THƯ KÊU GỌI GIÚP ĐỠ BẢO LŨ GIÁO XỨ CHÀY, QUẢNG BÌNH, VN
THƯ THỨ HAI: NGÀY 28/10/2010
Kính gửi:Sr. Miện Dòng Trinh Vương và Quí ân nhân
Tôi định viết thư cho Sr.nhiều lần nhưng mấy hôm nay tôi phải vất vả với công việc cứu trợ và giúp bà con giáo dân khắc phục hậu quả của trận thiên tai lũ lụt vừa qua. Tuy nhiên với sức lực nhỏ bé của cá nhân tôi không thể nào cắng đáng nổi công việc khẩn cấp và to lớn này, tôi đành phải dành thời gian tâm sự với soeur để vơi đi sự vất vả khó nhọc và mong được sự cộng tác của soeur và mọi người.
Mấy ngày vừa qua từ ngày 04, 05, 06 tháng 10 năm 2010, mưa lớn đã gây lũ lớn tại các tỉnh miền trung Việt Nam, nhất là tỉnh Quảng Bình, Giáo xứ Chày nằm ở thượng nguồn Son (Sông Gianh) (gần Phong Nha) bà con sống chủ yếu ven sông hai bên triền núi, (Mặt hướng về Sông lưng gối vào núi) nên gánh chịu hậu quả rất lớn từ cơn lũ này, đây là một cơn lũ lớn chưa từng có trong lịch sử, mực nước dâng lên so với những cơn lũ hằng năm là 3 đến 5 m, nước lũ đã dâng cao chưa từng thấy làm cuốn trôi nhà cửa, trâu bò, lương thực và thực phẩm và nhiều vật dựng của bà con giáo dân, cả giáo xứ Chày ngập sâu trong dòng nước lũ.
Giáo xứ Chày gồm có 3 giáo họ: Chày –Na – Bàu Sen (cộng thêm bốn xóm ở giữa các cồn sông là: Trằm – Mé – Đồng vàng và Hà Lốt)
Có 4156 giáo dân (và gần 700 lương dân)
927 hộ gia đình (không kể lương dân)
Theo thống kê ban đầu của HDMV giáo xứ Chày đình thì 100% gia đình bị ngập lũ, chìm trong biển nước mênh mong, mức nước tràn vào nhà từ 2 m đến 4,5m làm cuốn trôi một nguời (Anh Phanxico Nguyễn Văn Tình)
- 21 ngôi nhà bị trôi hoặc bị sâp đỗ (có danh sách đính kèm)
- 56 con bò và 6 con trâu bị chết hoặc bị nước cuốn trôi (có danh sách đính kèm)
- Toàn bộ gia súc, gia cầm bị chết hoặc bị nước cuốn trôi.
- Toàn bộ lương thực thực phẩm của bà con bị trôi mất hoặc hư hoại (do nước ướt)
- Phần lớn áo quần và đồ dùng trong gia đình bị mất.
- Tài sản, vật dụng của bà con giáo dân bị nước cuốn trôi và bị ước
- Toàn bộ sách vở, đồ dùng học tập của các em học sinh bị ướt hư hoại hoặc bị cuốn trôi.
- Đồng ruộng của bà con bị Cát Phù Sa bồi đắp. giống cây trồng bị trôi hoặc hư hoại.
- Cảnh bà con lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất” “vườn không nhà trống”, thiếu thốn lương thực, thực phẩm, thuốc thang.
