THÔNG ĐIỆP TÌNH YÊU CỦA CHÚA VÀ MẸ MEDJUGORJE, #49: HỒNG ÂN BÌNH AN
nguồn Crownofstars
LỜI CHÚA:
“Thầy để lại bình an cho anh em,
Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng,
Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.”
LỜI MẸ MEDJUGORJE:
“Các con thân mến,
Hôm nay Mẹ mời gọi các con hãy quyết định cho hòa bình. Hãy cầu nguyện để Thiên Chúa ban cho các con một nền hòa bình đích thật. Hỡi các con thân mến, hãy sống bình an trong trái tim các con và các con sẽ hiểu rằng bình an là hồng ân của Thiên Chúa. Các con thân mến, không có tình yêu thì các con không thể sống bình an. Hoa quả của bình an là tình yêu và hoa quả của tình yêu là sự tha thứ. Hỡi các con nhỏ bé, Mẹ ở với các con và Mẹ mời gọi tất cả các con rằng trước hết mọi sự, hãy tha thứ trong gia đình và rồi các con có thể tha thứ cho những người khác. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ. “ (Thông điệp ngày 25/1/1996)
Kim Hà dịch thuật
4/5/2010
|