MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Medjugorje: Sứ Điệp Của Đức Trinh Nữ Maria Gởi Toàn Nhân Loại
Thứ Tư, Ngày 22 tháng 9-2010

MEDJUGORJE: SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC TRINH NỮ MARIA GỞI TOÀN NHÂN LOẠI

Ngày 2/9/2010 qua thị nhân Mirjana

Các con yêu dấu!

Mẹ ở bên cạnh các con bởi vì Mẹ mong muốn giúp các con trải qua những thử thách, mà thời gian thanh tẩy này ở ngay trước mắt các con. Các con của Mẹ, một trong những điều (thử thách) này là không tha thứ và không cầu xin sự tha thứ. Mọi tội lỗi đều xúc phạm tới Tình Yêu và làm các con xa cách nó - và Tình Yêu là chính Thánh Tử của Mẹ. Vì thế, các con của Mẹ, nếu các con mong muốn cùng đồng hành với Mẹ hướng về sự an bình của Tình Yêu Thiên Chúa, các con phải học tha thứ và cầu xin sự tha thứ. Cám ơn các con.

Suy niệm:

Không người mẹ nào lại không thương con cái mình, ngay cả nhưng lúc con lầm lỗi thì tiếng nói của người mẹ với người cha trong gia đình  có một hiệu lực rất lớn. Để cầu mong sự nhẹ tay trong việc trừng phạt, răn dạy con cái.

Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo Hội và cũng là Mẹ của mỗi người chúng ta trong cuộc sống lữ hành, Thiên Chúa đã sắp đặt Mẹ là Mẹ nhân loại trong một bối cảnh nói theo ngôn ngữ của thế gian là không giống ai, điều mà thánh sử Gioan đã tường thuật trong Tin Mừng:

“ Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà." Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình ” (Ga.19,25-27).

Nhưng chính điều mà thế gian cho là không giống ai đó lại là điều tuyệt vời với chúng ta là con cái Chúa, Đức Kitô xuống thế làm người, chịu đau khổ, chịu chết và phục sinh, không do ý riêng của Ngài mà do Thánh ý của Thiên Chúa, chỉ vì yêu thương nhân loại đầy lỗi lầm, đầy yếu đuối. Thiên Chúa đã hy sinh chính người Con yêu quý của Ngài để làm giá cứu chuộc nhân loại, đem lại cho nhân loại phẩm giá là con Thiên Chúa, nhưng vì yếu đuối đã để cho quyền lực sa tan đã làm hoen ố, lu mờ.

Mẹ Maria là người phụ nữ đại diện cho nhân loại đáp lại lời mời gọi cộng tác vào chương trình cứu độ nhân loại của Thiên Chúa, dưới chân thập giá Mẹ đã nhận lời truyền tin thứ hai trong cuộc đời của Mẹ là đón nhận nhân loại với tình yêu “ Mẫu Tử ”. Ngay dưới chân Thánh Giá Mẹ đã cảm nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa qua lời thứ nhất, một trong bảy lời cuối cùng của Đức Kitô trên Thánh Giá: “ Lạy Cha! Xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm ”, Mẹ cảm nhận được sự xin tha thứ của anh trộm lành: “ Nhưng tên kia mắng nó: "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái! " Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi! ” (Lc.23,40-42), Mẹ chứng kiến và nghe thấy lời thứ ba, lời tha thứ và ân thưởng của Đức Kitô: “ Đức Giêsu với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng ” ( Lc.23,43). Chính điều đó mà Mẹ nhắc nhở nhân loại hãy học nơi Thánh Tử Giêsu sự tha thứ và học nơi người trộm lành cầu xin sự tha thứ. Đây chính là điều rất cần thiết đối với nhân loại luôn vô ơn, và luôn xúc phạm đến tình yêu của Thiên chúa bằng nhiều cách và nhiều hình thức.

