MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hành Hương Mễ-du ( Medugorje): Ngày #2 (0623/2010) - Đồi Đức Mẹ " Apparition Hill " Và Nhà Nguyện "chapel Of The Two Hearts"
Thứ Hai, Ngày 2 tháng 8-2010
[Xin Ấn Vào Để Coi]Photo Ngày #2 : 23 tháng 06 năm 2010

MEDJUGORJE   -  A GATE TO HEAVEN

Ngày thứ hai  0623/2010/ - Đồi Đức Mẹ " Apparition Hill " và Nhà Nguyện "Chapel of The Two Hearts" 

Theo lịch trình sau điểm tâm sáng chúng tôi sẽ tham dự Thánh Lễ dành cho English lúc 10 giờ, 12 giờ ăn trưa, 1 giờ họp mặt cả đoàn nghe giới thiệu sơ qua về tổ chức Caritas Birmingham trước khi lên đồi Đức Mẹ (Apparition Hill). Thời gian biểu sinh hoạt  mỗi ngày của chúng tôi sẽ không lệ thuộc theo chương trình dành chung cho khách hành hương đã được thống nhất từ ban tổ chức hành hương kết hợp với giáo xứ St. James tại Mễ Du .  Do đó, chúng tôi sẽ tham dự thánh lễ sáng dành cho English lúc 10 hoặc 12giờ (theo sắp xếp thay đổi mỗi ngày của ban tổ chức thánh lễ), Buổi chiều thánh lễ chính dành cho INTERNATIONAL MASS - cầu nguyện cho Hoà Bình Thế Giới chúng tôi bắt buộc tham dự.

Điểm tâm sáng cuả đoàn không quá lâu vì hơn chục người trong đoàn tình nguyện mặc áo mưa đi cùng với vợ chồng chú Terry từ 4 giờ sáng đến giúp chị Marija dọn dẹp rửa trong ngoài nền nhà nguyện và giúp thu dọn đống cây trong vườn mà gia đình chị vưà cho đốn ngã.  Chỗ đất trống này trong tương lai sẽ dùng để mở rộng khuôn viên nhà nguyện.  Điểm tâm sáng rất thịnh soạn . Bánh mì, phó mát trứng chiên, sữa nóng , nước cam, cà phê và cả trà nói chung không khác điểm tâm sáng của Việt Nam bao nhiêụ  Ăn sáng xong tôi tranh thủ đến nhà thờ St. James chụp hình trước khi dự thánh lễ . Hơn nữa vì không có chuyện gì để tham gia trò chuyện cùng mọi người trong đoàn, lại là người Châu á _VietNam duy nhất, nên tôi lẳng lặng  đi trước .

8 giờ sáng quanh nhà thờ đã đầy người _ Dân địa phương và khách hành hương.  Thánh lễ bằng ngôn ngữ Croatian dành riêng cho dân địa phương lúc 7 giờ sáng vẫn chưa tan. Thánh lễ kế tiếp là tiếng Đức. Thánh lễ sau đó là English (10 giờ sáng). Thánh lễ sau đó nữa là Tiếng Ý, sau đó nữa là tiếng Spanish, vv và vv... Dù không hiểu tiếng Croatian, tiếng Đức, tôi vẫn vào tham dự . Đoàn Linh Mục đồng tế của giáo xứ Mễ Du - Bosnia-Croatia đông hơn đoàn Linh Mục đến từ Đức  (Germany) . Đoàn Linh Mục từ Mỹ đến khá đông. Tôi thấy có 2 linh mục người Châu Á trong đoàn nhưng lại là Đại Hàn và Trung Quốc không có Linh Mục Việt Nam . Được dự hai thánh lễ liên tục tôi  cảm nhận thần khí CHUÁ hiện diện trong các thánh lễ tại nhà thờ St. James nơi đây cách sống động hơn ở những nơi khác . Tôi không biết giải thích thế nào cho đúng . Tôi dự thánh lễ ở Thánh Đường Đức Mẹ ở Nurnberg, Germany nhưng lại không có được cảm xúc đặt biệt như ở Mễ Du . So với nhà thờ St. James, hai thánh đường ở Nurnberg, Germany (mà tôi tham dự) với kiến trúc gothic đồ sộ lộng lẫy từ bên trong đến bên ngoài thì thật không làm hổ thẹn cho một đất nước có bề dày về lịch sử giáo hội công giáọ nhưng lượng giáo dân tham dự thánh lễ lại không quá 50 ngườị . Thánh lễ thật buồn tẻ. Thánh lễ ngày Chúa Nhật không quá 30 phút .  Dự thánh lễ ở Nurnberg trong lòng tôi buồn bã vô cùng. Tôi không biết tại sao lại như vậỵ  Giờ đây, tại Mễ Du, nơi nhà thờ nhỏ này tôi cảm nhận được một điều nhà thờ cũng như đền thờ trái tim. Không phải bởi dáng vẻ bề ngoài mà chính là từ cung lòng trái tim. Lột bỏ cái vỏ bên ngoài, đền thờ trái tim cuả mỗi người không thật sự mở ánh sáng Thiên Chuá không thể nào toả sáng chiếu soi, Lời CHÚA không thể nào là tin mừng hy vọng, sự hiện hữu cuả NGÀI không thể là vinh quang xua đi tăm tối, hướng dẫn thánh hoá đời sống cuả mỗi cá nhân được. Điều này tôi đã từng được nghe giảng trong các thánh lễ, đọc nhiều trong các bài viết bài suy niệm, vv ...vv ....thế nhưng tôi không thể nào hiểu thấu tận tường được. Tôi  khóc.... trong tôi như  có sự  đau buồn lan ra ....và nó làm tôi hiểu thêm được tại sao giáo hội công giáo ngày nay gặp nhiều sóng gió, thử thách !!! ....!!!  

