MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Khoảng Cách Giàu Nghèo , Lm Joseph Nguyễn Thái
Thứ Năm, Ngày 23 tháng 9-2010

KHOẢNG CÁCH GIÀU NGHÈO , Lm Joseph Nguyễn Thái

Linh mục William Moroney, giám đốc tổ chức Truyền Giáo Phi Châu cho biết nạn đói khủng khiếp tại Sudan vào năm 1998 đã lấy đi 2 triệu 800 ngàn mạng sống, nhiều phụ nữ trẻ em bị bán làm nô lệ tình dục, còn thanh niên bị bán vào tổ chức phiến loạn. Trong khi đó, trung bình mỗi người dân Mỹ tiêu thụ 119 ký thịt một năm. Khoảng cách giàu nghèo trên thế giới vì ích kỷ, thiếu chia sẻ với nhau là nguyên nhân chính gây ra nạn chết đói này.

Vào năm 1979, khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đến thăm thành phố New York, ngài đã suy niệm về người phú hộ và Ladarô. Ông phú hộ như trong bài phúc âm hôm nay đề cập đến: “vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rơi xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho.” Khi chết Ladarô được đem lên nơi lòng Abraham. Còn ông phú hộ thì phải xuống hỏa ngục chịu cực hình. Có phải vì ông có nhiều của cải mà bị kết án không? Thưa không! Không phải vì của cải mà ông đã bị kết án, nhưng vì ông phú hộ đã không thèm để ý đến người khác, không thèm chú ý tới Ladarô ngồi ở cửa nhà đói ăn. Chưa có chỗ nào Chúa Giêsu đã nặng lời đối với người giàu mà ích kỷ, không thèm quan tâm tới những nhu cầu của người khác như vậy. Người giàu có về vật chất mà lại nghèo nàn về tình yêu thương. Tâm hồn ông trống rỗng lòng thương xót nên đã không được Chúa xót thương. Ông không muốn cho Ladarô cả những miếng bánh vụn mà con chó ở ngoài đường còn tử tế với Ladarô hơn ông ta. Người giàu có bị của cải làm hại cũng như người bần cùng bị cái nghèo làm họ tổn thương. Bởi thế, Mẹ Têrêxa Calcuta đã nói: “Cái xấu lớn nhất trong thế giới ngày nay là thiếu vắng lòng thương xót, sự thờ ơ khủng khiếp đối với người lân cận ngày càng phổ biến.”

Một doanh nghiệp đậu chiếc xe đời mới bên lề đường. Khi trở lại trông thấy một đứa bé nghèo đang nhìn ngắm chiếc xe một cách thèm muốn. Cậu bé hỏi:

“Có phải xe của ông không?”

“Phải,” ông trả lời.

“Đẹp quá, ông mua bao nhiêu tiền?”

“Tôi không biết, vì đây là món quà mà bạn tôi cho tôi.”

“Ông muốn nói, bạn ông cho và ông không mất đồng nào?”

“Đúng thế!”

“Tôi ước gì tôi...”

Nhà doanh nghiệp tin rằng cậu bé sẽ nói tiếp:

“Tôi ước gì tôi có một người bạn như thế.”

Nhưng cậu bé lại nói:

“Tôi ước gì, tôi có thể là một người bạn như thế!”

Người doanh nghiệp tự nhận thấy rằng mình có quần áo đẹp, có xe đời mới, nhưng chưa có tâm hồn yêu thương. Còn đứa bé tuy quần áo rách rưới, nhưng tâm hồn em lại có nhiều tình yêu thương hơn, vì thế cậu lại giàu sang hơn anh doanh nghiệp.

Tác giả Joseph Nguyễn Thái. Lm.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mua Một Tặng Hai (9/27/2010)
Mối Tình Tri Âm Tri Kỷ (9/27/2010)
Xin Cùng Hiệp Lực Bằng Lời Kinh Mân Côi (9/26/2010)
Cây Phiền Muộn (9/24/2010)
Lazarô Sẽ Không Bao Giờ Tự Mãn (9/24/2010)
Tin/Bài khác
Chú Cuội, Lm Tạ Duy Tuyền (9/21/2010)
Căn Nhà, Br. Huỳnh Quảng (9/21/2010)
Tha Thứ: Yếu Tố Ðem Lại Hạnh Phúc (9/20/2010)
Bước Đầu Của Lòng Xót Thương (9/20/2010)
Khoảng Cách: Khuôn Mặt Từ Thiện (9/19/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768