MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Mẹ Maria</span> Mẹ Maria
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Thiên Chúa <font/></span> Thiên Chúa
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Suy Niệm <font/></span> Suy Niệm
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="blue"> Đức Mẹ Medjugorje </font></span> Đức Mẹ Medjugorje
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Giáo Hội Hoàn Vũ</span>Giáo Hội Hoàn Vũ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Quê Hương & Giáo Hội Việt Nam</span>Quê Hương & Giáo Hội Việt Nam
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Radio & Audio </font></span> Radio & Audio
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Audio Books </font></span> Audio Books
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Video Clips </font></span> Video Clips
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Sách Online </font></span> Sách Online
thư Tín
Thư Tín Radio-gcm
Mua Sách
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thư tín
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Nỗi Niềm Của Một Tu Sĩ Tu Học Tại Ngoại Quốc
Thứ Bảy, Ngày 29 tháng 5-2010

NỖI NIỀM CỦA MỘT TU SĨ TU HỌC TẠI NGOẠI QUỐC

LTS: Thư của một tu sinh từ Roma, chúng tôi xin được dấu tên.

Ngày 29/5/2010

Giêsu+
 
Cô KH kính mến,
 
Con xin gửi  đến Cô và gia đình, cũng như các thành viên của Ban Biên Tập www.memaria.org lời kính thăm trong Tình Yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi và lòng biết ơn sâu xa của con.
 
Thưa Cô, mặc dù con không viết thư thường xuyên để kính thăm Cô; nhưng website "Radio Giờ của Mẹ" luôn luôn là một nơi con ghé thăm với lòng yêu mến, để được cảm nhận Tình Yêu Chúa và nuôi dưỡng lòng sốt sắng của con.
 
Thưa Cô, gần đây con có đọc được bài viết của Trần Mỹ Duyệt trên trang nhà (http://www.memaria.org/default.aspx?LangID=38&tabId=437&ArticleID=26748 ). Con thực sự cảm ơn bài viết tâm huyết đã nói trực tiếp vào vấn đề rất thời sự của Giáo Hội trong ngày hôm nay.
 
Trong phần kết luận, tác giả có viết là:

"Nhưng nếu Kitô hữu đã đóng góp phần của họ: lòng yêu mến và tôn trọng thánh chức qua cung cách cư xử đối với các giáo sỹ và tu sỹ. Sự chăm chỉ và siêng năng tham dự các bí tích, nhất là Thánh Lễ và Thánh Thể. Lòng yêu mến Giáo Hội (xem thống kê trên). Nhưng thực tế hơn nữa là trên 2 tỷ chỉ riêng tại Hoa Kỳ, để lo chi trả và giải quyết những vụ tranh tụng cho một số giáo phẩm, giáo sỹ, và tu sỹ. Ðó là những đóng góp của phía giáo dân đối với Giáo Hội và việc duy trì, phát triển Giáo Hội. Còn thành phần giáo sỹ và tu sỹ thì sao? Không lẽ những thành phần thánh chức lại không một chút suy tư về ơn gọi và lối sống của mình!" 

Bản thân con luôn nhận thức được là: chúng con sống được là nhờ vào sự hảo tâm của mọi người trên thế giới. Vì thế, không ít người tu sỹ trẻ chúng con cảm nhận thấy là: chỉ vì đi theo Chúa, mình bỗng nhiên trở nên kẻ ăn bám. Đó là một cơn cám dỗ khá nặng nề vè việc xuất tu. Bởi vì, chúng con có lòng tự trọng và biết mình có đủ khả năng để sống tự lập ở ngoài xã hội. 

Tuy nhiên, con nói vậy, không có nghĩa là con sẽ tính chuyện bỏ đời tu đâu; nhưng con, vốn là một tu sĩ chiêm niệm bị giới hạn nhiều về tình hình xã hội, muốn biết được thực sự người kitô hữu nhìn nhận về đời tu của chúng con như thế nào. Vậy con viết thư này để mong Cô chỉ dạy cho con: phải chăng, trong mắt người Kitô hữu, người tu sỹ chúng con chỉ là những kẻ ăn bám? Con rất muốn biết điều này, để con xây dựng cho mình một quan điểm sống rất cụ thể để không làm cớ cho người ta nhìn nhận sai về đời tu; nếu không thì trong tương lai sẽ không có các bạn trẻ nhìn ra lý tưởng thực sự của Tin Mừng để hi sinh cả cuộc đời của mình nữa. Vậy vì lòng bác ái và lòng yêu mến Giáo Hôi, xin Cô vui lòng chia sẻ cho con biết về ưu tư của con. Con xin cảm ơn Cô.

Đôi dòng con xin đươc kinh thăm Cô. Nguyện xin Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria luôn chúc lành cho Cô và gia đình, cũng như các thành viên trong Ban Biên Tập.

