MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tiểu mục :: lời kinh nguyện
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Kinh Dẫn Đàng Lâm Mạnh, Giúp Kẻ Liệt Dọn Mình Chết Lành
Thứ Bảy, Ngày 22 tháng 5-2010

KINH DẪN đÀNG LÂM MẠNH, Giúp Kẻ Liệt Dọn Mình Chết Lành

(Sách đã in từ xưa, nhưng giúp rất nhiều người chết lành.

Rất hợp tâm lí con người.

Đã sửa mấy lời văn cho dễ hiểu. MarkB)

(xuanha.net đưa lên tháng 5/2010)

 
IMPRIMATUR:

Sàigòn. ngày l7-4 -1970

+Fx. TRẦN.THANH KHÂM

Vic. Gen.

MỤC LỤC

I.  Yên ủi Kẻ liệt chịu khó vui lòng

II.  Những kinh đọc giúp kẻ liệt khi mong qua đời

III.  Những kinh đọc khi liệm và Táng xác

IV.  Những kinh đọc khi cất xác trẻ em

V.  Những kinh đọc khi nguyện giỗ và các ngày kỵ lạp

  

"Vui lòng tuân phục Thánh Ý Chúa định về giờ chết

và cách chết của ta, đó là sự dọn mình hoàn hảo

và chắc chắn nhất để được chết lành"

(Thánh nữ Gêtruđê)

I. YÊN ỦI KẺ LIỆT CHỊU KHÓ VUI LÒNG

Thứ nhất : Kẻ liệt (bệnh nặng) muốn bớt

sự buồn phiền thì phải suy rằng :

Dưới thế gian này chẳng

có sự gì tình cờ đâu. Đức Chúa

Trời muốn sao thì nên như vậy, sự mạnh

sự yếu cũng bởi Đức Chúa Trời mà ra.

 
Vậy Đức Chúa Trời là Cha để cho ta

phải liệt có ý màu nhiệm, là muốn cho

con chừa sự lỗi, kẻo theo sự thế gian

quá cùng chuộng sự hèn mà quên sự

trọng trên Trời, lại muốn cho biết : dưới

thế gian này chẳng phải quê thật đâu.

 
Thật là như nhà quán, chày kíp phải ra

khỏi mà về quê thật là thiên đàng, vậy

khi ta phải liệt chớ lo sự đau đớn làm

chi, một phải suy Cha Cả lòng lành vô

cùng cất sức mạnh con, kẻo con làm sự

lỗi, như cha mẹ thấy con cầm dao sắc

mà sợ đứt tay, thì cất lấy dao, dù con

khóc cũng chẳng trả. Đức Chúa Trời cũng

vậy, có khi cất sức mạnh ta để ta phải

liệt, kẻo ta lấy sức mạnh mà làm sự lỗi.

 
Ví bằng Đức Chúa Trời để ta khoẻ

mạnh luôn, thật là chẳng có lòng yêu ta

đâu, như cha mẹ chẳng sửa nết xấu con,

thì chẳng có lòng yêu con thật,

Ông Thánh Phaolô xưa ghét kẻ có đạo,

cho nên đi bắt kẻ thờ phượng Đức Chúa

Trời. Vậy Đức Chúa Trời muốn sửa nết

xấu Ông thánh ấy, thì để cho người ngã

ngựa cùng phải tối mặt ba ngày làm

khốn người bề ngoài vậy, cho được sửa

linh hồn Người cho nên thánh cả mà đi

giảng dạy khắp thiên hạ.

 

Thứ hai : Phải suy rằng : Kẻ liệt chịu

khó nên, thì được nhiều ích: đền vì

tội mình, được khỏi lửa luyện tội. Đức

Chúa Trời thấy ta làm biếng chẳng hay

phạt mình vì tội đã phạm, thì để ta phải

bệnh nọ tật kia, như thầy thuốc lấy thuốc

đắng ép kẻ liệt uống cho khỏi; Đức Chúa

Trời cũng lấy thuốc đắng là bệnh nặng mà

ép ta chịu, ai chịu nên thì ngày sau

khỏi phải phạt trong lửa luyện tội, vì sự ấy,

các thánh xưa nay có nhiều đấng yêu sự

liệt hơn sự khỏe mạnh.

 

Xưa có một người tên là Phêromilo

ở trên rừng, Mỗi năm một lần phải liệt

nặng lắm. Sau có một năm chẳng phải liệt

thì người than thở cùng Đức Chúa

Trời rằng : nhân sao Chúa ghét con chẳng

yêu con như mọi năm.

 

Ông Thánh Chilê là người sang trọng

dòng dõi vua Chilêa, có một ngày ở trên

rừng suy ngắm về Đức Chúa Trời. Bấy giờ

lính vua nước Pháp đi săn trên rừng

ấy. Khi  chó săn thấy người trong bụi rậm

thì nó tưởng là con thú, nên sủa.

Lính liền bắn ông thánh. Khi thấy người bị

thương, thì tiếc lắm, liền lấy thuốc chữa vết

thương, nhưng ông thánh không cho chữa,

một xin để vậy mà chịu đau đến trọn đời, vì

Người suy rằng càng đau đớn ngoài xác thì

càng mạnh trong linh hồn, và dễ hướng về

đàng lành.

 

Xưa có một người tên là Bejanor

mắc bệnh thủy thũng sưng cả mình, ra

chẳng lọt cửa. Bấy giờ có nhiều người

liệt đến xin thầy ấy chữa mình, thì người

cầu xin Đức Chúa Trời một giây liền khỏi,

vậy người chữa kẻ khác, mà chẳng chữa

mình mà nói rằng: con xin Đức Chúa Trời

tha tội cho con mà thôi, chớ tha bệnh này

làm chi.

 

Xưa có một người đến mồ ông thánh

Tômasô Giám mục xin cho mình khỏi bệnh,

đến khi khỏe mà về thì hồ nghi rằng:

trong hai điều khỏe và bệnh, chẳng biết điều

nào tốt hơn cho con, điều nào làm cho con lên

thiên đàng, bấy giờ người ấy lại đến mồ mà

xin rằng : nếu được khỏe mà ngày sau mất linh

hồn thì con lại xin phải bệnh liệt như trước,

thì con mừng hơn.

 

Bấy nhiêu truyện cho ta được hay, các thánh biết

những ích bởi bệnh nặng mà ra, cho nên muốn sự ấy.

