Xin Hãy chung tay giúp đỡ những con người nghèo khổ này.
(Xin xem Video-Photo phía cuối)
Những ngày vừa qua chúng ta theo dõi thông tin, đài truyền hình và báo chí, về tình hình lũ lụt tại các tỉnh miền Trung, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An, có lẽ bà con cũng cảm nhận được phần nào nỗi cơ cực và khốn khổ của họ. Thương cho những người xấu số đã ra đi để lại bao nỗi tiếc thương cho gia đình và bạn bè. Những ước mơ, hoài bão vẫn còn dở dang nhưng họ đã không còn thực hiện được nữa.
Riêng Tại Nghệ An vì những trận mưa lớn và dài nên nước không rút kịp tạo nên ngập ủng và cắt hết giao thông đường bộ, 3 ngày qua nhiều xứ đạo bị cô lập, như xứ Làng Anh, Lập Thạch, Lộc Mỹ, Trang Nứa, Bùi Ngọa, Bùi Chu, Thượng Lộc, Bố Sơn, và ngay cả Xã Đoài trung tâm của giáo phận Vinh, hầu hết gần như bị cô lập toàn diện, không ra khỏi được khu vực nơi mình ở.
Sáng nay (18/10/2010) mưa nhỏ hơn và nước rút xấp xỉ đầu gối, tôi liều ra khỏi xứ để cùng linh mục Phaolô Nguyễn Xuân Tính, giáo xứ Lập Thạch đi thăm một số nơi trong giáo hạt Cửa Lò, chưa dám đi xa hơn vì nước chưa rút kịp. Tại giáo họ Vân Sơn giáo xứ Lộc Mỹ. Nơi đây là vùng trũng cho nên họ bi cô lập ngày từ những ngày đầu. Chúng tôi đã đưa 2 tấn gạo và 50 thùng mỳ tôm vào bằng những chiếc thuyền cũ kỹ của dân chúng địa phương. Tại nhà thờ họ Vân Sơn, cha Tính đã phân phát lương thực cho các hộ lương và giáo. Có nhiều lương dân họ đến xem nhưng không dám nhận, họ thành thật nói: “chúng con là lương dân”, vì họ nghĩ là các cha đạo chỉ giúp cho người có đạo, nhưng rồi họ cũng được mời nhận phần quà của mình, họ rất phấn khởi, họ nói : “nghe đài báo trợ cấp tỉ này, tỉ khác nhưng họ chưa được một tí gì cả, còn các cụ đạo góc độ nào cũng thấy các cụ hiện diện và giúp đỡ dân nghèo, có lẽ chúng ta đi đạo cả thôi.”
Buổi chiều chúng tôi trực tiếp đến với 2 gia đình có người thân qua đời bị bão cuốn trôi trên đường về nhà, đã ba ngày qua hôm nay mới vớt được xác:
1- Ông Phêrô Hoàng Văn Minh, 41 tuổi trên đường về nhà vội vàng, vì nước dâng nhanh nên qua khúc đường sâu bị nước cuốn đi gần 500m. Một người cha trong gia đình để lại 4 đứa con đang tuổi học hành và bà quá phụ Anna Nguyễn thị Hòa, ở họ Vân Sơn, xứ Lộc Mỹ.
2. Xúc động khi đứng trước thi hài em J.B. Hoàng Văn Đức 18 tuổi, học lớp 11 trường Nghi Lộc 4, cách xa nhà khoảng 3km, sau buổi chiều tan trường, em trở về với chiếc xe đạp cũ kỹ, em đâu ngờ đó cũng là buổi học cuối cùng để giã biệt thầy cô và người thân. Gia đình em là một nhà nghèo 5 chị em, cha là Giuse Hoàng Văn Châu, mẹ là Anna Nguyễn Thị Việt, 7 người ở trong một căn nhà chật chội thuộc Họ Đồng Lư, giáo xứ Binh Thuận. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình và người thân, trao chút quà động viên gia đình, cầu nguyện cho hương hồn của họ được siêu thoát.
Nhìn thấy đồng bào đang chịu cảnh lụt lội và mất đi những người thân yêu mà thật đau lòng, xót xa, nỗi đau mà dân nghèo phải chịu đựng, nhìn thấy trước mắt dòng nước cuốn trôi đi : của cải, con người, nhà cửa, tất cả những gì mà họ có. Không biết rồi cuộc sống của họ sẽ thế nào đây?
Lo âu nhất của chúng tôi sau trận lụt là dịch tả, lương thực là điều cần thiết cho họ vượt qua vụ đông xuân, có thể xin áo quần cũ và chăn mền loại rẻ tiền giúp họ qua mùa đông, nhưng bệnh dịch là một nan giải, phải có thuốc khử trùng trong các giếng nước ăn, thuốc trên thị trường thì quá đắt.
Hy vọng tất cả người con đất Việt đang sinh sống ở Việt Nam hay sinh sống ở nước ngoài hãy chung tay giúp đỡ những con người nghèo khổ này.
Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn.