Google Search
Local Search
|
|
Bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Thái Bình
|
Bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Saigon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Xin mời nghe proshow "Lời Gọi Fatima" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
Xin chia sẻ cùng quí cha, thày và anh chị proshow "Danh Thánh Đức Maria" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
|
Lá Thư Từ Vùng Lũ Lụt , Lm Antôn Lâm Văn Hân,
|
|
Thứ Tư, Ngày 20 tháng 10-2010
|
CÒN GÌ ĐỂ ƯỚC MƠ ! (Tri Bản, 27/10/2010)
Gần như năm nào cũng vậy, người dân ở đây luôn phải sống chung với lũ. Không phải đã trở thành quy luật, nhưng gần như vậy. Cứ đến mùa mưa lũ, ai cũng đã sẵn sàng chuẩn bị cho mình những gì cần thiết nhất để đối diện với con nước. Riêng năm nay, tất cả mọi sự chuẩn bị đều trở thành số không. Những chiếc thuyền nan mỏng manh, những mảng bè kết bằng tre nứa, bằng gỗ cũng chỉ là phương tiện lúc nước lên vừa hay khi nước ngưng. Còn khi nước lên mạnh, những phương tiện quen thuộc ấy nào có ích gì. Nơi duy nhất cất giữ các vật dụng trong gia đình an toàn là trần nhà. Năm nay, cả nóc nhà cũng ngập sâu, nói gì đến trần nhà. Lúa, gạo, tivi, đồ dùng điện tử…và tất cả các dụng cụ khác đều cùng một số phận. Trần nhà không còn là nơi an toàn của người, của các vật dụng nữa. Cuộc đời, nhiều lúc ta dệt ước mơ trong những chiều lãng mạn. Thả hồn miên man trong chiều vắng. Nhưng, sau những ngày dài chìm trong nước lũ, tất cả chỉ là đôi bàn tay nhuốm màu thời gian của lũ. Còn gì để dệt ước mơ. Còn gì để hoài bảo. Trách cho số phận? Biết trách ai. Than sầu vì duyên kiếp? Than cùng ai. Đành chấp nhận với những ngày dài, năm này qua năm khác, sống chung với lũ. Nhiều người biết, nhiều người thương, nhiều người đã mở rộng trái tim, mở rộng tấm lòng để giúp đỡ. Nhưng như thế cũng không thể bù lại được sự mất mát, không thể làm khuất lấp được những nỗi khổ triền miên nếu người dân nơi đây hằng năm vẫn cứ canh cánh lo đến mùa mưa lũ. Có lẽ, không ước mơ gì lớn hơn ước mơ được thoát khỏi vòng “nghiệt ngã luân hồi ấy”. Hôm nay, Hương Khê lại có mưa lớn. Các cụ bảo đó là mưa rửa bùn sau lũ. Quan sát bầu trời và theo dự báo thì chưa rõ thời tiết sẽ thế nào. Hi vọng người dân nơi đây không còn phải gánh chịu thêm những nỗi vất vả truân chuyên do lũ lụt gây nên, ít là những ngày tháng còn lại trong năm nay. Xem Video tại dây: http://www.youtube.com/watch?v=8TECC03wdnY http://www.youtube.com/watch?v=6MOZ_ojaZb8 http://www.youtube.com/watch?v=6MOZ_ojaZb8
Linh mục Antôn Lâm Văn Hân. Phụ Trách Tri Bản. Tel: 0982 452 474
CÒN GÌ NỮA ĐÂU CHA ! (Tri Bản, 24/10/2010) Thánh lễ chiều kết thúc, tôi ra phía trước nhà thờ gặp gỡ bà con, những khuôn mặt khắc khổ của bao người vừa thoát khỏi thảm hoạ “hồng thuỷ” như hằn sâu “vết sẹo thời gian”. Tôi đứng lặng im. Bổng, một cụ già, độ bảy mươi có lẽ, cầm tay tôi và nói: “Cha ơi, cứu nhà con với. Còn gì nữa đâu cha”. Nghe cụ nói mà lòng quặn đâu. Tôi biết nói lời gì. Tất cả dường như không còn ý nghĩa. Quang cảnh hoang tàn, nhuốm màu bùn, sau khi nước lũ đã rút hết, trong nhà, ngoài sân, giữa đường đều như chốn thâm sâu lâu ngày không có người qua lại. Diễn tả sao được cái khổ lúc này. “Hãy đến mà xem” ! Phải chứng
kiến mới có thể thấy được, cảm nghiệm được cái khổ của những người sống chung với lũ. Nước đã xuống, nhưng có ai còn sức để lau chùi, sửa soạn lại những “tàn tích của chiến tranh” nửa đâu. Phía trước đang là một tương lai xa mờ. Nhìn các em học sinh đứng chờ nhận sách vở… mới thấy được sự khát khao xây đắp tương lai cho gia đình, cho bản thân. Một miềm ước mơ được dệt trong mơ ước. Ước rằng: mai đây sẽ thoát khỏi cảnh lũ lụt hằng năm. Niềm mơ ước ấy đâu phải dễ thực hiện. Chắc một điều, ai cũng mong cho mơ ước ấy của các em trở thành hiện thực. Riêng tôi, từ lúc chứng kiến trận lũ đầu tháng 10 và trận lũ kinh hoàng vừa trải qua, tôi không biết mình nên ước mơ gì cho giáo dân mình.