Trở về khách sạn ăn buổi cơm trưa với các bạn đồng hành và dự buổi sinh hoạt họp mặt ngắn ngọn, tôi được biết đoàn chúng tôi may mắn hơn những đoàn khác. Tổ chức Caritas Birmingham (bang Alabama - US) mà vợ chồng chú Terry là trưởng đoàn với gia đình chú có mối liên hệ mật thiết gắn bó gần gũi với gia đình thị nhân Marija (vợ chồng chú Terry và cô Annette người sáng lập ra tổ chức Caritas Birmingham được tác giả Wayne Wible nhắc đến trong tác phẩm - chứng từ "Bà Là Ai").  Theo lời cô Joann gia đình chú Terry đã cưu mang chị Marija cùng anh trai hơn 3 tháng khi người anh của chị sang Mỹ giải phẩu ghép thận vào những năm cuối của thập niên 1980 và chị là người hiến thận cho anh trai . Cô Joann cho biết thêm: khoảng thời gian chị Marija và anh trai tịnh dưỡng sau phẩu thuật tại Birmingham, bang Alabama, qua cầu nguyện mỗi ngày chị Marija được gặp gỡ trò chuyện cùng  Đức Mẹ tại ngôi nhà nhỏ cuả vợ chồng chú Terry - Annette . Như Đức Mẹ đã hứa với chị "bất cứ nơi nào chị đến, Đức Mẹ sẽ luôn ở với chị, Đức Mẹ sẽ luôn hiện ra với chị " . Đức Mẹ đã đến để an ủi nâng dỡ, khuyến khích, động viên dạy bảo chị trước và sau khi phẩu thuật cũng như trao cho  chị những sứ điệp mà Mẹ gởi đến cho nhân loại trên thế giới khi chị đang ở Alabama, US . mà không phải tại quê hương làng Mễ Du - Bosnia . Hồng ân diễm phúc được Đức Mẹ đến viếng thăm ban phước lành chúc phúc qua thị nhân Marija trong một thời gian dài không phải ai muốn cũng có được, do vậy mà vợ chồng chú Terry đã dùng hết tất cả tài sản có được để dựng lên lại một làng Mễ Du thứ hai tại Birmingham . Cũng theo lời cô Joann, cộng đồng giáo xứ Birmingham ở Alabama ngoài các giờ lễ thường nhật , ngày 25 mỗi tháng giáo xứ đều đọc kinh chầu hiệp thông với Mễ Du tại Bosnia-Herzegovina cùng với chị Marija tiếp đón Mẹ, tiếp đón sứ điệp cuả Mẹ.  Giờ đây Chị Marija , cũng là một trong sáu người thị nhân hiện được Đức Mẹ ban đặc ân, ân sủng gặp Mẹ mỗi ngày và chị cũng là người nhận thông điệp của Mẹ vào ngày 25 mỗi tháng trong suốt hơn 20 năm qua .  Đó cũng là lý do tại sao mà tối hôm đầu tiên đến Mễ Du chú Terry đã hỏi xin tình nguyện viên đến giúp dọn dẹp sáng sớm hôm nay . Nghe mọi người kể lại chị Marija đã tự mình xuống bếp nấu thức ăn làm các món ăn sáng cho mọi người và tự tay chị phục vụ cho tất cả cũng như thu dọn chén dĩa dọn dẹp làm công việc lau chùi . Tính hiếu kỳ của tôi nổi lên và tôi muốn gặp được chị . Mong muốn của tôi không quá khó khăn vì theo chương  trình trong ngày, chiều nay đoàn chúng tôi sẽ được gặp chị, cùng chị cầu nguyện gặp gỡ Đức Mẹ  lúc 4:30 tại  ngôi nhà nguyện nhỏ -  tư gia của chị 

