Chị Consolata và những linh hồn Bé thơ
(p 162)
Một hôm Chúa Giêsu bảo chị:
"Các linh hồn Bé thơ sẽ không chỉ là hàng ngàn người, nhưng là hàng triệu và hàng triệu, chúng không chỉ có trong hàng nữ giới, nhưng còn có cả trong nam giới, đúng, sẽ có nhiều linh hồn nhỏ nơi nam giới.
Và sau khi con chết, những linh hồn Bé thơ sẽ chạy đến với con, như các trẻ nhỏ lớp giáo lí của con, các Benjamin, trước kia đã chạy đến với con tại công trường Piazza San Massimo"(Nước Ý).
Thứ Sáu đầu tháng, chị viết trong Nhật kí:
"Trọn hôm nay đã được hiến cho các linh hồn Bé thơ.
Chiều nay, dưới chân Chúa Giêsu được đặt long trọng trong mặt nhật, tôi ôm ấp trong tinh thần toàn thể các linh hồn Bé thơ qua các thế hệ. Tôi dâng họ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu bao bọc, che chở , và xin Người cho họ được ở trong tận đáy Trái Tim Người, gìn giữ họ ở đó để không ai trong họ bị hư mất, và thiêu đốt họ bằng ngọn lửa linh thánh, cho mỗi người họ được chết vì yêu mến Người .
Chúa Giêsu đã nhận lời chị xin và ban ơn như sau:
"Consolata , được, trái tim các linh hồn Bé thơ được dành để (destine) chết vì Tình yêu Cha và tiêu tan cách đặc biệt vì Cha .
Thế giới không thể gọi Cha là độc ác, vì có biết bao nhiêu người chết vì tính xấu là nạn nhân của thế giới. Consolata, vậy nếu các thụ tạo được chết vì Đấng Tạo thành nên mình thì không được sao?
|