Giáo xứ Chày là một giáo xứ niềm núi vốn nghèo nay lại nghèo hơn. Bà con lâm cảnh “Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc”. Cái đói, cái rét và bệnh tật đang đe dọa tính mạng của bà con. Hiện nay dịch bệnh sốt rét, bệnh đau mắt và sốt xuất huyết đang lan tràn, lây nhiểm nhiều người. Những người dân bị bệnh không có tiền thuốc thang, cũng không thể đi đến bệnh viện vì không có tiền thuốc men, phải điều trị tại gia, hoặc nhờ vào một y tá đã về hưu ở giáo xứ bên cạnh điều trị (Ông Khương ở giáo xứ Khe gát) có thể là “tiền mất tật mang”
Điều đáng nói là đang khi nước lũ dâng lên cao trong đêm tối, cả giáo xứ Chày chìm sâu trong nước lũ, bóng tử thần ấp tới đã gần kề, người dân khóc lóc than van, kêu cứu,… nhưng không có một chiếc chiều cứu hộ nào, chẳng thấy một cán bộ nào, không một gói Mỳ được cấp phát khi nước lũ lên cao, bà con phải nhịn đói 2 đến 3 ngày. (Sáng ngày 05 tháng 10 tôi mới kiếm được thuyền để đến cấp phát Mỳ gói cho bà con giáo dân Bàu Sen)
Đến nay nước lũ đã rút hết, và đã gần một tháng rồi, trên các phương tiện truyền thông đại chúng thì rầm rộ đưa tin: quĩ dự phòng quốc gia đã cấp tốc cứu trợ cho người dân, các tổ chức từ thiện nhân đạo từng đoàn đua nhau chạy đến cứu trợ hướng về niềm trung anh em ruột thịt, thế nhưng người dân nơi xứ Chày chẳng mấy ai hưởng được hàng cứu trợ. Theo tôi được biết hiện nay mỗi người dân xứ Chày mới nhận được sự trợ cấp của chính quyền là 4 gói Mỳ, 3 kg gạo, những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt thì mới có 1 chiếc chăn, 1 thùng mỳ 30 gói, (chỉ khoảng không đầy 50 phần quà) chỉ có thế thôi rồi biệt tăm biệt tích những dòng người cứu trợ. Không hiểu vì giáo xứ Chày nằm sâu trong thung lũng (nhánh Tây đường Trường Sơn) hay là vì Chính quyền thiếu quan tâm dân Công giáo, hay là vì ác cảm với giáo dân Bàu Sen, Xứ Chày không chịu hạ tượng Đức Mẹ Lavang trên núi để rồi chính quyền phải đưa 1000 công an cảnh sát đến cưỡng chế, cách đây đúng 1 năm ngày 05 tháng 11 năm 2010. Tôi vẫn hy vọng là không có ác cảm đó.
Kính thưa Sr. cùng quí ân nhân.
Trong hoàn cảnh này tôi thầm nghĩ đến soeur và quí ân nhân có thể phần nào giúp giáo dân xứ Chày này vượt qua cảnh khó khăn này:
Một gói mỳ để ăn lót dạ, 500 gr gạo để ăn qua ngày? Một chiếc chăn để đắp mùa đông đang tới, một chiếc màn để ngăm muỗi truyền bệnh? Hay một nụ cười, một lời an ủi khi bị bỏ rơi, một lời cầu để có sức mạnh vượt qua cảnh khốn đốn bần cùng?
Chúng tôi hy vọng và mong đợi sự hộ trợ kịp thời của mọi người để bà con giáo dân xứ Chày ổn định cuộc sống sau cơn lũ.
Mọi giúp đỡ cho bà con giáo dân giáo xứ Chày xin giử về linh mục Gioan Nguyễn Văn Hữu, linh mục quản xứ Chày, Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. Điện Thoại 0913368456.
Số Tài Khoản: 0161000334724 Ngân Hàng Vietcombank Quảng Bình
Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Hữu.
Trong lúc chờ đợi sự nhiệt tình giúp đỡ của quí vị, chúng con chỉ biết cầu nguyện và xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho toàn thể quí vị.
Xin chân thành cám ơn.
Giáo xứ Chày ngày 25 tháng 10 năm 2010
Linh mục Gioan Nguyễn Văn Hữu
Linh mục quản xứ Chày,
Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.