Một giờ rưỡi (1:30 pm) chúng tôi khởi hành lên đồi Đức Mẹ - Apparition Hill nơi Đức Mẹ đã và đang hiện ra với các thị nhân trong các buổi cầu nguyện mỗi đầu tháng và cuối tháng.  Từ phía sau sân vườn của khách sạn nơi tôi ở nhìn lên đồi Đức Mẹ không bao xa, nhìn về hướng núi Thánh Giá (Cross Mountain) cũng không xa lắm. Chúng tôi chỉ có hơn 2 giờ đồng hồ để đi từ khách sạn đến đồi Đức Mẹ và trở về trước ba giờ rưỡi (3:30pm) chiều . Bốn giờ chúng tôi lại lên đường đến nhà nguyện của thị nhân Marija . Bốn giờ rưỡi  bắt đầu đọc kinh cầu nguyện cho đến khi Đức Mẹ đến . Đây là buổi gặp gỡ Đức Mẹ đầu tiên trong tuần lễ  hành hương chúng tôi ở Mễ Du . Qua thị nhân Marija xin Đức Mẹ ban ơn bình an, chúc phúc cho tất cả mọi người được gặp gỡ CHÚA, gặp gỡ Mẹ trong ơn gọi đặc biệt cách riêng hoặc cách chung . Do vậy chúng tôi sẽ không thể ở lâu trên đồi để cầu nguyện đuợc.  Nghe đến leo núi tôi thật  thích và khoái trong bụng vì nhìn ngọn đồi từ xa, tôi nghĩ nó cũng giống như những ngọn đồi ở vùng Đồng Xoài - Việt Nam mà gia đình tôi buộc phải đi kinh tế mới sau năm 75. Tôi nghĩ nó cũng dễ leo . Trong đầu tôi chợt nảy lên cái ý thử sức chinh phục nó bằng cách ...show up với mọi người trong đoàn là leo núi bằng chân không !!!

Vưà đi chúng tôi vừa đọc kinh lần chuỗi, đến chân đồi 5 sự mừng cũng vừa dứt . Tại chân đồi Đức Mẹ đã có rất đông nhiều đoàn hành hương lên xuống . Khắp nơi đều vang lên tiếng kinh Magnificat kính mừng Đức Trinh Nữ Vương . Đa số các đoàn hành hương khác đều có linh mục linh hướng đi theo hướng dẫn riêng đoàn chúng tôi không có linh mục do vậy mọi sự hướng dẫn đều do cô Joann và Jason phụ trách .  Tất cả mọi người ai nấy đều có một tràng hạt trên tay . Không những một mà còn tới 3-4 có khi cả chục cỗ tràng hạt được đeo trên cổ . Những chiếc áo có in hình Đức Mẹ thật đẹp được những người hành hương khoác trên vai, mặc trên người tất cả đang đi dần lên trên đồi làm tôi thêm phấn khích quên cả cái nóng bỏng dưới đôi chân .

Cứ ngỡ rằng ngày xưa  hàng ngày từng đi chân đất lên rừng, bây giờ chắc cũng không sao, ai dè .... thổ địa vùng này và thổ địa Việt Nam khác nhau .  Ở đây đá nào đá nấy to lớn, lởm chởm lớn nhỏ la liệt gọi nôm na là đá tảng đá bàng . Không như ở VN, đồi núi mà tôi leo lại là đá cơm đá sỏi cuả vùng đất đỏ miền đông nam bộ chưa hẳn là núi đồi như ở đây nên không đau chân . Ở đây chỉ một sơ xuất, trợt té cũng có thể xảy ra tai nạn gãy tay chân. Lúc này tôi mới biết tôi đã quá háo thắng, cái bản ngã cuả tôi bị đánh gục khi tôi leo được ba chặng đường của 5 sự Vui . (từ chân đồi lên tới tượng đài Đức Mẹ và đi vòng về lại chân đồi  một vòng tròn gồm tất cả 15 chặng cuả 5 sự Vui, Thương, và Mừng). Tới đây tôi rất muốn mang lại đôi giầy để tiếp tục leo lên đồi nhưng vì tính không dễ bị khuất phục hơn nữa đã lỡ làm "người hùng chân không leo đồi" nên tôi lại tiếp tục cố gắng dù đôi chân bắt đầu cảm nhận được cái đau đớn đang lan dần .

