THƯ ĐỌC GIẢ: TẤM CHÂN TÌNH CỦA NGƯỜI BẠN TRẺ
LTS: Đó đây vẫn có những người trẻ biểu lộ tình thương và sự quan tâm. Cảm tạ Chúa! Cám ơn quý đọc giả thân thương. (KH)
Monday, August 9, 2010
Xin chào cô Kim Hà và chú Việt trong Ban Biên Tập www.memaria.org
Xin cho phép con được gọi như thế, vì con cũng còn........trẻ lắm. Lần trước con xưng hô chưa đúng vì con cứ nghĩ các cô chú còn....trẻ. Nhưng con cũng thấy nhiều bạn đọc, và cũng nghe giọng cô, nên con nghĩ cô cũng lớn tuổi. Nên cho phép con gọi là cô, chú nha.
Vì thời gian qua, con có một số việc bận, nên đã không gửi ngay sách : "Đức Jesu hẹn gặp tôi" như đã hỏi trong mail trước. Hôm nay, con đã tập hợp xong toàn bộ các chương của quyển sách, và gửi lên cho cô chú xem. Con không thấy trong sách ghi dịch giả là ai, con cũng search trên internet và cũng có thấy trong Wikipedia có ghi tiểu sử của Linh Mục Michel Quoist và các tác phẩm, trong đó có quyển I've Met Jesus Christ (có lẽ là quyển này đây).
Con chỉ muốn gửi tặng cô, chú thôi và cũng mong là những quyển sách này dù cũ nhưng không bị phai tàn. Cô và chú cứ đọc trước, nếu vì một lý do nào đó không đăng được, thì cũng không sao, cứ coi như là một món quà, con gửi tặng đến cô và chú.
Con chúc cô và chú thật nhiều sức khỏe, và nguyện xin Chúa ban nhiều ơn lành cho cô chú và toàn thể gia đình.
Bảo Uyên
---Thư trả lời của anh Việt Bùì, webmaster
September 7, 2010
Chào cô Bảo Uyên,
Cám ơn cô đã gởi sách cho trang Web của Mẹ ...
Sau khi duyệt qua chúng tôi đã bắt đầu cho đăng từng bài một. Mời cô vào đọc trong phần "Sach Online"--> "__Sach Ve Duc Me".
Xin Đức Mẹ chúc lành cho cô và toàn gia quyến. Mong nhận được nhiều bài vở và sách của cô trong tương lai.
|