Điện Thoại 011 84 913 368 456.
lm.nguyenvanhuu@gmail.com
Thư thứ nhất: Ngày 8 tháng 10 năm 2010
Kính gửi: Quí ân nhân www.memaria.org
Mấy ngày vừa qua từ ngày 04, 05, 06 thang 10 năm 2010, mưa lớn đã gây lũ lớn tại các tỉnh miền trung Việt Nam, nhất là tỉnh Quảng Bình, Giáo xứ Chày nằm ở thượng nguồn Son Son (Sông Gianh) nên chịu ảnh hưởng rất lớn từ cơn lũ này, đây là một cơn lũ lớn chưa từng có trong lịch sử, mực nước dâng lên so với những cơn lũ hằng năm là 4 đến 5 m, nước lũ đã dâng cao chưa từng thấy làm cuốn trôi nhà cửa, trâu bò, thóc lúa và nhiều vật dựng của bà con giáo dân, cả giáo xứ Chày ngập sâu trong dòng nước lũ.
Theo thống kê sơ bộ ban đầu: hằng trăm ngôi nhà bị ngập hoàn toàn trong nước lũ. Toàn bộ giáo xứ Chày ngập chìm trong nước lũ.
18 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn hoặc bị cuốn trôi.
55 con bò và 6 con trâu bị nước cuốn trôi.
180 con lợn bị nước cuốn trôi.
Cụ thể:
I, Những nhà bị sập đổ hoàn toàn:
1, Nhà Mệ Sự (ở Trằm) Bị Sập (đỗ)
2, Nhà anh Hòa Chị Nguyệt (Xóm Mé) Bị sập đỗ nhà
3, Chị Nguyễn Thị Minh (Bàu Sen) bị sập đỗ
4, Ông Nguyễn Bình (Bàu Sen) bị Sập đỗ
5, Nguyễn Bình (Bàu Sen) (bị sập đỗ tường)
6, Hoàng Lộc (Bàu Sen) (bị sập đỗ tường)
7, Trần Trường (Bàu Sen) tường sập đỗ
8, Anh Nguyễn Văn Hoài (ở Na) Bị Trôi
9, Anh Cao Văn Hải (ở Na) Bị Trôi
10, Nguyễn Văn Hồng (ở Na) bị trôi
11, Nguyễn Văn Hồng (ở Na) bị trôi
12, bà Phạm Thị Tình (Bàu Sen) Nhà sập đỗ
13, Phạm Hậu (Bàu Sen) Tường đỗ
14, Trần Tổng (Bàu Sen) Tường đỗ
15, Nguyễn Thị Vẽ (Bàu Sen) Nhà đỗ
16, Nguyễn Chung (Bàu Sen) Nhà Trôi
17, Trương Nhàn (Bàu Sen) Nhà đỗ
18, Mệ Hoa (Bàu Sen ) Tường đỗ
II, Những gia đình có trâu bò bị nước cuốn trôi hoặc bị chết.
1, Nguyễn Lý (Bàu Sen) 1 con bò
2, Hoàng Thị Huyền (Bàu Sen) 1 con bò
3, Lê Tiến (Bàu Sen) 1 con bò
4, Hoàng Văn Mân (Bàu Sen) 2 con trâu)
5, Phạm Thiệu (Bàu Sen) 1 con bò
6, Nguyễn Tuần (Bàu Sen) 3 con bò
7, Mệ Dung (Bàu Sen) 2 con bò
8, Hoàng Thiết (Bàu Sen) 2 con bò
9, Lê Nhưng (Bàu Sen) 1 con bò
10, Nguyễn Cầm (Bàu Sen) 1 con bò
11, Trần Quang Thọ (Bàu Sen) 1 con bò
12, Lê Hoành (Bàu Sen) 1 con bò
13, Hoàng Tín (Bàu Sen) 1 con bò
14, Phan Đuơng (Bàu Sen) 1 con bò
15, Nguyễn Văn Thí (Bàu Sen) 2 con bò)
16, Nguyễn Văn Chiến (bàu sen) 1 con bò
17, Nguyễn Ngọc Tâm (Bàu sen) 1 con bò
18, Nguyễn Thắng (Bàu sen) 1 con bò
19, Đoàn Hùng (Bàu Sen) 1 con bò
20, Lê Thị Kiếm (Bàu Sen) 2 con trâu
21, Hoàng Thanh (Bàu sen) 1 con bò
22. Phạm Tùng (bàu sen) 2 con bò
23, Phan Chiến (bàu sen) 1 con bò
24, Phạm Quyết (bàu Sen) 1 con bò
25, Mệ Kiếm (bàu sen) 1 con bò
26, anh Hòa, Chị Thanh (Bàu sen) 1 con bò
27, Anh Chị Tuấn – Nguyệt (bàu Sen) 1 con bò
28, Anh Chị Nghĩa – Lan (Bàu Sen) 1 con bò
29, Anh Chị Vĩnh – Tuất (bàu sen) 1 con bò
30, Ông bà Tình – Nghĩa (bàu sen) 1 con bò
31, Hoàng Phương (bàu sen) 3 con bò.
