MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Mẹ Maria</span> Mẹ Maria
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Thiên Chúa <font/></span> Thiên Chúa
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Suy Niệm <font/></span> Suy Niệm
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="blue"> Đức Mẹ Medjugorje </font></span> Đức Mẹ Medjugorje
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Giáo Hội Hoàn Vũ</span>Giáo Hội Hoàn Vũ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Quê Hương & Giáo Hội Việt Nam</span>Quê Hương & Giáo Hội Việt Nam
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Radio & Audio </font></span> Radio & Audio
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Audio Books </font></span> Audio Books
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Video Clips </font></span> Video Clips
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Sách Online </font></span> Sách Online
thư Tín
Thư Tín Radio-gcm
Mua Sách
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thư tín
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tâm Tình Cứu Trợ Lũ Lụt Tai Miền Trung Và Cao Nguyên Việt Nam
Thứ Bảy, Ngày 30 tháng 10-2010

TÂM TÌNH  CỨU TRỢ LŨ LỤT TAI MIỀN TRUNG VÀ CAO NGUYÊN VIỆT NAM

LTS: Lá thư này do Hội BTNT(VNSSA) chuyển cho Ban Biên Tập www.memaria.org, trong đó có nói đến cha Nguyễn Đức Hoà, Cam Lộ, Khe Sanh, Quảng Trị mà www.memaria.org đã đề cập đến trong mục Thư Tín. Rất tiếc, chúng tôi chưa biết tên họ của cha Minh mà người viết nhắc đến. Quý vị  có thể liên lạc với email của hội: hoivnssa@gmail.com để giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt. Xin cám ơn quý vị. (KH)
 
Ngày 28/10/2010

Bạn thân mến,

Mình kể cho các bạn nghe về cơ hội được theo đoàn cứu trợ đồng bào bị lũ lụt miền trung , từ thứ tư 20 tháng 10 đến Chúa nhật 24 tháng 10 , chia sẻ cùng các bạn những cảm nhận qua chuyến đi nầy nhé .

- Chiều 20 tháng 10 , mình cùng các bạn giáo dân có tấm lòng góp tiền , quà . Cha Minh và một thầy dòng đi cùng. Tổng cộng 8 người kể cả tài xế . Xe khởi hành gần 6 giờ tối .

- Đi suốt đêm , tới sáng , dừng lại ở một số nơi để ăn uống và cho tài xế nghĩ ngơi . Đi cả ngày hôm ấy , tối đến ghé qua viếng Đức Mẹ La Vang và ngủ đêm tại đó. Sáng sớm ngày 22 tháng 10 tiếp tục lên đường .

-Nơi đến đầu tiên là một giáo xứ thuộc tỉnh Quảng Bình . Không hình dung nước ngập cao đến như vậy , chỉ còn nóc nhà là nước chưa tới thôi . Khi đoàn đến nước đã rút nhưng vết rác còn treo lơ lững ở các cây dọc hai bên đường cho ta biết nước bò đến độ cao nào trong cơn lũ . Ngôi nhà thờ nơi đến thật nghèo quá sức tưởng tượng . Đó là một căn nhà tối tăm , nhỏ bé , bên trong có để ảnh Chúa và Đức Mẹ cũng đã quá cũ , một cái bàn rất khiêm tốn là nơi Cha làm lễ . Giáo xứ nầy từ lâu không có Cha . Cha xứ mới đổi về hơn hai tháng nay , ngài ở trong một phòng nhỏ cũ kỹ kề bên nhà thờ .

Vài người trong hội đồng giáo xứ nơi đó đón tiếp đoàn , họ kể lại lúc nước lên , từ xưa đến giờ chưa lúc nào nước lên cao như thế nên không ai lường được khó khăn , hầu hết chỉ kịp thoát thân , đồ đạc trôi hết , tài sản không còn gì , đói khát mấy ngày nước lên . Nước xuống có người đến cứu trợ cũng đở . Họ chuẩn bị lo dành tiền mua vài chiếc thuyền thúng để sau nầy nếu có bị lũ lần nữa thì kịp thời cứu giúp người dân chớ không để bó tay như thời gian qua . Tại đây , Cha Minh đã chuyển mì gói , thuốc trị bệnh , quần áo cũ , dầu ăn , xà bông giặt ... cùng với tiền giúp người dân cho Cha và hội đồng giáo xứ nơi đó để phân phát lại cho dân . Mọi người nhận sự chia sẽ ấy rất là vui .