Vậy kẻ liệt chịu khổ bằng lòng thì được nhiều ích,

chẳng những là đời này vì được chừa tội,

và đời sau được khỏi lửa luyện tội.

Vậy kẻ nào suy biết nói lửa luyện tội phải chịu những sự

khốn nạn thế nào, thì thà chịu khó ở thế gian

nhiều năm hơn là một giờ ở trong luyện tội.

 

Ông thánh Antôniô kể truyện rằng :

xưa có một người phải liệt nhọc lắm,

chịu chẳng được nữa, thì xin chết kẻo

chịu khó quá sức mình ; bấy giờ Đức

Chúa Trời sai Thiên thần xuống bảo

người ấy rằng : "Bay muốn ở lửa luyện

tội ba ngày hay là chịu liệt một năm

tùy ý chọn".

Người liệt ấy xin chịu lửa luyện tội

ba ngày ; đoạn liền chết, chưa được ba

ngày xác chưa cất, Thiên thần xuống

thăm linh hồn ấy, thì hắn liền trách

rằng : nhân sao nói dối con mà để con

chịu lửa này lâu năm vậy? vì khi

trước bảo con rằng, chịu ba ngày mà thôi.

Thiên thần rằng : Chẳng phải bay chịu lâu

năm đâu, bởi lửa này nóng lắm, bay  chịu

chẳng được, cho nên bay  ngờ là đã lâu năm,

nhưng mà chưa được một ngày đâu.

Bấy giờ Đức Chúa Trời cho hắn sống lại,

thì hắn mới chịu liệt một năm bằng lòng,

sau đó hắn qua đời.

 

Vậy kẻ liệt suy rằng : con chịu khó

bây giờ cho ngày sau Đức Chúa Trời

bớt phần phạt con đáng chịu trong lửa

luyện tội là nơi cực khốn cực nạn thì

con đội ơn Chúa lắm.

 

Thứ ba : Khi ta phải liệt, phải nhớ

các thánh xưa nay đã chịu tật nặng là

thế nào:

Trước hết Ông thánh Gióp chịu

lở lang cả mình từ đầu đến chân,

chẳng nơi nào lành, máu mủ giòi

bọ hôi hám lắm. Vợ con, bạn bè, chòm xóm

chê cười, đuổi đi chẳng nhìn nhận Người,

mà Người chẳng giận, chẳng trách ai,

lại còn cám ơn Đức Chúa Trời mà thôi.

 

Đời ông Thánh Gregoriô, có một

người nghèo tên là Sicantu phải liệt

nặng lắm, chỉ nằm một bề, trở đi trở lại

chẳng được, đau đớn cả mình. Nhưng

người ấy hằng vui mừng đội ơn Đức Chúa Trời.

Đến khi người  ấy qua đời, các Thiên

Thần từ trời xuống hát mừng, rước linh

hồn người ấy lên thiên đàng ; lại thấy

chung quanh giường người ấy nằm xông

mùi thơm tho lắm.

 

Lại có một Thánh kia, khi còn trẻ rơi xuống

lỗ sâu, gẫy xương sườn, phải nằm liệt nặng lắm,

chẳng tật nào nặng mà Người chẳng phải chịu:

nhức đầu luôn như đinh đóng vào, đau

mắt, nhức răng, đau cổ, máu mủ và nước bởi miệng,

mũi, lỗ tai con mắt chảy ra nhiều lắm, hư phổi gan

đau đớn trong ruột luôn hồi, cả mình nóng

như lửa, trong ruột lên mụn sinh ra giòi bọ máu

mủ hôi hám lắm.

Người phải chịu làm vậy 38 năm; chỉ nằm một

bên. Muốn đi thì phải bò, đêm ngủ chẳng

được, không ăn uống được gì sốt.

Người ăn trong 38 năm không bằng người khỏe ăn 3 ngày.

Người ngủ trong 38 năm chẳng bằng người khỏe ngủ 3

đêM. Có một lần Người nằm trên giường lăn xuống

phải lửa cháy một bên cạnh sườn.

Một lần Đức Chúa Trời phạt đất ấy phải khí độc chết

nhiều người, thì bà thánh này thương đất ấy ; liền cầu

xin Đức Chúa Trời cho mình chịu phạt thay dân.

Đức Chúa Trời nhận lời, để bà lên một cái mụn nơi

mắt và một cái nơi cổ. Người lại xin chịu một cái nữa

cho đủ ba cái, để kính Đức Chúa Trời Ba Ngôi, thì lại

lên một cái mụn trong trái tim, máu mủ chảy ra đau đớn lắm.

Người chịu 3 mụn nhọt ấy đến trọn đời.  Cha mẹ nghèo khó,

chẳng có tiền mua thuốc chữa cho con.

Vậy bà Thánh ấy chịu những sự khốn khổ ấy nhiều năm

Nhưng luôn vui mừng, đội ơn Đức Chúa Trời. Người

lấy sự đau đớn làm vui, lấy sự nghèo làm phúc

thật, lấy máu mủ làm vàng bạc châu báu,

lấy khóc lóc cay cực làm của ngon ngọt,

mọi sự khó mình chịu thì coi như ơn

Đức Chúa Giêsu ban cho.

 

Vậy có một đêm bà thánh ấy thấy

Đức Chúa Giêsu cầm một tràng hoa thiếu

một phần mới trọn và phán rằng : Con

hãy chịu khó ít nữa cho đầy tràng hoa

này. Qua mấy ngày có một đứa vào nhà

Người,  mắng những lời nhuố nha xấu

hổ lắm, ăn cướp hết của trong nhà rồi

đánh người nữa. Bấy giờ mới thấy

tràng hoa ở tay Đức Chúa Giêsu đã trọn vẹn.

 

Bấy nhiêu điều cho ta được hay những sự

khốn khó thế gỉan là trọng trước mặt

Đức Chúa Trời.

Vậy khi ta phải bệnh nặng, bệnh liệt chớ lo buồn,

Nhưng phải suy nghĩ rằng : Đức Chúa Trời để

cho ta chịu bệnh liệt thế này, cho ta được

phúc trọng vô cùng trên Thiên đàng. Amen.