Kính chào Cô.

TT

THƯ TRẢ LỜI CỦA KIM HÀ:

Ngày 29/5/2010

Chào thầy T.
 
Cám ơn thầy đã gửi thư chia sẻ nỗi niềm của thầy.
 
Cách đây mấy năm, một Nữ Tu Bề Trên của một Tu Hội tại VN đã đau buồn, khóc mà kể cho tôi nghe là trong số những tu sinh mà Sr. gửi sang ngoại quốc tu học thì có hơn 50% đã xuất tu. Để có thể lo cho những tu sinh ấy, "cả nhà" Tu Hội đã hy sinh về tài chánh, "thắt lưng buộc bụng" và sốt sắng cầu nguyện để Chúa bảo vệ và chúc phúc cho những tu sinh được gửi sang ngoại quốc nhưng kết quả ấy làm cho cả Tu Hội thất vọng và đau buồn.
 
Khi ra tu ở ngoại quốc, người tu sinh hay tu sĩ gặp nhiều khó khăn về tài chánh, bị sốc về văn hóa (cultural shocks) và vì không có các tu sĩ hay vị Bề Trên ở bên cạnh để nâng đỡ tinh thần nên dễ bị "cám dỗ" để xuất tu. Đó cũng là lẽ thường tình mà thôi.
 
Theo quan niệm của tôi thì ơn Thiên Triệu là một ơn cao trọng, không phải ai cũng nhận được ơn ấy mà là chính Thiên Chúa ban tặng.
 
Thầy hỏi thì tôi xin trả lời rằng:
 
Tôi rất kính trọng và biết ơn các linh mục và tu sĩ thánh thiện vì họ là phép lạ và ân sủng của Thiên Chúa ban cho loài người. Nếu không có linh mục thì sẽ không có các phép Bí Tích, không có Thánh lễ và Thánh Thể, không có Bí Tích Hòa Giải, thì làm sao nhân loại được ơn chữa lành và ơn tha thứ?
 
Trái lại, nếu các linh mục và tu sĩ thiếu đạo đức, lạm dụng tình dục trẻ thơ để giết chết đức tin của người trẻ, lạm dụng danh nghĩa người nghèo mà trục lợi, sống không vâng lời bề trên, sống tham lam, huởng thụ, kiêu căng, trên đội dưới đạp, không chịu sống đúng chức thánh của mình thì họ là cái cớ cho những người khác phạm tội. 
 
Các linh mục, tu sĩ và đặc biệt là các đan sĩ không phải là những người ăn bám mà là những người sống theo một lý tưởng cao đẹp. Họ thay mặt cho loài người để dâng lời chúc tụng, cảm tạ Chúa và xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của nhân loại. Họ là ân nhân của nhân loại.
 
Vì thế, tôi luôn cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới để họ luôn trông cậy vào ơn Thánh Chúa, luôn được Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn và chúc phúc với 7 nguồn ơn của Ngài và 9 hoa quả của Ngài.
 
Tôi cũng đặc biệt cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ sống đời truyền giáo, các linh mục thánh thiện, các linh mục già hưu và các linh mục sa ngã. Xin Chúa chúc lành và bảo vệ các ngài.

Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn bảo vệ và an ủi thầy trong những lúc cô đơn và thiếu thốn. Xin Đức Mẹ Maria là Mẹ Vô Nhiễm, là Mẹ Hằng Cứu Giúp nâng đỡ thầy khi thầy cảm thấy chán nản và ngã lòng. Tôi sẽ cầu nguyện cho thầy.
 
Kim Hà


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thư Đọc Giả Từ Úc Châu: Qua Trang Memaria.org Em Trở Lại Với Chúa (7/15/2010)
Thư Đọc Giả Từ Texas, Hoa Kỳ: Em Muốn Đi Thăm Mẹ Medjugorje (7/11/2010)
Thư Của Đọc Giả Từ Đan Mạch, Âu Châu, 19/6/2010 (6/19/2010)
Dòng Thánh Phaolo Hà Nội Xin Giúp Đỡ (6/14/2010)
Thư Xin Giúp Đỡ Của Hội Dòng Mến Thánh Giá Bùi Chu (6/8/2010)
Tin/Bài khác
Báo Cáo Danh Sách Ân Nhân Tháng 5 Năm 2010 (5/18/2010)
Thư Tâm Tình Của Đọc Giả (5/13/2010)
Thư Của Tu Sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Làm Việc Cứu Thai Nhi (5/12/2010)
Tâm Tình Thính Giả Khi Nghe Audio Bắt Đầu Biết Chúa, 9 Ngày Tĩnh Tâm (5/9/2010)
Thư Đọc Giả Về Thông Điệp Của Chúa Giêsu Ban (5/9/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768