Lên tới đồi , quang cảnh thật cảm động . Giữa trưa nắng trên đồi không một bóng mát, xung quanh Mẹ có biết bao nhiêu người đang ngồi, quỳ đọc kinh . Mẹ đứng đó một tay chỉ vào trái tim, một tay mời  gọi trao ban Tình Yêu Từ Mẫu . Nụ cười hiền hậu trên gương mặt đẹp đẽ dịu dàng lại phảng phất sự thiết tha khẩn khoản nài xin để được trao ban tặng tình yêu từ trái tim của Mẹ làm tôi rúng động . Tôi đứng đó chiêm ngưỡng Mẹ . Cảm xúc dâng đầy tôi không biết phải cầu nguyện hoặc kêu xin đều gì cùng Mẹ bởi  nụ cười trìu mến ấm áp của Mẹ  là món quà tặng thiêng liêng nhất Mẹ dành cho tôi . Tôi thầm thì : Thưa Mẹ con đã đến rồi . Cảm tạ Mẹ thương ban cho con tình yêu mà bấy lâu con đã hời hợt quay lưng lại với Mẹ . Con đã làm Mẹ buồn vì sự vô tâm của con . Xin Mẹ dạy con biết sống khiêm cung làm đẹp lòng CHÚA hơn . Xin Mẹ dạy  con biết vâng phục và phó thác tất cả mọi chuyện trong tay CHÚA . Nhưng Mẹ ơi Mẹ cũng biết con thật yếu đuối và con thật dễ bị cám dỗ bởi vật chất tiền bạc danh vọng, vậy khi Mẹ thánh hoá con, xin Mẹ hãy làm thay đổi con từng chút một để con từng ngày không còn sự luyến tiếc tham lam cũng như không còn sự cao ngạo . Ôi Mẹ thấy con có phải quá ngu ngốc hay không ..." ...Tôi thầm thì như vậy  trong nước mắt rồi lại nói cùng Mẹ :Thưa Mẹ con biết con rất bất xứng trước tình yêu của Mẹ, nhưng con ao ước muốn được chia xẻ tình yêu Mẹ dành cho con với tất cả mọi người thân trong gia đình con, cho bạn bè con, cho những người con không quen biết, cho những người con phải chịu ơn, cho những người đã vì yêu mến Mẹ làm những việc mà không ai biết đến, cho tất cả những ai chưa được biết tình yêu của Mẹ, tình yêu của CHÚA .....Xin Mẹ thương lấy những linh hồn tội lỗi nhiều hơn . Xin Mẹ cũng thương lấy đất nước Việt Nam của con nơi con đã được sinh ra , đất nước Hoa Kỳ nơi con đang sống . Xin Mẹ thương cầu bầu cùng CHÚA cho nhân loại chúng con được sống trong tình yêu của Thiên CHÚA, được thoát khỏi những thiên tai thịnh nộ của CHÚA .  Mẹ ơi ....con thật tham lam, điều gì con cũng muốn nhưng con lại quá bé mọn . Mẹ ơi có phải con quá tham lam .....!!!!

Tôi chào Mẹ và hứa sẽ trở lại thăm Mẹ trong những ngày sắp tới . Rời đồi Đức Mẹ về tới khách sạn tôi đã thấy mọi người trong đoàn đang đứng  đợi ở trước sân . Vợ chồng chú Terry-Annette và 2 đứa con cũng có mặt . Điểm danh xong chú Terry và Shawn(?) lên chiếc xe truck toyota cũ kỹ đến nhà cuả thị nhân Marija trước (Shawn một thanh niên người Pháp đễn Mễ Du năm 2000 và cũng như những người hành hương khác được Đức Mẹ mời gọi anh đã tình nguyện ở lại Mễ Du và là trợ tá đại diện cho cộng đồng Caritas ở Mễ Du cũng như đảm nhận việc phổ biến chuyển ngữ thông điệp Đức Mẹ ra các thứ tiếng khác . Theo lời anh nói, Mễ Du trở thành quê hương thứ hai cuả anh, và Caritas Birmingham là nhà mà anh về thăm mỗi khi giáng sinh về dù quê hương anh là Pháp quốc thỉnh thoảng anh mới về thăm ba mẹ)