 

 

II

NHỮNG KINH ĐỌC

GIÚP KẺ LIỆT KHI MONG QUA ĐỜI

 

Lời bảo:

Khi đến nhà người liệt phải xem kẻ

ấy còn tỉnh chăng.

Đoạn rảy nước phép trên giường, phòng, và đưa

Thánh giá họặc tương Chịu nạn cho kẻ ấy hôn kính.

Nếu kẻ liệt bất tỉnh, phải nói gần tai kẻ ấy rằng :

T.. có nghe thấy thì gật đầu hay mở mắt ra hoặc

làm dấu động mình cho người ngoài biết.

Khi đã thấy dấu nào thì bảo kẻ ấy rằng :

T.. phải cầm trí lại mà tưởng trong lòng

hợp một ý với con mà ăn năn thật, cùng giục

lòng Tin, Cậy Mến Đức Chúa Trời cho sốt sắng.

 

Con lo buồn ăn năn trên hết mọi sự

lo, vì con đã mất lòng Đức Chúa Trời là

Đấng tự nhiên cực tốt cực lành vô cùng ;

con ghét mọi tội lỗi trên hết mọi sự ghét.

Chớ gì lòng con bởi đau đớn thì vỡ ra, vì

đã phạm tội mất lòng Đức Chúa Trời, là

Chúa rất nhân lành trên hết mọi sự lành,

nhân vì sự ấy, con dốc lòng chừa

thật, thà chết chẳng thà phạm tội mất

lòng Đức Chúa Trời nữa.

 

Con tin thật một Đức Chúa Trời Ba

Ngôi hay thưởng vô cùng, hay phạt vô

cùng. Con tin thật Ngôi thứ Hai ra đời

làm Người chịu chết chuộc tội cho cả

loài người ta ; cùng mọi lời Hội thánh

dạy, thì con tin thật, vì Đức Chúa Trời

là Đấng rất thật thà, rất thông biết vô

cùng đã phán ra thể ấy.

 

Con cậy vì công nghiệp Đức Chúa

Giêsu đã đổ hết máu mình ra mà tha

các tội cho con cùng thêm sức cho con

giữ đạo nên cho đến chết, mà ngày sau

sẽ thưởng cho con lên thiên đàng hưởng

phúc vui vẻ phần hồn phần xác đời đời.

Bấy nhiêu sự con cậy vì công nghiệp Đức

Chúa Giêsu chẳng thể sai được.

 

Con mến Chúa trên hết mọi sự, vì

Chúa là Đấng tự nhiên đáng kính vô cùng.

Con ghét các tội con trên hết mọi sự vì

đã mất lòng Chúa, là Đấng tự nhiên tốt

lành trên hết mọi sự lành.

Lạy Chúa, con ước ao chớ gì tự bé

đến nay, con kính mến Chúa mãi, con

ước ao chớ gì chẳng bao giờ mất lòng

Chúa cùng ước ao chớ gì danh Chúa cả

sáng cho các người ta thờ phượng kính

mến Chúa. Bấy nhiêu sự con ước ao như

vậy, vì Chúa là Đấng rất tốt lành vô cùng.

 

Con đội ơn Chúa, đã đổ hết máu

mình ra trên cây thánh giá vì tội con

cho con biết đàng rỗi linh hồn, hằng soi

sáng, cùng nhịn con bấy lâu nay. Con

chẳng biết lấy gì trả nghĩa Chúa, con

phó dâng linh hồn và xác trong tay Chúa

xin nhận lấy con kẻo vào tay ma quỉ.

 

Chúa định cho con chết thì con bằng lòng

theo ý Chúa. Con là vật Chúa dựng nên

thì lại xin về cùng Chúa.

 

Con lạy một Đức Chúa Trời Ba Ngôi

là Cha và Con và Thánh thần. Chớ gì

con được lòng kính mến Chúa bằng các

thánh Nam Nữ ở trên Trời kính mến.

Cho được như vậy, con xin Chúa thương,

cùng đem con lên thiên đàng, cho con

được lòng kính mến Chúa như các thánh

ấy. Nhưng nào con có công gì cho đáng

sự ấy, thì xin vì công nghiệp Đức Chúa

Giêsu đã đổ máu mình ra, vì lòng rất

rộng rãi Chúa đã hứa.

 

Con lạy Đức Bà Maria là con Đức

Chúa Cha, là Mẹ Đức Chúa Con, là toà

Đức Chúa Thánh Thần. Xin Mẹ cầu bầu

cho con khi ra khỏi thế gian này được

lên ở cùng Đức Chúa Trời, hưởng phúc

đời đời.

Hỡi ơi, Chúa bầu chúng con,

xin ghé mặt thương xem chúng con, đến

sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức

Chúa Giêsu Con lòng Bà. Ôi khoan thay,

nhân thay, dịu thay ! Thánh Maria Mẹ Chúa Trời

cầu cho chúng con đáng nhận lấy những

sự Chúa Kitô đã hứa.

 

Lạy Đức Thánh Thiên Thần, đã gìn

giữ con tự bé đến nay, đã soi sáng cho

con bấy lâu năm, xin phá mọi sự dữ cho

con, kẻo ma quỉ cám dỗ con, cùng xin đem

con đến cùng Đức Chúa Trời hưởng phúc

vui vẻ vô cùng. Lạy chín phẩm Thiên

Thần cùng các Thánh Nam Nữ ở trên

Trời phù hộ cho con, và cầu cùng Đức

Chúa Trời tha tội cho con. Amen.

 

Linh mục đến nhà kẻ liệt,bước chân vào nhà

thì đọc :

Xin cho các kẻ ở trong nhà này được bằng an.

 

Đoạn lấy nước phép rảy trên kẻ liệt và giường

kẻ liệt nằm cùng các kẻ ở trong nhà mà đọc:

-Lạy Chúa, xin dùng cành hương

thảo rảy nước trên con, thì con được

sạch.   Xin rửa con thì con được trắng

hơn tuyết.

-Lạy Chúa,  xin thương xót con

theo lượng từ bi của Chúa.

-Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức

Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. 

-Như đã có trước vô cùng, và bây giờ,

và hằng có, và đời đời chằng cùng. 

Amen.

Đang khi thầy cả xức dầu thì đọc:

 

KINH CẦU CÁC THÁNH

 

 Xin Chúa thương xót chúng con.

            * Xin Chúa thương xót chúng con.

            Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

            * Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

            Xin Chúa thương xót chúng con.

