THÔNG ĐIỆP TÌNH YÊU MEDJUGORJE, ĐI TÌM TÌNH YÊU #43
LỜI CHÚA,
"Này bà, tại sao bà khóc? Bà đi tìm ai?" (Gioan 20:15)
THÔNG ĐIỆP NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2008 TỪ ĐỨC MẸ TỪ MEDJUGORJE, NAM TƯ
(Tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu ở trước nhà anh chị Patrick Latta, là nơi Đức Mẹ Maria đã từng hiện ra và chúc lành, Courtesy of Crownofstars)
"Các con thân mến,
Hôm nay cũng vậy, Mẹ kêu gọi mỗi người các con hãy hoán cải riêng tư. Các con là những người sẽ hoán cải và với đời sống, các con sẽ làm chứng, yêu thương, tha thứ và đem niềm vui của Chúa Phục Sinh cho thế giới, nơi mà Con của Mẹ đã chết và nơi mà người ta không cảm thấy một nhu cầu để tìm kiếm Ngài và khám phá ra Ngài trong đời sống của họ. Các con hãy tôn thờ Ngài và mong rằng sự trông cậy của các con sẽ là niềm trông cậy cho những tâm hồn không có Chúa Giêsu. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ."
Kim Hà
ENGLISH
"Woman, why are you weeping? Who are you looking for?" John 20 : 15
Dear children! Also today I call you to personal conversion. You be those who will convert and, with your life, will witness, love, forgive and bring the joy of the Risen One into this world, where my Son died and where people do not feel a need to seek him and to discover him in their lives. You adore him, and may your hope be hope to those hearts who do not have Jesus. Thank you for having responded to my call. (Medjugorje message, August 25, 2008)
|