- Điểm đến thứ hai cũng là một giáo xứ thuộc tỉnh Quảng Bình . Cũng cảnh ngập lụt tương tự nhưng nhà thờ nơi đây tương đối hơn , không đến nổi nghèo như nhà thờ trước , chỉ có nhà dân là trống trơn sau cơn lũ rất nhiều . Đến thăm nhà Thầy Dòng đi cùng đoàn ai cũng bùi ngùi vì cảnh nghèo nhà Thầy . Bình thường nhà đã nghèo mà còn bị lũ cuốn hết đồ đạc rất tội nghiệp . Cũng như nơi trước , phân nữa hàng cứu trợ và tiền bạc mang theo được trao lại cho Cha xứ nơi ấy và đoàn nán lại để buổi chiều tận mắt nhìn buổi phát quà cho dân nghèo . Đặc biệt nơi đây rất nhiều người dân tộc .

- Rời hai điểm phát quà , đoàn theo về nghỉ ngơi tại giáo xứ Cha Hòa ở Cam Lộ . Trước khi đến hai giáo xứ phát quà cứu trợ , Cha Hòa đã theo xe để dẫn đường . Cha Hòa còn trẻ tuổi mà năng nổ , giỏi giang , Cha giúp nơi ấy xây một nhà thờ mới rất đẹp , sửa sang lại nhà thờ cũ có trước . Nhà thờ mới giao cho Cha phó , còn ngài thì ở tại nhà thờ cũ . Địa bàn rộng lớn , đi xức dầu cho người hấp hối , người bệnh nặng từ vài chục cây số , xa nhất khoảng 80 km là chuyện thường . Đa số giáo dân là người dân tộc . Họ rất nghèo , nhiều người chết phải nhờ Cha cho tiền chôn cất . Cha nuôi và cho ăn học mười mấy em tại nhà thờ của Cha , có 3 em đang học đại học . Cha biết nấu ăn , sẳn sàng nấu đám để kiếm tiền nuôi các em và có điều kiện giúp đở người nghèo . Mình rất ngưỡng mộ tài năng của Cha , thật phúc cho giáo dân nơi đó . Ngài rất hòa đồng với mọi người , tất bật suốt ngày cho việc của Chúa . Cám ơn vì Chúa cho mình cơ hội biết tài năng và tấm lòng vì người nghèo của một Linh Mục ở nơi xa xôi ấy .

-Sáng ngày 23 tháng 10 , rời nhà thờ chỗ Cha Hòa để về Kontum . Ấn tượng buổi đi nầy là đường đi toàn là đèo dốc, quanh co rất khó chạy , anh tài xế vẫn vui vẽ vượt qua khó khăn một cách đáng khâm phục . Con đường nầy gọi là đường mòn HCM , có vài đoạn bị sạt lở do đợt lũ vừa qua . Cảnh thiên nhiên hùng vĩ , đẹp mạnh mẽ , cho mình cảm giác bé nhỏ quá . Cha chọn đi đường nầy cho biết con đường lạ , chớ có con đường khác dễ đi hơn . Xe về Kontum , đến nhà nuôi trẻ mồ côi có tên là Vinh Sơn 2 .

Nhà nuôi trẻ là nơi gây ấn tượng nhất đối với mình . Hơn hai trăm trẻ mồ côi , chỉ có 2 em là người kinh , còn lại hầu hết là người dân tộc , có 5 Sr chăm sóc cùng với vài ba người nhờ từ ngoài phụ giúp thêm . Đủ lứa tuổi , từ vài tháng tuổi đến một ít em lớn nhất đang học lớp 12 . Chúng nó rất hiếu khách , vây quanh khách hát chào mừng vang lừng bằng tiếng Bana . Các em chạy lốc xốc khoảng 3 - 4  tuổi , chạy đến nắm tay cười nói , ngồi vào lòng mình tỏ vẻ thân thiện trông thật dễ thương .

Năm nay nhà nuôi trẻ nầy không bị lũ tràn , nhưng các Sr lúc nào cũng nơm nớp sợ lũ đến như năm rồi . Các Sr kể rằng , năm vừa rồi phải di tản các em lên Tòa Giám Mục ở Kontum từ 2 giờ chiều đến 4 giờ mới xong . Nước lên nhanh không ngờ nên cuối cùng các Sr không kịp đem đồ đạc gì ra được , đành để nước cuốn đi hết , Vài con heo nuôi cũng bị nước cuốn mất . Không còn gì cho các em ăn , các Sr phải đi gõ cửa từng nhà để xin thức ăn mang về nuôi các em khi nước rút . Sau đó nhờ các nơi cứu trợ mới nuôi được các em qua từng ngày tháng .

Đêm ấy đoàn ngủ nhờ tại nhà nuôi trẻ cô nhi , nghe nói còn nhà thứ hai là nhà nuôi trẻ mồ côi Vinh Sơn 4 cũng có số trẻ tương đương , nhưng cách đó 30 km nữa nên trời tối không tiện vào thăm , đành chờ dịp khác . Nhà thứ hai có cơ sở vật chất nghèo nàn hơn nhà thứ nhất . Các Sr và các em tuổi tương đối lớn trồng củ khoai mì , mía để bán lấy tiền nuôi các em trong nhà trẻ mồ côi  , thường là mượn tiền ăn trước rồi khi có tiền trả nợ sau , cứ thế.