            * Xin Chúa thương xót chúng con.

            Chúa Kitô nghe cho chúng con.

            * Chúa Kitô nhậm lời chúng con.       

            Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

            Thưa: Thương xót chúng con.

            (Câu nào cũng thưa như vậy)

            Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

            Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

            Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

            Rất thánh Đức Bà Maria.

            Thưa: Cầu cho chúng con.

            (Câu nào cũng thưa như vậy)

            Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.

            Rất Thánh Nữ Đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.

            Đức Thánh Micae.

            Đức Thánh Gabrie.

            Đức Thánh Raphae.

            Các thánh Thiên Thần cùng các thánh Tổng lãnh Thiên Thần.

            Chín phẩm các thánh Thiên Thần.

            Ông thánh Gioan Baotixita.

            Ông thánh Giuse.

            Các thánh Tổ Tông cùng các thánh Tiên tri.

            Ông thánh Phêrô.

            Ông thánh Phaolô.

            Ông thánh Anrê.

            Ông thánh Giacôbê.

            Ông thánh Gioan.

            Ông thánh Tôma.

            Ông thánh Giacôbê.

            Ông thánh Philipphê.

            Ông thánh Batôlômêô.

            Ông thánh Matthêô.

            Ông thánh Ximong.

            Ông thánh Tađêô.

            Ông thánh Matthia.

            Ông thánh  Banabê.

            Ông thánh Luca.

            Ông thánh Matcô.

            Các thánh Tông đồ cùng các thánh Sử.

            Các thánh Môn đệ Đức Chúa Giêsu.

            Các thánh Anh hài.

            Ông thánh Têphanô.

            Ông thánh Lorensô.

            Ông thánh Vicentê.

            Ông thánh Phabianô cùng ông thánh Xêbatianô.

            Ông thánh Gioan cùng ông thánh Phaolô.

            Ông thánh Côsimô cùng ông thánh Đamianô.

            Ông thánh Giêvaxiô cùng ông thánh Photaxiô.

            Các thánh Tử vì đạo.

            Ông thánh Xilivêtê.

            Ông thánh Ghêgoriô.

            Ông thánh Ambrôxiô.

            Ông thánh Augutinô.

            Ông thánh Giêrônimô.

            Ông thánh Mattinô.

            Ông thánh Nicôlaô.

            Các thánh Giám mục cùng các thánh Hiển tu.

            Cách thánh Tiến sĩ.

            Ông thánh Antôn.

            Ông thánh Bênêditô.

            Ông thánh Benađô.

            Ông thánh Đôminicô.

            Ông thánh Phanxicô.

            Các thánh Chánh tế cùng các thánh Phó tế.

            Các thánh Hiển tu cùng các thánh Ẩn tu.

            Bà thánh Maria Mađalêna.

            Bà thánh Agata.

            Bà thánh Luxia.

            Bà thánh Anê.

            Bà thánh Xêxilia.

            Bà thánh Catarina.

            Bà thánh Anataxia.

            Các thánh Đồng trinh cùng các thánh Thủ tiết.

            Các thánh Nam cùng các thánh Nữ.

            Chúa hằng có lòng lành.

            Thưa: Chúa tha tội chúng con

            Chúa hằng có lòng lành.

            Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.

            Kẻo phải sự dữ.

            Thưa: Chúa chữa chúng con.

                        (Câu nào cũng thưa như vậy)

            Kẻo phạm tội lỗi.

            Kẻo phải cơn Chúa giận.

            Kẻo phải chết tươi khốn nạn.

            Kẻo phải chước ma quỉ cám dỗ.

            Kẻo phải lòng giận, lòng ghét, lòng dữ.

            Kẻo phải lòng mê tà dâM.

            Kẻo phải sấm sét bão táp.

            Kẻo phải nạn tai đất động.

            Kẻo phải thần khí, mất mùa, giặc giã.

            Kẻo phải chết khốn nạn đời đời.

            Vì phép mầu nhiệm Chúa làm người.

            Vì Chúa xuống thế.

            Vì Chúa sinh ra.

            Vì phép rửa cùng chay thánh Đức Chúa Giêsu.

            Vì Đức Chúa Giêsu chịu nạn đóng đinh trên cây Thánh giá.

            Vì Đức Chúa Giêsu chịu chết và chịu táng xác.

            Vì Đức Chúa Giêsu sống lại.

            Vì Đức Chúa Giêsu lên trời.

            Vì Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

            Đến ngày phán xét.

            chúng con là kẻ có tội.

            Thưa: Xin Chúa nghe cho chúng con.

            (Câu nào cũng thưa như vậy)

            Xin Chúa tha tội cho chúng con.

            Xin Chúa tha thứ cho chúng con.

            Xin Chúa mở lòng cho chúng con ăn năn tội nên.

            Xin Chúa cai trị cùng gìn giữ Hội thánh.

            Xin Chúa gìn giữ Đức Giáo Hoàng cùng

các phẩm trật Hội thánh hằng ở cho xứng bậc mình.

            Xin Chúa hạ kẻ làm nghịch cùng Hội thánh xuống.

            Xin Chúa cho vua chúa quan quyền có đạo

được bằng yên hòa thuận.

            Xin Chúa cho các bổn đạo được bằng yên

cùng hòa thuận yêu nhau.

            Xin Chúa cho các kẻ lầm lạc trở về cùng

một Hội thánh và đem các người ngoại giáo vào

đạo thánh Đức Chúa Giêsu.

            Xin Chúa cho chúng con kính mến

Chúa cùng vững lòng giữ đạo cho trọn.

            Xin Chúa nhắc lòng chúng con lên

ước ao những sự trên Trời.

            Xin Chúa trả công vô cùng cho

kẻ làm phúc chúng con.

            Xin Chúa cho linh hồn chúng con

cùng anh em họ hàng và kẻ làm ơn cho chúng con

khỏi khốn nạn đời đời.

            Xin Chúa cho chúng con được mùa cùng mọi sự lành.

            Xin Chúa cho các giáo hữu đã qua đời

được nghỉ ngơi đời đời.

            Xin Chúa khứng nhậm lời chúng con nguyện.

            Lạy Con Đức Chúa Trời.

            Thưa: Xin Chúa nghe cho chúng con.

            Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

            Thưa: Chúa tha tội chúng con.

            Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

            Thưa; Chúa nhậm lời chúng con.

            Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa thương xót chúng con

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

 

LỜI NGUYỆN

Chúng con thân lạy các thánh Nam nữ ở trên trời;

chúng con là kẻ phàm hèn còn ở dưới thế này

còn sợ chước ma quỉ. Các thánh đã vượt biển hiểm thế này,

cùng đã khỏi mọi sự dữ.  Nhân vì sự ấy xin các thánh

cầu cho chúng con được theo ý Đức Chúa Trời

mà giữ mười sự răn cho trọn, đến ngày sau cho

chúng con được vào cửa thiên đàng hợp lại một nhà

một nước, xem thấy Đức Chúa Trời Ba Ngôi hưởng

phúc vui vẻ vô cùng. Amen.

 

Lời nguyện

Lạy Chúa nhân lành, xin thương tha

tội cho kẻ ăn năn nên, cùng cho kẻ có

tội nên trong sạch. Vậy chúng con xin

Chúa lòng lành vô cùng thương xem T..

này là tôi tớ Người cùng nghe lời T..

kêu van xin tha tội lỗi cũ. Xin Cha rất

nhân lành vô cùng sửa lại các sự T.. đã

hư đi bởi tính xác thịt yếu đuối và chước

ma quỉ dối trá, cho T.. là kẻ Đức Chúa

Giêsu đã chuộc lại được hợp làm một

cùng Hội thánh.

 

Xin Chúa thương đến T.. này đang

than thở cậy trông Chúa lòng lành vô

cùng cho được ơn nghĩa cùng Người.

Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng

Con. Amen.

 

Con phó linh hồn T.. là anh em chúng

Con trong tay Chúa có phép vô cùng đã dựng

nên T.. xin cho T.. khi chết đoạn được

về cùng Cha cả, là Đấng xưa đã lấy đất

không mà dựng nên.

 

Xin các Đấng Thiên thần sáng láng

nhận lấy linh hồn T.. khi ra khỏi xác.

 

Xin các thánh Tông đồ, các thánh Tử

đạo, các thánh Hiển tu, và các thánh

Đồng trinh là những Đấng vinh hiển

sáng láng, nhận lấy T.. mà đem đến nơi

vui vẻ vô cùng.

 

Xin Đức Chúa Gêsu Kitô tỏ ra mặt

vui vẻ mà hiện đến cùng T.. cho T.. ở

làm một cùng các thánh chầu chực Đức

Chúa Trời, xin cho T.. khỏi các sự gớm

ghiếc ở nơi tối tăm, khóc lóc, khốn nạn

trong hỏa ngục, xin cho ma quỉ và quân

nó thua T.. mà khi T.. đến cùng các

thánh Thiên thần, thì khiến ma quỉ kinh

khiếp mà trốn đi.

 

Xin Đức Chúa Trời phá các kẻ nghịch

và kẻ ghét Đức Chúa Trời trốn cho khỏi,

tan đi như khói, chảy ra như sáp phải lửa,

mà kẻ lành thì được mừng rỡ.

 

Xin Đức Chúa Giêsu đã chịu đóng

đinh chịu chết vì T.. cứu lấy T.. cho

khỏi chết vô cùng.

 

Xin Đấng chăn chiên thật kể T.. là con

chiên Người, tha tội cho T.. cùng đem

T.. lên ở cùng Đức Chúa Trời với các

kẻ Người đã chọn cho được phúc ấy, xin

cho T.. được thấy mặt Chúa chuộc tội cho

mình, được ở cùng các Thiên thần,

các thánh mà hưởng phúc cùng

Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng.

 

Xin Chúa nhận lấy T.. làm tôi tớ

Người, được rỗi linh hồn, ấy là sự phải

trông cậy lòng lành vô cùng Chúa sẽ

ban cho.

 

Xin Chúa chữa linh hồn T.. là tôi tớ

Chúa tôi, cho khỏi liều mình sa hỏa

ngục, và khỏi phần phạt cùng mọi sự

khốn khó.

 

Xin Chúa chữa linh hồn T.. là tôi tớ

Chúa tôi như xưa đã chữa Ông Enoch

cùng Ông Elia cho khỏi chết, là sự chung

người ta phải chịu.

 

Xin Chúa chữa linh hồn T.. là tôi tớ

Chúa, như xưa đã chữa Ông Noe

khỏi cơn hồng thủy.

 

Xin Chúa chữa linh hồn T.. là tôi tớ

Chúa, như xưa đã chữa Ông Abrabam

cho khỏi đất Caldeo

 

Xin Chúa chữa linh hồn T.. là tôi tớ

Chúa, như xưa đã chữa Ông Jop cho

khỏi những sự khốn nạn.

 

Xin Chúa chữa linh hồn T.. là tôi tớ

Chúa, như xưa đã chữa Ông Isaac cho

khỏi tay cha là Ông Abraham toan giết

con mình làm của tế lễ.

 

Xin Chúa chữa linh hồn T.. là tôi tớ

Chúa, như xưa đã chữa Ông Lót cho

khỏi thành Sôđôma, và khỏi lửa đốt.

 

Xin Chúa chữa linh hồn T.. là tôi tớ

Chúa, như xưa đã chữa Ông Môse cho

khỏi Pharaon là vua nước Ai Cập.

 

Xin Chúa chữa linh hồn T.. là tôi tớ

Chúa, như xưa đã chữa Ông Đaniel cho

khỏi hang sư tử.

 

Xin Chúa chữa linh hồn T.. là tôi tớ

Chúa, như xưa đã chữa ba người trai

khỏi lửa đốt, cùng khỏi tay vua dữ.

Xin Chúa chữa linh hồn T.. là tôi tớ

Chúa, như xưa đã chữa bà thánh Susanna

khỏi kẻ dữ bỏ vạ cho người.

Xin Chúa chữa linh hồn T.. là tôi tớ

Chúa, như xưa chữa vua Đavít khỏi tay

vua Saulê, và khỏi tay thằng Goliat.

Xin Chúa chữa linh hồn T.. là tôi tớ

Chúa, như xưa đã cha Ông thánh Phêrô

cùng Ông thánh Phaolo khỏi tù.

 Xin Chúa chữa linh hồn T.. là tôi tớ

Chúa, như xưa đã chữa bà thánh Tecla

đồng trinh tử vì đạo, khỏi những

giống rất dữ làm khốn Người.

