Tâm Thư: XIN GIÚP ĐỠ NHỮNG NGƯỜI PHONG CÙI Ngày 15/9/2010
Kính thưa quí ông bà anh chị em thân thương,
Tôi là Linh Mục Maria Augustino Nguyễn Hữu Gia, thuộc Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn. Hiện tại tôi đang đảm nhận trách nhiệm Bề Trên Miền Việt Nam.
Tôi đi qua Mỹ được hơn một tháng nay để tìm thêm những ân nhân cho Nhà Dòng. Thú thực, Nhà Dòng chúng tôi ở Việt Nam phần lớn là làm việc những cho người nghèo. Các giáo xứ chúng tôi phụ giúp đa phần là những anh em dân tộc thiểu số, hoặc là những người nghèo nhất. Do vậy, nếu không có những bàn tay nối dài của người khác thì chúng tôi đều bất lực trước nhu cầu quá lớn của những người nghèo khổ.
Tôi lại là một con người quê mùa “Hai Lúa”, nay lại đảm nhận một công việc quá lớn trong Nhà Dòng. Do vậy, tôi chỉ biết vâng theo Ý Chúa, phó thác cho sự quan phòng của Ngài. Chúa cho bao nhiêu, xài bấy nhiêu. Cho nên, chắc chắn cần sự nâng đỡ của người khác.
Ngoài ra, nhà dòng chúng tôi cũng bắt đầu phải xây dựng thêm những chỗ ở cho các anh em trẻ (các Thầy), vì chúng tôi ý thức rằng, tương lai của Tu Hội thuộc về lớp trẻ. Do vậy, tôi cũng đang cố gắng với khả năng Chúa ban để tha thiết kêu gọi sự trợ giúp của tất cả mọi người cho ngôi nhà chung của Tu Hội.
Quí ông bà anh chị em là những người cộng tác rất đắc lực cho các công việc bác ái và là ân nhân của người nghèo. Vài vị đã nâng đỡ một người anh em của tôi là Cha Augustino NGUYỄN VIẾT CHUNG, một bác Sĩ chuyên khoa về da liễu – một người Phật Tử trở thành Công Giáo và rồi lại trở thành Linh Mục Truyền Giáo.
Hiện tại, cha Augustino cũng đang cộng tác đắc lực với tôi trong ban Cố Vấn của Nhà Dòng và xả thân đi “lượm những bó lúa” đang bị mọi người bỏ rơi. Đó chính là những người Bệnh Phong (Cùi) và tất cả những ai bị bỏ rơi, đặc biệt là các bệnh nhân – những người cần được trợ giúp về mặt Y Tế. Và vài vị cũng biết một người anh em khác của chúng tôi là cha Giuse VŨ QUỐC HỘI. Hiện tại ngài đang công tác ở Miền Bắc. Cha Hội đang cộng tác với giáo phận Hưng Hoá để lo việc mục vụ và xây cất cho giáo phận và Đức Cha Vũ Huy Chương.
Quí ông bà anh chị em quí mến, thánh ý Chúa quan phòng cho tôi đi qua Mỹ để tìm thêm những ân nhân cho Nhà Dòng. Do vậy, Tôi xin được mạn phép nhờ Quí vị giúp tôi một tay, dẫn dắt và trợ giúp tôi trong việc lo cho người nghèo và Nhà Dòng.
Thưa quí anh chị em, đó là những tâm tình mà tôi muốn gởi đến mọi người. Xin ghi nhận nơi tôi lòng biết ơn sâu xa nhất. Tôi xin được mạn phép thay lời cho những người nghèo cám ơn tấm lòng quảng đại và bao dung của quí anh chị em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho toàn thể quí ân nhân.
Nguyện xin Thánh Vinh Sơn và Đức Mẹ chuyển cầu và chúc lành cho những dự tính của chúng ta.
Tôi và Nhà Dòng luôn nhớ tới mọi ân nhân trong kinh nguyện và thánh lễ mỗi ngày.
Người anh em bé nhỏ của mọi người,
LM Maria Augustino Nguyễn Hữu Gia, CM.
Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn - Miền Việt Nam
40 Trần Phú, Đà Lat ĐT: 011 84 63-382-3089 Cell 011 84 98-700-1064, Email: huugiavs@gmail.com & regionvietnamcm@gmail.com
|