành động đi đôi với lòng tri ân. Hành động đó không gì khác hơn ngoài việc nỗ lực hy sinh, cầu nguyện thật nhiều. Đặc biệt, Chị em chúng tôi xin gởi đến Quý Ân Nhân tuần cửu nhật dành cầu nguyện riêng cho Quý Ân Nhân :
1. Tham dự 1 Thánh Lễ (158 người x 9 ngày) 2. Viếng Thánh Thể 1 lần (158 người x Số lần/1ngày x9ngày) 3. Khẩn cầu LTX 1 Chuỗi LTX (158 người x Số chuỗi/1ngày x 9 ngày) 4. Cầu kinh Mân côi : 1 Chuỗi Mân Côi (158 người x Số chuỗi/1ngày x 9 ngày) 5. Hãm mình -Hy sinh đền tạ 2 lần (158 người x Số lần/1ngày x 9 ngày) 6. Lời nguyện tắt cầu cho ân nhân 5 lần (158 người x Số lần/1ngày x 9 ngày)
Đây là tất cả Chị em ở tại Nhà Mẹ - Huế, từ các em Đệ tử lên đến các Chị Vĩnh Khấn. Chúng tôi sẽ cố gắng làm tuần cửu nhật này thật sốt sắng để xin Thiên Chúa ban dồi dào muôn ơn lành cần thiết cho Anh Chị cùng Quý Ân Nhân.
Một lần nữa chị em trong Hội Dòng chúng tôi kính cám ơn Quý Ân Nhân đã hy sinh tạo điều kiện cho Chị em chúng tôi sống ơn gọi dâng hiến đầy ý nghĩa và chu toàn được sứ mạng truyền giáo mà Chúa đã ủy thác. Xin Quý Ân Nhân tiếp tục thương yêu và nâng đỡ chúng tôi trong tinh thần lẫn vật chất.
Xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi, nhân ái, đón nhận lời cầu xin của chúng tôi mà tuôn đổ tràn trào Hồng Ân cứu độ của Ngài cho Quý Ân Nhân.
Sắp đến Lễ Giáng Sinh, chúng tôi cũng xin được thay mặt cho toàn thể quý Ông Bà, Anh Chị Em nghèo khổ Mừng Lễ Quý Ân Nhân. Chúc Quý Ân Nhân luôn là những cánh tay giang rộng của Chúa Hài Đồng, để tiếp tục ôm ấp chở che và trao ban tình thương, làm cho cuộc đời tỏa sáng tình người muôn nơi. Chúng tôi cũng xin Chúc Quý Ân Nhân Một Năm Mới có nhiều Niềm Vui Mới trong gia đình, luôn Hạnh Phúc và Bình An trong từng giây phút sống.
Huế, ngày 25 tháng 11 năm 2010 Thay mặt Chị em trong Hội Dòng Kính thư Nữ tu M. Agnès Nguyễn Thị Lợi Tổng Phụ Trách Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng - Huế Địa chỉ: 483A Chi Lăng, Huế
Điện thoại: 011 84 54 3524 022
Email: consolata2007@gmail.com
|