Nhà thị nhân Marija  và đồi Đức Mẹ đều cùng nằm trên một con đường . Trước nhà cuả thị nhân đã có nhiều người xúm quanh chiếc cổng nhỏ , có cả linh mục. Anh trai của chị Marija cùng chú Terry đã chờ chúng tôi ngay cửa vì vậy việc chen lấn như bao nhiêu người khác không xảy ra . Lúc này tôi thật sự thắc mắc ngôi nhà nguyện của chị có gì đặc biệt mà người ta dành nhau để được vào khi tôi thấy vị linh mục đang nói chuyện với anh của thị nhân cho đoàn của họ . Khi nghe nói lại là thị nhân Marija dành ưu tiên cho đoàn Caritas trước tôi cảm thấy chúng tôi may mắn thật. Sau khi cả đoàn chúng tôi có được chỗ ngồi rồi gia đình mới mở  cửa cho các đoàn khác vào theo sau . Tiếp kiến và cầu nguyện chung của chị Marija với các đoàn mỗi ngày không biết bao nhiêu lần tùy theo sự sắp xếp cuả đoàn với gia đình của chị . Tôi cũng được biết mỗi năm từ tháng 4  đến tháng 9 hoặc tháng 10 chị về Mễ Du thăm cha mẹ, thời gian còn lại chị cùng chồng và các con ở bên Ý .

Bên trong ngôi Nhà Nguyện "Chapel Of The Two Hearts" có 2 dãy ghế , chính giữa là bàn thờ đặt Mình Nhật Thánh Thê? CHÚA JESUS .  Sau bàn thờ phía trên là dãy ghế bao vòng dành cho các đức Cha, Linh Mục và ký giả báo chí (nếu có trong đoàn) . Góc bên trái bàn thờ là tượng Đức Mẹ . Chung quanh Mẹ có rất nhiều hoa nhất là loại hoa thường thấy ơ? mùa phục sinh (tôi không phải là người yêu thích hoa nên tôi không biết hoa tên gì !!!) . Phía trên tường gần ngay nơi đặt tượng Mẹ là 15 chặng đàng thánh giá . Góc bên phải bàn thờ là thập tư. giá CHÚA JESUS bị đóng đinh . Phía sau Nhà Nguyện còn có một gác lửng bên trên gần lối ra vào .  Cả gian phòng sức chứa chỉ có thê? 100 người, thế nhưng không hiểu sao lại có thê? chứa được hơn 200 người .  Lối đi thông bên trong từ nhà chị Marija sang Nhà Nguyện cũng đầy nghẹt người .  Chúng tôi buộc phải chừa một lối đi nhỏ vừa đủ cho chị . Tôi lại là người thích quỳ ơ? hàng đầu, vì vậy tôi chọn ngay cho mình một chỗ tốt nhất đó là quỳ ngay chính giữa bàn thờ thánh nơi đặt Mình Nhật Thánh Thê? CHÚA .

