ÍT PHÚT SUY TƯ: GƯƠNG SÁNG BÁC ÁI PHỤC VỤ
Kính thưa quý ông bà và anh chi em,
A. CHÚA GIÊ SU để lại một Lệnh truyền kèm theo một Gương sáng tuyệt vời ! Chúa phán : “ Các con gọi Ta là Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm vì quả thật Ta là Thầy và là Chúa . Vậy nếu Ta là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13, 13 -15)
B. Qua cuộc HỘI NGỘ LINH MỤC 2010 tại TỔNG GIÁO PHẬN THÀNH PHỐ HCM, Ðức Giám mục Giáo phận Long Xuyên đề cập tới tiệm Cà phê “XUÂN TIẾU”. Chính Ngài thể hiện Bác ái Phục vụ mỗi khi anh em Linh mục, trong đó có tôi là khách hàng trung thành và thường xuyên khi có dịp đến TÒA GIÁM MỤC LONG XUYÊN mà ghé phòng Ngài …
C. Vậy là CỒN TRÊN noi gương bắt chước sớm mở tiệm “CÀ PHÊ MÂN CÔI, “TRÀ ÐẠI DƯỠNG PHỤ”, lại có thêm quà “BÁNH KẸO HÀI NHI” … Tất cả không ngoài tinh thần BÁC ÁI PHỤC VỤ ! Chính tôi thức dậy sớm … nấu nước pha trà, và chuẩn bị Cà phê, ly tách sẵn sàng để chiêu đãi bà con Giáo dân nào có thể bớt chút thời giờ ở lại sau Thánh Lễ sáng Thứ Tư hằng tuần … CHỦ NHÂN KÍNH MỜI , KÍNH MỜI … VÀ KÍNH MỜI !!!
Một chút để nhắc nhớ Ngày Cha Cố Giuse Nguyễn Ngọc Tuyến qua đời 24 – 8 – 2010 RIP. GIUSE
Cha sở Cồn Trên LM Tôma Nguyễn văn Mân (Biệt danh Cha Tôma Ðức Bà)
|