TÂM TÌNH THÍNH GIẢ KHI NGHE AUDIO BẮT ĐẦU BIẾT CHÚA
Ngày 9/5/2010
Kính chào chị Kim Hà và các anh chị trong Ban Biên Tập thân thương trong Tình Yêu Thiên Chúa Ba Ngôi !
Lời đầu tiên, con vô cùng biết ơn, cảm tạ, tri ân Tình Yêu Thiên Chúa Ba Ngôi vì đã trợ giúp đắc lực cho nhóm của chị Kim Hà thực hiện xong phần audio : Bắt đầu biết Chúa , 9 ngày tĩnh tâm cầu nguyện với Đức Chúa Thánh Thần. Con tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần Thánh Hóa, tác động trí lòng, con tim của người đọc cũng như người nghe biết mở lòng ra để dòng suối Tình Yêu của Ngài phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con chảy vào nơi sâu thẳm tâm hồn của mọi người để họ có thể lắng nghe được tiếng nói yêu thương ngọt ngào, dịu dàng của Ngài làm xóa tan đi bao nỗi ưu phiền mà chúng con đã chất chứa bất lâu nay.
Kính lạy Ngôi Ba Thiên Chúa !
Ngài là hơi thở của Tình Yêu mà Chúa Cha đã hứa ban cho chúng con sau khi Chúa Giêsu về Trời. Xin hãy ban cho chúng con 7 đặc sủng quý báu của Ngài để chúng con có thể hiểu được và biết khám phá về Tình Yêu của Chúa Cha qua công trình sáng tạo vô cùng Kỳ Diệu: trời đất, vũ trụ bao la, con người. Tình yêu Kỳ Diệu của Ngôi Hai là Chúa Giêsu qua công trình Cứu Chuộc. Tình Yêu của Ngôi Ba là Chúa Thánh Linh, Đấng Sáng tạo thế giới này.Để chúng con biết ngợi khen, tôn vinh , làm Sáng Danh Thiên Chúa trong từng hơi thở của sự sống này. Đáp lại Tình Yêu, sự cố gắng nhỏ bé của chúng con. Chúng con tin rằng chắc rằng Thiên Chúa sẽ cho chúng con cảm nếm trước hạnh phúc Thiên Đàng ngay khi còn ở trần gian này.
Chị Kim Hà ơi !
Em đã nghe xong phần đọc : "Bắt đầu biết Chúa" .Các chị đọc rất hay, nhiều cảm xúc dễ đánh động lòng người nghe. Các chị cứ an tâm và trao phó cho Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ gieo rắc Tình Yêu khắp năm châu, Đấng Tình Yêu này rất dịu dàng nhưng vô cùng hấp dẫn, mãnh liệt thật khó mà chối từ.Em sẽ cầu nguyện cho các anh chị được cảm nghiệm một cách thâm sâu về Tình Yêu Thiên Chúa Ba Ngôi rất gần gũi thân thương, sự hiện diện của Tình Yêu ấy được biểu lộ qua từng hơi thở mà mỗi người chúng ta đang có được. Kính chào các anh chị.
Thân ái, Em : Cecilia Đức Hà Sàigòn, VN
|