Sắp xếp mọi người chỗ ngồi, chỗ quỳ xong, các linh mục bắt đầu xướng kinh lần chuỗi . Chúng tôi lần chuỗi bằng 4 thứ tiếng : English, Spanish, Italian, Chinese or Korean và không biết bao nhiêu lâu  chỉ biết tôi đã lần theo bằng tiếng Việt hết 3 chuỗi
của 5 sư. Vui, 5 sư. Thương , 5 sư. Mừng . Khi bắt đầu sang chuỗi 5 sư. Sáng đột nhiên tôi có cảm giác như có ai đó đang chăm chú nhìn tôi . Theo trực giác và qiác quan, tôi ngước mắt nhìn lên rồi nhìn quanh xem ai
đang nhìn tôi  ..... (vì lúc đó tôi vừa lần chuỗi vừa nhìn Đức Mẹ) ....thật bất ngờ, thật vô cùng ngạc nhiên, thật ...ngoài sức tưởng tượng của tôi ...... gương mặt CHÚA JESUS đang ơ? đó, rõ ràng ơ? trên tường hơi chếch về sau ngay phía trên đầu tượng Đức Mẹ  . Đôi mắt CHÚA .... ánh mắt CHÚA nhìn tôi cười với vẻ trêu ghẹo, thách đố trước sư. kinh ngạc lẫn nghi ngờ của tôi . Tôi  trợn mắt nhìn đăm đăm vào vách tường nơi gương mặt CHÚA JESUS đang hiện ra ơ? đó , trong đầu tôi lúc này chỉ một câu hỏi ...."là thật CHÚA đó sao ? Có thật là con đã được nhìn thấy CHÚA . Con thật đã nhìn thấy gương mặt CHÚA" ..... tôi nghi ngờ " chắc không phải đâu, làm gì có !!! một người tội lỗi ngang ngược ngỗ nghịch, cao ngạo như con thế này làm sao có thê? xứng đáng đê? được nhìn thấy CHÚA !!!" " Chắc là tại tôi quỳ quá lâu chăng ? nên tôi bị hoa mắt ??? ...!!! " . Tôi quay đầu đưa mắt nhìn xung quanh xem coi có ai ngoài tôi được nhìn thấy CHÚA hay không . Tất cả Linh Mục và đoàn người đang nhắm mắt cuối đầu hay ngước mắt nhìn lên bàn thờ chăm chú lần chuỗi cách sốt sắng đến vậy .  Tôi quay lại nhìn lên tường, gương mặt CHÚA vẫn ơ? đó, đôi mắt chúa mơ? to hơn, ánh mắt CHÚA như trêu ghẹo thách đố....."con cứ nghi ngờ đi, con cứ thắc mắc đi , là TA đây, CHA của con đây .... con có TIN không ??? " .... lần này không phải chỉ một gương mặt của CHÚA mà thôi mà còn là nhiều đôi mắt khác của CHÚA hiện ra trên tường. CHÚA đang cười tôi ... "con có tin không hỡi đứa con ngu ngốc của TA !!!"  bởi... ánh mắt của CHÚA đọc thấu những gì tôi đang nghĩ, đọc thấu cảm xúc của tôi, và còn nhìn thấy rõ máu tôi đang luân chuyê?n nữa ......và rồi , không chỉ vậy, tôi còn nhìn thấy thánh giá vàng hiện lên phía trên bức tranh đàng thánh giá là chặng đàng thứ mười lăm -  chặng Đức CHÚA JESUS sống lại và lên trời . Thú thật khi  nhìn thấy Thánh Giá vàng hiện phía trên, tôi vẫn cứng lòng không tin đó là thật , tôi nghĩ có lẽ là do ánh mặt trời phản chiếu qua khung cửa kiếng . Tôi quay lại nhìn cửa sô? đê? tìm xem có đường vân kiến trúc nào không, biết đâu các hình ảnh trên tường là do sư. phản chiếu từ ánh nắng ? ....thế nhưng ...chẳng có gì . các khung cửa sô? bằng kiếng với một màu xanh trơn . Đôi mắt CHÚA vẫn nhìn tôi thách đố cho cái "tin và không" cùng sư. cứng lòng cuả tôi . Tới lúc này tôi mới tin là tôi đã nhìn thấy CHÚA . Nhìn thấy gương mặt CHÚA .  Tôi giơ tay làm dấu cuối đầu thống hối ăn năn cho sư. cứng lòng ngu si của tôi . Tôi thưa cùng CHÚA :"Lạy CHÚA xin CHÚA tha thứ cho con , xin CHÚA tha thứ cho tội cứng lòng tin của con . Con thật quá bất xứng . Con không xứng đáng đê? được nhận lãnh tình yêu của CHÚA sao CHÚA lại yêu thương con và ban cho con ân sủng như vậy . Con không biết làm sao đê? nhận lãnh tình yêu của CHÚA cho thật xứng đáng . ......CHÚA ơi, con chỉ có thê? nói là con yêu mến CHÚA bằng hết cả tâm hồn và tâm trí con . " ....... Tôi liên tục thưa cùng CHÚA trong nước mắt bằng những lời lập đi lập lại như vậy bởi tôi không biết thưa gì với CHÚA hơn những điều mà tôi thật sư. xấu hô? trong lòng . Đôi mắt CHÚA nhìn tôi hiểu thấu hết những điều tôi chưa nói ra với CHÚA . Đôi mắt CHÚA đọc hết những gì trong cái trí não nhỏ bé cuả tôi . Không có điều gì có thê? che giấu được trong ánh mắt cuả CHÚA .  Đôi mắt CHÚA  nói với tôi rằng "CHA tha thứ cho con, CHA hiểu con, con yêu cuả CHA, Phúc cho ai không thấy mà tin vào CHA, và con cũng vậy "  .....Ánh mắt CHÚA không còn thách đố, trêu ghẹo nữa mà trơ? nên trìu mến hiền hoà tràn đầy tình yêu thương cuả một người CHA đối với đứa con dại khờ ngu ngốc . Tôi không còn thấy CHÚA nữa . Tôi nhìn về hướng Thánh Giá vàng , Thánh Giá cũng không còn. Tôi không biết tôi được nhìn thấy CHÚA như vậy trong bao lâu nhưng tôi chỉ biết trong ánh mắt cuả CHÚA tôi cảm nhận được không có một tình yêu nào cuả loài người tha thiết sâu đậm bao la hơn tình yêu cuả CHÚA cho dù là tình yêu trai gái, tình yêu vơ. chồng hay kê? cả tình yêu gia đình cha mẹ dành cho con cái hay con cái dành cho cha mẹ . Nhìn trong đôi mắt CHÚA tôi thấy tôi quá nhỏ nhoi trước tình yêu vĩ đại cuả NGÀI tôi chỉ muốn tôi ao ước tôi được  ơ? luôn mãi trong tình yêu cuả CHÚA .