 

Chúng con xin Chúa chữa lấy linh

hồn T.. này là tôi tớ Chúa cùng cho

T.. được hưởng mọi sự lành cùng Chúa

trên thiên đàng. A men.

 

***PHÓ LINH HỒN

 

Con phó linh hồn T.. là tôi tớ trung

tín của Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô là

Chúa Cứu thế, đã xuống thế làm người

vì T.. Xin đem linh hồn T.. lên ở trong

nhà các thánh Tổ tông. Xin Chúa thương

lấy T.. là vật chính Chúa đã dựng nên

để hưởng mặt Chúa đời đời; vì có một

Chúa phép tắc vô cùng mới làm cho T..

được sự ấy mà thôi.

 

Vậy chúng con xin Chúa làm cho T..

được vui mừng trước mặt Chúa, lại xin

quên các tội lỗi cũ, và các sự vô ý T..

đã phạm xưa nay bởi cơn cả giận, hay

là ước ao sự dữ. Dù T.. đã phạm nhiều

tội lỗi nhưng chẳng khi nào chối bỏ

Chúa, lại hằng ước ao cho danh Cha cả

sáng.

Xin Chúa bỏ quên các tội lỗi và sự

sai lầm khi còn bé dại.

 

Lạy Đức Thánh Micae Tổng lãnh

Thiên thần xin nhận lấy T..

 

Xin các Thánh Thiên thần rước T.. mà

đưa vào Thiên đàng.

 

Lạy Ông Thánh Phêrô là đấng cầm

chìa khoá Thiên đàng, xin nhận lấy T..

 

Lạy Ông Thánh Phaolô là Tông đồ cả

Đức Chúa Giêsu đã chọn, xin thêm sức

cho T..

 

Lạy Ông thánh Gioan là Tông đồ cả

Chúa yêu dấu, là đấng thông biết những

sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời, xin cầu

nguyện cho T..

 

Lạy các thánh Tông đồ đã được Đức

Chúa Giêsu ban phép tha và cầm buộc

các tội, xin cầu cho T..

 

Lạy các Thánh, là những đấng đã

chịu mọi sự khó ở thế gian này và Đức

Chúa Giêsu,  xin cầu nguyện cho T.., cho

đến khi linh hồn T.. ra khỏi xác, được

lên hưởng phúc trên Thiên đàng.

 

Vì Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị

cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chúa

Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

 

KINH ĐỨC BÀ

 

Lạy Đức Bà Maria rất khoan thay, nhân thay!

là Mẹ Đức Chúa Giêsu, hay yên ủi kẻ âu lo,

xin bầu cử trước mặt Đức Chúa Giêsu là Con

của Người, cho linh hồn T.. khỏi sợ hãi sự chết,

được về Thiên đàng cùng Mẹ. Amen

 

KINH ÔNG THÁNH GIUSE

 

Lạy Ông thánh Giuse là quan thày kẻ

mong qua đời, xưa kia Người mong qua

đời, có Đức Chúa Giêsu và Rất thánh Đức

Bà Maria đứng giúp Người, con chạy đến

cùng Người, xin vì công nghiệp hai Đấng

ấy mà phó linh hồn T.. đang mong sinh

thì trong tay Người, để linh hồn T.. khỏi

các mưu chước ma quỉ cám dỗ, cùng

khỏi chết đời đời, và đáng hưởng những

sự vui vẻ vô cùng bởi lời Người cầu bầu

cho. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa

chúng con. Amen.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Kinh Lạy Cha. v. v.

Kinh Kính Mừng v. v.

 

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu,

xin Chúa vì mọi sự khổ nạn Chúa đã

chịu cùng vì lời Chúa đã cầu nguyện

trong vườn Giệt, mồ hôi máu chảy ra

nhỏ xuống đất, xin Chúa lấy bấy nhiêu

sự cực lòng cùng sợ hãi làm vậy, mà

dâng cho Đức Chúa Cha đền vì tội T..

này, là tôi tớ Đức Chúa Trời, đã phạm

nhiều lắm, xin cứu lấy T.. trong giờ sinh

thì này cho khỏi các sự khốn nạn sợ hãi,

phải chịu vì các tội mình.  Vì công nghiệp

Chúa Giêsu Kitô hằng sống hằng trị cùng

Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh thần

đời đời chẳng cùng. Amen.

 

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con

Xin Chúa thương xót chúng con.

Kinh Lạy Cha v.v.

Kinh Kính mừng v.v.

 

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu đã

chịu chết trên cây thánh giá, xin Chúa lấy

những sự thương khó cay đắng đã chịu

vì chúng con là kẻ có tội, nhất là những

sự khốn khó đã chịu đang khi linh hồn

rất thánh rất sạch ra khỏi xác, mà dâng

cho Đức Chúa Cha đền vì linh hồn T..

này là tôi tớ Chúa, cứu lấy T.. trong giờ

qua đời này, cho khỏi các sự khốn khó

sợ hãi sẽ phải chịu vì tội.

Vì công nghiệp Người hằng sống hàng

trị cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chúa

thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

Xin Chúa thương xót chứng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

XIN chúa thương xót chúng con.

Kinh Lạy Cha v.v.

Kinh Kính mừng v.v...

 

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu

xưa đã dùng lời tiên tri rằng : "Cha có

lòng thương yêu vô cùng, nên đã cho con

đến cùng Cha "

Bởi lòng thương yêu làm vậy, cho

nên Đức Chúa Giêsu đã xuống thế gian

chịu trăm nghìn sự thương khó, thì chúng

con xin Đức Chúa Gêsu dâng lòng ấy cho

Đức Chúa Cha, đền vì linh hồn T.., cứu

lấy T.. cho khỏi sự khốn nạn phải chịu vì

tội mình, đang khi ra khỏi xác, mở cửa

Thiên đàng cho T.. được vào hưởng sự

vui mừng cùng các thánh đời đời.

Vì công nghiệp Người hằng sống hằng

trị cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chúa

Thánh Thần. Amen.

 

KINH CẦU ƠN CHẾT LÀNH

 

Con lạy Rất Thánh Đức Bà Maria

là Chúa bầu con. Con tin thật Đức Chúa

Trời Ngôi thứ Nhất là Đức Chúa Cha

phép tắc vô cùng, đã ban cho Đức Bà

được quyền phép cả trên Trời dưới đất.