32, Phạm Vinh (bàu Sen) 1 con bò
33, Phạm Giang (Bàu Sen) 1 con bò
34, Nguyễn Hướng (bàu sen) 1 con bò
35, Hoàng Cương (Bàu sen) 2 con bò
36, Phạm Lý (bàu sen) 1 con bò
37, Lê Đồng (bàu sen) 1 con trâu
38, Lê Nghịa (bàu sen) 1 con bò
39, Nguyễn Dũng (bàu sen) 1 con bò
40, Nguyễn Bài (Bàu Sen) 1 con bò
41, Lê Ngọc (Bàu Sen) 1 con bò
42, Mai Khởi (Bàu sen) 1 con bò
43, Nguyễn Đào (Bàu Sen) 1 con bò
44, Nguyễn Quí (Bàu Sen) 1 con bò
45, Trần Đức Lộc (Bàu Sen) 1 con bò
46, Hoàng Liệu (Bàu Sen) 1 con bò
47, Ông Phượng (Ở Trằm) 1 con bò
48, Anh Chị Hồng – Khánh (Trằm) 1 con bò
49, Chị Lê (trằm) 1 con bò
50, Mệ Bài (trằm) 2 con bò
51, Anh Chị Hùng – Hồng (trằm) 2 con bò
52, Ông Thẩm (trằm ) 2 con bò
53, Ông bà Hoàn – Liệu (Chày) 2 con bò
54, Ông bà Sinh – Duyệt (Chày) 1 con trâu.
55, Ông Bà Quyền – Thiềng (Chày) 1 con bò
56, Ông Bạt (chày ) 2 con bò.
Toàn bộ thóc lúa, ngô, đậu … và các thực phẩm khác bị ngập nước hoặc bị nước cuốn trôi.
Tài sản, vật dụng của bà con giáo dân bị nước cuốn trôi và bị ước
Cảnh cùng cực của bà con sau lũ là: mất nhà cửa, trâu bò, lợn gà,… cảnh vườn không nhà trống. bà con phải chịu cảnh đói, rét, không cơm ăn áo mặc, học sinh không có sách vỡ…
Hiện nay chúng con đang mất điện hoàn toàn và mất luôn cả sống điện thoại.
Trước tình cảnh đó, chúng con kính mong sự hộ trợ kịp thời của mọi người để bà con giáo dân xứ Chày ổn định cuộc sống sau cơn lũ.
Mọi giúp đỡ cho bà con giáo dân giáo xứ Chày xin giử về Tòa Giám mục Giáo phận Vinh Địa Chỉ: Tòa Giám mục Xã đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An.
Hoặc linh mục Gioan Nguyễn Văn Hữu, linh mục quản xứ Chày, Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.
Số Tài Khoản: 0161000334724 Ngân Hàng Vietcombank Quảng Bình
Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Hữu.
Trong lúc chờ đợi sự nhiệt tình giúp đỡ của quí vị, chúng con chỉ biết cầu nguyện và xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho toàn thể quí vị.
Xin chân thành cám ơn.
Linh mục Gioan Nguyễn Văn Hữu, linh mục quản xứ Chày. Email: nguyenvanhuu_2003@yahoo.com Tel: 011 984 660 008 hoặc 011 913 368 456
|