Trong lòng còn đang nhiều cảm xúc như vậy thì chị Marija đến . Chị cùng quỳ đọc kinh lần chuỗi với chúng tôi .  Chúng tôi lần thêm được một chuỗi kinh nữa thì chị ngưng .....Đức Mẹ đến. Cả gian phòng tràn ngập trong một không gian im lặng thiêng liêng . Chị đang thưa chuyện cùng Mẹ . Chị nói gì chẳng có ai trong chúng tôi nghe hoặc hiểu chị đang thưa gì cùng Mẹ chỉ thấy môi chị mấp máy . Một lúc sau chị đọc kinh và cuối đầu làm dấu . Chúng tôi biết Mẹ vừa từ biệt chúng tôi . Mẹ đã đi .  Chị Marija cho biết Mẹ nói Mẹ rất cảm động trước tâm tình của mỗi chúng tôi . Mẹ sẽ dâng mỗi chúng tôi lên cùng CHÚA . Mẹ sẽ hướng dẫn chúng tôi và chúc lành cho chúng tôi . Mẹ mong muốn chúng tôi tiếp tục tiếp tục và tiếp tục cầu nguyện nhiều hơn nữa cho những người còn đang cứng lòng trước tình yêu của Thiên CHÚA cho những người chưa tin vào CHÚA  . Nghe chị nói English bằng giọng Croatian, tôi có cảm tưởng như chị đang nói lời của Mẹ dành cho tôi vậy . Tôi giật mình ăn năn . Sau đó chị cho biết gần đến giờ lễ chiều, chị phải cùng tham dự với giáo xứ và chúng tôi cũng phải ra về .

Ra khỏi nhà nguyện của chị, một cảnh tượng lạ đang xảy ra,
mọi người ồn ào tay chỉ trỏ mắt nhìn lên mặt trời . Ai nấy đều la lên, mặt trời xà xuống thật gần và đang xoay . Tôi nhìn theo tay mọi người thấy mặt trời rất gần, ánh sáng phát ra từ mặt trời không gay gắt chói chang . Tôi vốn mắt kém, lại bị cận vậy mà nhìn thẳng vào mặt trời lại như đang nhìn mặt trăng . Có nghĩa là ánh sáng của mặt trời trở nên dịu . Mọi người còn nấn ná chưa chịu đi vì lúc đó ai nấy đều nhìn thấy mặt trời có một lỗ hổng lớn ở giữa và một thánh giá vàng ở trong đó . Có người nhìn thấy một vòng tròn đen ở tâm điểm của mặt trời . Có người thấy mặt trời vừa xoay vừa di chuyển đi xa dần có người thấy CHÚA JESUS ở giữa mặt trời . Có người thấy Thánh Guise, Đức Mẹ bồng Hài Nhi JESUS ở trong mặt trời .......như vậy đó .... tất cả mọi người đều đứng ngay trong sân nhà chị Marija mà qùy xuống làm dấu tạ ơn , đọc kinh .  Khó khăn lắm gia đình chị Marija mới mời được đoàn hành hương chúng tôi ra khỏi để gia đình chị đi dự lễ . Tôi ấm ức vì không nhìn thấy được gì ở mặt trời dù rằng cách đó không lâu tôi đã được nhìn thấy gương mặt CHÚA JESUS . Tôi vẫn chưa nói với ai về điều này . Tôi lấy máy chụp hình chụp mặt trời mấy chục tấm nhưng chẳng thấy gì ngoài mây ...!!!

Vừa đi tôi vừa ấm ức ....sao mọi người đều thấy mà tôi không thấy ??? vẫn thắc mắc vẫn câu hỏi :" Có lẽ vì con cứng lòng và con bất xứng nên con không được nhìn thấy Mẹ" . Cái cảm giác ấm ức của đứa trẻ bị bỏ quên khi Mẹ cho quà các anh chị hay cho quà bạn bè mà không cho nó làm tôi tưng tức ..... nhưng rồi .... tự nhiên tôi lại nói với tôi : "thật ra lúc nãy khi con đọc kinh cầu nguyện cùng Mẹ, con đã có ao ước mong muốn xin Mẹ ban đặc ân thương yêu tất cả mọi người nhiều nhiều hơn nữa như Mẹ đã và đang thương yêu con, vậy tại sao con lại phân bì chứ !!! "  thiệt tình tôi không hiểu sao tôi lại nói với chính tôi như vậy !!! Tôi giật mình ..... phải rồi , tôi đã cầu nguyện như vậy từ trước khi tôi đến với Mẹ mà . Bây giờ tôi đang ở bên Mẹ tại Mễ Du, Mẹ đã làm đúng lời tôi xin cùng Mẹ mang tình yêu của Mẹ đến cho những ai chưa biết về Mẹ, cho những ai cần đến Mẹ trong đời sống tâm linh . Nhưng mà Mẹ ơi, con cũng cần tới Mẹ nữa . !!!  Thôi con không ấm ức nữa, con không phân bì so đo nữa . Con cảm tạ Mẹ, con cảm ơn Mẹ nhắc nhở con .