Vì vậy con cầu cùng Đức Bà phù hộ cho

con khi con lâm chung, kẻo phải

chước dữ kẻ nghịch thù con. Amen.

Kính mừng v. v...

 

Con lạy ơn Rất Thánh Đức Bà Maria

là Chúa bầu con, con tin thật Ngôi Thứ

Hai là Con Đức Chúa Trời cùng là con

một Đức Bà, đã ban cho Đức Mẹ cực

quang cực minh soi sáng cả thiên

đàng. Vì vậy con cầu cùng Đức Bà phù

hộ cho con trong khi con lâm chung, xin

soi sáng cho linh hồn con được lòng tin

thật cùng mạnh mẽ, kẻo phải u mê, hay

là tin chước dối kẻ nghịch thù con. Amen.

Kính mừng v.v...

 

Con lạy ơn Rất Thánh Đức Bà Maria

là Chúa bầu con, con tin thật Đức Chúa

Trời Ngôi Thứ Ba là Đức Chúa Thánh

Thần, đã ban cho Đức Bà đầy lòng vui

kính mến Đức Chúa Trời. Vì vậy con cầu

cùng Đức Bà phù hộ cho con được lòng

vui kính mến Đức Chúa Trời trong khi

con lâm chung, cho con lấy sự khốn khó

làm vui mừng. Amen.

Kính mừng v.v...

 

Khi linh hồn dọn ra khỏi xác, bấy giờ các

kẻ ở đấy phải quì mà cầu nguyện sốt sắng, kẻ liệt

có sức kêu được thì phải kêu, hoặc chẳng kêu được

thì kẻ giúp phải kêu thay kẻ ấy rằng:

GIÊSU, GIÊSU, GIÊSU…

Con phó linh hồn con trong tay Chúa con.

Xin Đức Chúa Giêsu nhận lấy linh hồn

Con,

Rất Thánh Đức Bà Maria cầu nguyện

cho con,

Rất Thánh Đức Bà Maria là Mẹ

đầy ơn Thiên chúa, cùng là Mẹ rất nhân

lành, cứu lấy con khỏi tay ma quỉ,

cùng nhận lấy con đang khi qua đời.

 

Đọc đi đọc lại những lời ấy cho đến

khi linh hồn ra khỏi xác. Rồi đọc :

 

Chúng con xin các thánh Nam Nữ ở

trên trời cùng các thánh Thiên Thần

rước linh hồn T..mà đem lên trước mặt

Đức Chúa Trời.

 

Đọc: Chúng con xin Đức Chúa Giêsu

đã đòi T.. thì bây giờ nhận lấy T..

cùng xin Các thánh Thiên thần đem T..

lên ở cùng Ông Abraham.

Thưa : Cùng xin Các thánh Thiên thần đem T..

lên ở cùng Ông Abraham.

 

Đọc: Lạy Chúa, xin ban cho T.. được

nghỉ yên vô cùng và xin Ánh Sáng

ngàn thu chiếu soi trên  T..

Thưa: Xin Ánh Sáng ngàn thu chiếu soi trên  T..

 

Xin chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

 
Lạy Cha chúng con ở trên trời...

Đọc: Xin chớ để chúng con sa chước

cám dỗ.

Thưa : Nhưng cứu chúng con cho khỏi

sự dữ.

Đọc: Xin Chúa ban ơn cho T.. được

nghỉ yên vô cùng.

Thưa : Xin Chúa ban ơn cho T.. được

nghỉ yên vô cùng.

Đọc: Xin Chúa cứu lấy linh hồn T..

Thưa : Xin Chúa cứu lấy linh hồn T..

Đọc: Xin Cho T.. được nghỉ ngơi bình an.

Thưa: Xin Cho T.. được nghỉ ngơi bình an.

Đọc: Xin Chúa nghe lời chúng con.

Thưa : Xin Chúa nghe lời chúng con.

 

Lạy Chúa, con phó linh hồn T.. là con

cái Chúa ở trong tay Chúa.

Xin cho T.. đã chết ở thế gian này lại

được sống cùng Chúa.

Xin Chúa lấy lòng rất nhân lành thương

xót vô cùng mà tha thứ, rửa sạch

những tội lỗi T.. đã phạm bởi tính xác thịt

yếu đuối khi còn sống ở thế gian này

Vì Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con.

Amen.

 
III. NHỮNG KINH ĐỌC KHI LIỆM VÀ TÁNG XÁC

Kinh Đức Chúa Thánh thần.

Kinh Lạy Cha.

Kinh Kính mừng.

Kinh Tin Kính.

Kinh Lạy Nữ vương.

Kinh Đức Thánh Thiên Thần.

Kinh Cám tạ. (ớ trong sách kinh TOÀN NIÊN).

Rồi đọc kinh làm phép săng (hòm) sau đây :

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời là

Đấng lòng lành vô cùng, hay làm cho

các linh hồn đã trông cậy được nghỉ

bằng yên, chúng con xin Chúa làm phép

cho săng này, cùng dạy một thánh Thiên

thần gìn giữ, vì có xác T.. để vào đấy,

xin tha tội cho linh hồn T.. được lên

thiên đàng làm bạn cùng các thánh,

hưởng phúc vô cùng.

Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con.

Amen.
 

Đoạn đổ ít nước phép trên xác và săng mà liệm.

Khi liệm xong, sẽ đọc kinh này:


Chúng con xin Chúa đừng xét đoán

tội lỗi T.. là tôi tớ Người vì chẳng có ai

lành sạch trước mặt Chúa mà chẳng chịu ơn

Người tha tội cho. Vậy chúng con xin

Chúa đừng xét đoán tội lỗi T.. vì nhờ

kẻ lành cầu cho T.. đáng chịu ơn Người

tha tội cho, đáng chịu ơn nghĩa cùng

Đức Chúa Trời, giúp T.. khỏi phép công

thẳng Chúa phạt, là kẻ khi còn sống đã

mang dấu Đức Chúa Trời Ba Ngôi in

trong mình.

Vì Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị

cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chúa

Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen . 

Đoạn đưa xác đi chôn. Khi đi đàng phải lần

hạt cầu cho linh hồn ấy,

hay là đọc kinh cầu các Thánh.

Thưa : Cầu cho linh hồn T..

