Hội Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao- Bùi Chu Thôn Trung Linh, Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Ðịnh Tel : 84- (0) 350.3751.542; 84- (0)912.559.184 Email. dongmtgkL03@yahoo.com
Bùi Chu, ngày 24/ 09/2010
Trọng Kính Quý Cha và Quý Ân Nhân xa gần,
Con là Sr. Phạm Thúy Cậy, Phó Tổng Phụ Trách Hội Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao Bùi Chu, xin trân trọng gửi tới Quý Cha cùng quý Ân Nhân lời kính chúc sức khỏe và tràn đầy ân sủng Thiên Chúa.
Kính thưa Quý Cha và Quý ân nhân, qua Chị Kim Hà Con được chia sẻ cảm nghiệm về đời tu trong chương trình Radio Giờ Của Mẹ. Nhờ đó Hội Dòng được Quý vị biết tới để cầu nguyện và giúp đỡ chúng con. Con đã trở về Việt Nam, nay con gửi tới Quý Ân nhân lòng biết ơn chân thành của Hội dòng chúng con.
Nhờ tấm lòng quảng đại giúp đỡ của Quý ân nhân xa gần, ngôi nhà Mẹ Hội dòng chúng con nay đã xây xong. Dù tiền các thợ xây, mua vật liệu chúng con chưa có để trả hết, cũng như trong ngôi nhà chúng con chưa có vật dụng gì cần thiết, nhưng chị em rất vui vì đã thấy tận mắt Ngôi Nhà Mẹ của Hội Dòng được hoàn thành.
Thay lời toàn thể chị em trong Hội Dòng, Con trân trọng gửi tới mọi thành viên trong gia đình Quý ân nhân lòng biết ơn chân thành và sâu xa nhất.
Thưa quý ân nhân, thời gian qua Con về Việt Nam được ít ngày, Hội Dòng Con có một ân nhân trong Sài gòn qua đời nên Con vào đó lo tổ chức lễ an táng cho họ.
Trên đường đi không may Con bị 2 bọn cướp giật mất túi xách, nên con mất hết giấy tờ và địa chỉ Quý Ân nhân đã cho Con trong thời gian ở bên Mỹ. Bây giờ Con muốn liên lạc qua phone và địa chỉ để thăm hỏi và cám ơn Quý ân nhân, nhưng con không còn nữa!
Vậy qua trang www.memaria.org (web Giờ Của Mẹ), con kính gửi tới Quý ân nhân lòng biết ơn chân thành và xin Quý ân nhân ai còn địa chỉ hoặc có thể liên lạc với Hội Dòng theo địa chỉ trên, xin thương cho chúng con xin địa chỉ và số phone để Hội Dòng chúng con luôn nhớ đến quý vị trong thánh lễ và kinh nguyện hằng ngày.
Thưa Quý Vị, ngôi nhà chúng con đã xây xong, nhưng bên trong chưa có thứ gì cần thiết nhất. Chúng con cần phải đào rãnh lấy nước từ bờ sông vào khu đất Hội Dòng dài 300m, để có nước chị em sinh hoạt; ghế chị em cầu nguyện và những đồ dùng như; bàn ghế, xoong nồi, bát đĩa v.v. chúng con cũng chưa có. Con tạm ghi ra một số thứ cần thiết như sau:
1/ Quạt trần : cần 40 cái, mỗi cái quạt giá 30 đôla
2/ Bàn cơm: cần 30 bàn tròn, mỗi bàn ngồi 10 người; mỗi bàn giá 25 đôla.
3/ Ghế nhựa ngồi nhà cơm: 300 ghế, mỗi ghế giá 5 đôla
4/ Bàn học: 40 bàn, mỗi bàn giá 40 đôla
5/ Ghế ngồi nhà nguyện: 40 ghế, mỗi ghế giá 50 đôla
Với các nhu cầu cần thiết hằng ngày cho chị em, nay con chân thành trình bày tới tình thương Quý Cha và Quý ân nhân thương có thể mỗi người giúp chúng con vài bộ bàn ghế, hay thứ nào đó như chúng con đã trình bày ở trên. Chúng con hy vọng với nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, chúng con có điều kiện mua được những vật dụng cần thiết nhất cho Hội dòng. Mỗi khi chúng con sử dụng các vật dụng được Quý Vị giúp đỡ, chúng con sẽ luôn nhớ đến và biết ơn trong kinh nguyện hằng ngày của chị em.
Nguyện xin tình thương của Chúa chúc phúc lành và ban thưởng xứng đáng cho tất cả mọi người đã, đang và tiếp tục quảng đại giúp Hội dòng chúng con.
Chúng con chân thành ghi ơn và mong ước được đón nhận tình thương giúp đỡ của Quý Vị!
Kính thư
Nt. Têrêsa -Hyacinta Phạm Thúy Cậy Phó Tổng Phụ Trách
[Xin Ấn Vào Đây Để Nghe]: Lời Nói Đầu Lễ của Đức Giám Mục Bùi Chu ngày Lễ Khấn Dòng
|