Dưới chân Thập Giá, Mẹ có quyền từ chối đón nhận nhân loại làm con Mẹ. Vì sao? Xin thưa, vì Mẹ đã nhận thấy sự vô ơn một cách trắng trợn của nhân loại, khi họ trả ơn cho Đức Kitô bằng sự thù hận, bằng roi da, bằng lời sỉ nhục và cuối cùng là bằng cách đóng đinh một cách nhục nhã ê chề. Nhưng Mẹ đã được thấm nhập tình yêu, một tình yêu vô vị lợi, một tình yêu dâng hiến từ Thiên Chúa và từ chính Con Yêu của Mẹ là Đức Kitô, chính tình yêu đó đã thúc đẩy Mẹ cất lên lời  “ xin vâng ”, để đón nhận nhân loại vào vòng tay yêu thương của Mẹ, ngày đêm Mẹ luôn đồng hành, nhắc nhở và giúp đỡ con cái, Mẹ chia sẽ tất cả những vui buồn sướng khổ trong cuộc sống. Mẹ đau đớn khi thấy nhân loại ngày càng giống những người Do Thái khi xưa, mắt Mẹ lệ nhòa vì con cái ương bướng, hư hỏng, Mẹ tha thiết xin với Chúa để Mẹ luôn hiện diện dạy dỗ con cái của Chúa qua những lần mẹ hiện ra đây đó, đặc biệt là tại Mễ Du, hơn hai mươi năm qua Mẹ đã khóc rất nhiều, mời gọi rất nhiều, nhưng nhân loại vẫn bưng tai bịt mắt, Mẹ vẫn kiên nhẫn chờ đợi và luôn cầu xin sự tha thứ của Thiên Chúa cho nhân loại. Ai hiểu được lòng Mẹ, ai suy cho thấu tình Mẹ dành cho nhân loại trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai.

Hỡi những người con của Mẹ, hãy mau đáp lại lời mời gọi của Mẹ, hãy mau lau khô những dòng lệ nơi mắt Mẹ chúng ta, hãy nhớ và thực hành những gì Mẹ mời gọi chúng ta và nắm chặt năm hòn sỏi Mẹ đã trao cho chúng ta đó là: (Cầu nguyện, ăn chay, suy niệm Lời Chúa, xưng tội, và yêu mến Thánh Thể ). Hãy đáp lại phần nào những tình cảm Mẹ đã dành cho chúng ta khi Mẹ nuốt vô lòng mẹ những nỗi nhục nhã, cô đơn khi Mẹ đứng dưới chân Thập Giá Chúa. Cuối cùng hãy xin ơn tha thứ và hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta.

Lạy Mẹ Maria! Tình Mẹ dành cho chúng con quá cao vời, nhưng lòng trí chúng con thì quá thờ ơ với Mẹ, từ trời cao Mẹ đến với chúng con jhông phải Mẹ khoe cái uy nghi, diễm phúc của Mẹ , mà Mẹ đến với chúng con với đôi mắt ngấn lệ vỉ thương chúng con, vì sợ chúng con một ngauỳ nào đó quên đi Thiên Chúa mới là cùng đích, là lẽ sống., quê hương của chúng con không phải nơi trân gian chóng qua này, mà là Thiên Đàng vĩnh cửu.

Xin Mẹ tha thứ cho chúng con, xin giúp chúng con nhận thức ra tình yêu mẹ dành cho chúng con. Từ đó chúng con luôn biết vâng nghe lời Mẹ mời gọi, dạy dỗ chúng con, xin Mẹ dạy chúng con như xưa Mẹ đã dạy Thánh tử Giêsu, xin Mẹ cùng cầu nguyện với chúng con, xin Mẹ ở giữa gia đình chúng con nhưng xưa Mẹ ở giữa tiệc cưới Ca-na. Amen

Sài Gòn ngày 22/9/2010
An-tôn Lương Duy Liêm 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/10/2010 Qua Thị Nhân Mirjana (10/2/2010)
Thông Điệp Mẹ Medugorje Ngày 2/10/2010 Qua Thị Nhân Mirjana (10/2/2010)
Mẹ Maria Dậy Sống Kinh Mân Côi (9/29/2010)
Thông Điệp Mẹ Medugorje Ngày 25/9/2010 Qua Thị Nhân Marija (9/25/2010)
Tin/Bài khác
Lời Yêu Thương Của Mẹ Medjugorje #70, Đi Theo Mẹ Với Niềm Vui (9/19/2010)
Lời Yêu Thương #70: Medjugorje Là Sự Tiếp Diễn Của Fatima? (9/18/2010)
Lời Yêu Thương Của Mẹ Hiền Medjugorje #69: Dâng Me Trái Tim Đơn Sơ Được Thanh Tẩy Bằng Ăn Chay Và Cầu Nguyện (9/11/2010)
Lời Yêu Thương Của Mẹ Hiền Medjugorj #68: Mẹ Là Hồng Ân Cho Các Con (9/11/2010)
Lời Yêu Thương Của Mẹ Medjugorje, #67: Hãy Cảm Tạ Chúa Không Ngừng (9/10/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768