THÔNG ĐIỆP TÌNH YÊU CỦA CHÚA VÀ ĐỨC MẸ MEDJUGORJE,MẸ MUỐN CÁC CON HẠNH PHÚC, # 55 nguồn: Crownofstars
LỚI CHÚA: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.” (Mat 11:4-5)
LỜl MẸ MEDJUGORJE NGÀY 25/5/1987
“Các con thân mến, Mẹ đang kêu gọi từng người các con hãy bắt đầu sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Các con thân mến, các con đang sẵn sàng phạm tội, và đặt chính mình trong tay của Satan mà không suy nghĩ. Mẹ kêu gọi từng người trong các con hãy quyết định theo Chúa và chống lại Satan một cách có ý thức. Mẹ là Mẹ của các con và do đó, Me muốn hướng dẫn các con đến sự thánh thiện hoàn hảo. Mẹ muốn từng người trong các con được hạnh phúc ở trái đất này và ở với Mẹ trên Thiên Đàng. Hỡi các con ,đó là mục đích của sự Mẹ đến đây và đó là ao ước của Mẹ. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.” Kim Hà 12/7/2010
IN ENGLISH:
Jesus said: “Go back and tell John what you hear and see; the blind see again, and the lame walk, lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised to life and the Good News is proclaimed to the poor, and happy is the man who does not lose faith in me.” Matthew 11 : 4-5
Dear children! I am calling everyone of you to start living in God's love. Dear children, you are ready to commit sin, and to put yourselves in the hand of satan without reflecting. I call on each one of you to consciously decide for God and against satan. I am your Mother and, therefore, I want to lead you all to perfect holiness. I want each one of you to be happy here on earth and to be with me in Heaven. That is, dear children, the purpose of my coming here and it’s my desire. Thank you for having responded to my call. Medjugorje message, May 25, 1987
|