Bởi, nếu ước mơ để mơ ước không thôi thì ước mơ đó chỉ là hão huyền. Dẫu biết rằng “giấc mơ là có thật, nhưng đêm về có ai hát ru đâu”. Tôi không dám mơ xa, nhưng lại mơ nhiều. Tôi mơ làm được một ngôi nhà vượt lũ cho bà con với số tiền trên dưới một tỉ đồng. Tôi biết, đó chỉ là giấc mơ xa vời. Nhưng, nếu có người chắp cánh cho giấc mơ ấy, chắc chắn nó sẽ trở thành hiện thực. Mong lắm thay ! Linh mục Antôn Lâm Văn Hân Phụ trách giáo xứ Tri Bản. Tel: 0982 452 474
Lá thư từ vùng lũ lụt
Kính thưa quý vị, trong niềm hiệp thông với những mất mát to lớn mà anh chị em chúng ta đang phải chịu trong mưa lũ, chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý vị lá thư của Cha Antôn Lâm Văn Hân, giáo xứ Thượng Bình.
Kính thưa quý vị,
Con là linh mục Antôn Lâm Văn Hân, quản xứ Thượng Bình, phụ trách xứ Tri Bản, giáo hạt Ngàn Sâu, Giáo Phận Vinh. Con vừa được Đức Giám Mục Giáo phận Truyền chức linh mục ngày 19 tháng 6 năm 2010, và được ngài sai đi quản xứ ngày 26 tháng 8 năm vừa qua.
Mấy ngày này, ở Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tỉnh đang có mưa lũ rất lớn, gần đạt tới đỉnh của trận lũ lịch sử năm 2007 (Năm 2007 con thực tập tại giáo xứ Tràng Lưu, Huyện Hương Khê – Hà Tĩnh). Tại Giáo xứ Tri Bản, xứ con phụ trách, với số giáo dân trên 800 người, 200 hộ gia đình, mưa lũ đã làm ngập khoảng 160 nóc nhà, hơn 600 người đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Sang nay, 04/10/2010, con cùng với mấy người chèo thuyền, đi thăm hỏi bà con và đã vận động được hơn 100 hộp mì ăn liền để tạm cứu đói cho bà con giáo dân và lương dân, nhưng chừng ấy cũng chưa thấm vào đâu. Hiện tại, nước lụt vẫn đang tiếp tục lên, nguy cơ thiếu ăn, thiếu uống và nguy cơ bệnh tật luôn là một nỗi lo âu của con và của bao người. kính xin quý vị mở rộng tấm lòng thương nâng đỡ những người đang phải sống chung với nước lũ.
Xin hết lòng tri ân quý vị.
Mọi giúp đỡ xin quý vị gửi về:
Địa chỉ của cha phụ trách xứ Tri Bản:
Linh mục Antôn Lâm Văn Hân Giáo xứ Thượng Bình, Xóm 2 Hương Long Hương Khê, Hà Tĩnh, Việt Nam Tel: 0982.452.474
Email: joyeux474@gmail.com
|
|
Tin/Bài mới
Tin/Bài cùng ngày
Tin/Bài khác
|
|