Khi đến huyệt, sẽ đọc kinh làm phép huyệt

như sau:

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu là

Đấng lòng lành vô cùng, hay làm cho các

lỉnh hồn đã trông cậy được nghỉ bằng

yên, thì chúng con xin Chúa làm phép

cho huyệt này, cùng dạy một thánh

Thiên Thần canh giữ, vì có xác T.. táng

ở đây. Xin tha các tội cho linh hồn T..

và cho được lên thiên đàng làm một cùng các

thánh vui vẻ vô cùng.

Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng

con. Amen.

Đoạn đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính

Mừng, cùng rảy nước phép xuống huyệt, rồi để

săng xuống an táng…

 
IV. NHỮNG KINH ĐỌC KHI TÁNG XÁC TRẺ EM

Làm dấu đơn, Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng,

kinh Tin Kính, kinh Lạy Nữ Vương,

kinh Đức Thánh Thiên Thần, kinh Cầu Các Thánh.

Không nên nguyện giỗ.

Đoạn đọc những kinh sau này :

Xin Chúa thương xót chúng con

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con

Xin Chúa thương xót chúng con

Lạy Cha chúng con ở trên Trời...

Đọc : Xin chớ để chung con sa chước cám dỗ.

Thưa: Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Đọc : Đức Chúa Trời đã nhận lấy con

vì chưa có tội gì.

Thưa : Cùng đã cho ở trước mặt

Đức Chúa Trời luôn.

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời là

Đấng rất nhân lành vô cùng, hay thương

các con trẻ đã chịu phép rửa tội khi ra

khỏi thế này, dù chưa có công gì, cũng

ban cho kẻ ấy phúc trọng vô cùng, như

đã ban cho con trẻ này trong ngày hôm

nay, thì chúng con xin Chúa vì lời Rất

thánh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,

cùng các thánh cầu cho chúng con được

làm con cái Đức Chúa Trời ở đời này cho

trọn, đáng làm bạn cùng các thánh trẻ

đã được phúc trọng ở trên thiên đàng

đời đời.

Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là

Chúa chúng con. A men.

Khi đưa xác, đọc kinh cầu Các Thánh, phải

thưa :  Cầu cho chúng con.

Khi đến huyệt, đọc kinh sau:

Các kẻ đang tuổi trẻ, các người đồng trinh,

các kẻ già, cùng các thiếu niên phải ngợi

khen tên Đức Chúa Trời.

Xin Chúa thương xót chúng con

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con

Xin Chúa thương xót chúng con

Lạy Cha chúng con ở trên trời...

V. NHỮNG KINH ĐỌC KHI NGUYỆN GIỖ VÀ CÁC NGÀY KỴ LẠP

Làm dấu đơn, kinh Đức Chúa Thánh Thần,

kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Tin Kính,

kinh Lạy Nữ Vương, kinh Đức Thánh Thiên thần,

Kinh Cảm tạ, kinh Cầu chữ như trong sách kinh.

KINH CẦU XIN

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa bởi trời

mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu

những sự thương khó cho các linh hồn

theo hạ được rỗi, thì này chúng con xin

Cha rất nhân lành vô cùng, tha phần

phạt cho linh hồn T.. (hoặc: cho các linh hồn) đã xin

cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi

lửa luyện tội thì xin mở cửa tù rạc ấy

cho ra, mà đem lên chốn hưởng mọi sự

vui thật là nước thiên đàng. Vì công

nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết

vì chúng con. Amen.

Kinh Vực sâu. Lạy Cha. Kính mừng. Trông cậy.

Đọc : Xin chớ để chứng con sa chước cám dỗ,

Thưa: Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Đọc : Hãy để cho trẻ nhỏ đến cùng Ta.

Thưa: Vì Nước thiên đàng thuộc về kẻ ấy.

 

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời là

Đấng hằng sống phép tắc vô cùng, hằng

muốn sự thanh sạch, đã lấy lòng thương

đòi linh hồn này lên thiên đàng trong

ngày hôm nay, chúng con xin Đức Chúa

Trời thương đến chúng con vì công

nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu đã chịu

chết vì Chúng con, cùng xin Rất Thánh Đức

Bà Maria và các thánh cầu cho chúng

con được mừng rỡ vô cùng ở trên trời

cùng các thánh, và các kẻ Đức Chúa

Trời đã chọn lên hưởng phúc trọng ấy

đời đời chẳng cùng.

Vì Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị

cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa

Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

 

Đoạn rảy nước phép trên săng và trong huyệt.

để săng xuống, rồi đọc kinh sau này:

 
Các kẻ Đức Chúa Trời chọn phải ngợi

khen Đức Chúa Trời, cùng mừng rỡ mọi

ngày và xưng Danh Đức Chúa Trời ra.

 
Lạy ơn Đức Chúa Trời, đã định thứ

tự lạ lùng mà chia việc cho các Thiên

Thần cùng các người thế gian.

Chúng con xin cho các Đấng ở trên trời

làm việc Đức Chúa Trời luôn,

và gìn giữ chúng con khi còn sống ở thế gian này.

Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

LM ĐOÀN QUANG,
Carthage 20 -5 -2010

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
10 Kinh Cần Thiết (6/17/2010)
Cn 1136: Cha Mẹ Cần Làm Gì Để Bảo Vệ Con Cái? (6/17/2010)
Kinh Thánh Hiến Cho Thánh Tâm Chúa Giêsu (6/9/2010)
Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu (6/9/2010)
Kinh Kính Đức Mẹ Núi Cát Minh (5/31/2010)
Tin/Bài cùng ngày
Các Kinh Quan Trọng Giúp Người Hấp Hối Chết (5/22/2010)
Tin/Bài khác
Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Hài Đồng (5/18/2010)
Giờ Bình An 2010-47 (gba) Tuần Thập Nhật Kính Đức Chúa Thánh Thần (2 Of 2) (5/12/2010)
Tuần Cửu Nhật Kính Tình Yêu Thiên Chúa Cha (5/11/2010)
Giờ Bình An 2010-46 (gba) Tuần Thập Nhật Kính Đức Chúa Thánh Thần (1 Of 2) (5/11/2010)
Giờ Bình An 2010-42: Bắt Đầu Biết Chúa, Chín Ngày Tĩnh Tâm Với Đức Chúa Thánh Thần (5/8/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768