Các Sr cũng là người dân tộc , họ chịu khó , sống nghèo lo cho các trẻ mồ côi . Có em bị chôn sống theo mẹ khi mẹ chết , theo tục lệ của dân tộc thiểu số , các Sr được báo tin thì đến cứu ngay đem về nuôi . Có em nhà quá nghèo bị cha mẹ bỏ cho chết đói khát trong rừng , cũng được nhặt về khi các Sr hay tin . Có em chết cả cha lẫn mẹ , có em mồ côi cha hoặc chỉ mồ côi mẹ cũng cùng sống chung , mỗi em một hoàn cảnh thương tâm  . Lớn lên trong nhà cô nhi , được dạy dổ , yêu thương , không em nào chịu trở về với gia đình .

Buổi sáng , trước khi về , Cha Minh làm lễ , cả nhà cô nhi , tất cả mọi người cùng dự .Nghe các em hát rập ràng , nhìn các em từ biết đi chập chửng trở lên ngồi ngay hàng thẳng lối trên nền nhà nguyện dự lễ mới thấy thương các em . Chẳng có ghế ngồi , chỉ có vài cái dành cho khách . Với chừng ấy kết quả có được , các Sr đã đổ biết bao công sức . Theo mình , nơi đây là một địa chỉ đáng quan tâm giúp đở . Trong số các em cô nhi hôm nay được chăm sóc tận tình , được học hành tới nơi chốn , được ơn gọi sẽ giúp ích nhiều cho buôn làng của họ , phát triển về nhiều mặt , nâng cao chất lượng cuộc sống , sống xứng đáng một con người .

Các sr làm việc nhiều mà ăn uống kham khổ nên ai cũng ốm yếu , kém hồng hào , có lúc cơ cực ăn cơm với lá khoai mì luộc . Đau ốm chẳng được trị tới nơi .

Từ giã các Sr , đoàn trở về thành phố hơn 7 giờ tối ngày Chúa nhật 24 tháng 10 .

Buổi đi cứu trợ nầy cho biết mình còn hạnh phúc hơn nhiều  so với những người đối mặt với thiên tai , với nghịch cảnh , với đời côi cút . Mình kể lại cho các bạn nghe và cũng xin các bạn nhớ cầu nguyện cho những mảnh đời kém may mắn nhé .

Ngoài ra , các bạn đừng quên cầu nguyện cho Cha Minh , một con người có đời sống thánh thiện , có lòng thương người nghèo và trẻ mồ côi , có cách làm việc khoa học .

Mình tạm dừng nơi đây , hẹn thư sau , chúc các bạn cùng gia đình  vui vẻ , sức khỏe , hạnh phúc tràn trề . Thân ái .

Huỳnh Hoa
 
 
 
 
 
 

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Xin Quý Vị Rộng Tay Yêu Thương Giúp Đỡ Chúng Con (11/13/2010)
Thư Của Sr. Nguyễn Thị Tâm, Dòng Mtg Xã Đoài, Giáo Phận Vinh (11/10/2010)
Tiếng Kêu Cứu Vọng Từ Người Dân Vung Lũ Lụt-hương Khê (11/4/2010)
Hội Bác Ái Phanxicô- Cứu Trợ Miền Trung (cảm Nghĩ Chuyến Cứu Trợ Miềm Trung) (11/1/2010)
Tình Thương Và Sự Quan Tâm Cho Nạn Nhân Bão Lụt Việt Nam (3) 4 Thư (10/31/2010)
Tin/Bài cùng ngày
Tâm Tình Của Người Con Xa Quê (10/30/2010)
Tin/Bài khác
Live Show: Trực Tiếp Chiếu Hình Trên Kênh Đài Vhn-tv Để Giúp Đỡ Nạn Nhân Bị Bão Lụt Miền Trung (10/26/2010)
Xin Cứu Giúp Lụt Lội Giáo Xứ Mỹ Dụ, Nghệ An (10/26/2010)
Tình Thương Trải Rộng Từ Hải Ngoại Về Quê Hương, 6 Lá Thư(2) (10/26/2010)
Tâm Tình Của Người Hải Ngoại Và Người Quốc Nội Về Nạn Lũ Lụt , 3 Thư (1) (10/23/2010)
Tin Thêm Về Nạn Lũ Lụt Của Sr. Huynh Thị Xuân, Dòng Thánh Phaolo, St. Paul, Huế(1,2,3) (10/22/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768