Trở về nhà tham dự thánh lễ chiều với giáo xứ và đoàn người hành hương, trong lòng tôi dâng lên một niềm tin yêu không thể diễn đạt được .  Thánh lễ cử hành bằng ngôn ngữ Croatian, tôi không hiểu Cha giảng gì tôi chỉ biết trong tâm hồn tôi, đã đầy ắp tình yêu và tôi muốn được san sẻ chia sớt với mọi người . Tôi giống như đứa trẻ vưà được bố mẹ mua cho cái áo mới , muốn khoe với mọi người  cái áo đẹp mà tôi có . Tôi  tự nhủ tôi sẽ chia sẻ với mọi người trong buổi cơm tối hôm nay .

Chín giờ tối thánh lễ tan. Tôi vưà đi vưà giơ cao máy chụp hình, chụp lia vài tấm . Người tham dự thánh lễ đông quá, và trong lòng tôi lại đang hớn hở vui mừng tôi cứ chụp như vậy rồi xoá khi thấy hình ảnh tự nhiên kỳ cục . Chỉ giữ lại vài tấm để làm kỷ niệm . Bây giờ coi lại thấy trong hình có rất nhiều vòng tròn trắng lớn nhỏ khác nhau . Cái rõ cái mờ, cái to cái nhỏ . Mẹ tôi xem hình mẹ nói mẹ nhìn thấy những vòng tròn màu đen , có thể là vì loá đèn . Em tôi nói có bị nước mưa làm dính vào ống kính chụp hình không ? Dù tôi có nói không cũng không thể nào làm cho moị người trong nhà tin được . Bạn tôi thì không tin (tôi đoán) vì qua cách chị gởi pm cho tôi . Thôi thì tôi xin để mọi người cảm nhận vậy . Tôi chỉ biết chẳng phải riêng gì tôi mà tất cả mọi người dù bất xứng đến đâu, dù lỗi phạm đến đâu, vẫn được THIÊN CHÚA thứ tha . CHÚA vẫn giang rộng đôi tay từ ái cuả NGÀI với trái tim nhân từ giàu lòng thương xót, CHÚA vẫn luôn chờ đợi con cái CHÚA trở về sau những năm tháng đi hoang .



Xin gởi kèm tấm hình bên trong nhà nguyện cuả thị nhân Marija . Nguồn hình từ trang www.medjugorje.com








31 tháng 7 năm 2010

Pham Mai Trinh
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thông Điệp Tình Yêu Mẹ Medjugorje #61: Lắng Nghe Mẹ Của Bạn Là Nữ Vương Hòa Bình (8/21/2010)
Thông Điệp Tình Yêu Của Mẹ Medjugorje #60: Hãy Để Chúa Thánh Thần Hướng Dẫn (8/20/2010)
Thông Điệp Tình Yêu Của Mẹ Medjugorje, #59: Phân Biện Dấu Hiệu Của Thời Đại (8/17/2010)
Thông Điệp Tình Yêu Của Mẹ Medjugorje #58: Tìm Thánh Ý Chúa Trong Đời Sống Hàng Ngày (8/15/2010)
Thông Điệp Tình Yêu Của Đức Mẹ Medjugorje #57, Hãy Cảm Tạ Không Ngừng (8/14/2010)
Tin/Bài cùng ngày
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/8/2010 Qua Thị Nhân Mirjana (8/2/2010)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/8/2010 Qua Thị Nhân Mirjana (8/2/2010)
Tin/Bài khác
Hành Hương Mễ-du ( Medugorje) 6/2010 --- Ngày 1 (7/28/2010)
Thông Điệp Tình Yêu Của Đức Giáo Hoàng Và Đức Mẹ Medjugorje #56: Hãy Cầu Nguyện (7/26/2010)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/7/2010 Qua Thị Nhân Marija (7/25/2010)
Thông Điệp Tình Yêu Của Chúa Và Đức Mẹ Medjugorje, Mẹ Muốn Các Con Hạnh Phúc, # 55 (7/12/2010)
Thông Điệp Đức Mẹ Medjugorje Ban Qua Thị Nhân Mirjana Ngày 2/7/2010 (7/2/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768