XIN GIÚP ĐỠ CHO CỘNG ĐOÀN NHỎ CỦA DÒNG CON ĐỨC MẸ ĐI VIẾNG, HUẾ
LTS: Sr. Trần Thị Khoa đã từng là Cựu Bề Trên của Hội Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế trong nhiều nhiệm kỳ và nhiều năm. Bà cũng đã từng phụ trách cộng đoàn Betania tại Sàigòn, rồi sang Colorado, Hoa Kỳ để làm mục vụ. Nay bà được chuyển về một cộng đoàn bé nhỏ ở Huế và cũng là chi nhánh của Hội Dòng. Bà vừa bị té ngả gẫy chân, rồi gãy tay. Xin quý vị thương xót giúp đỡ cho cộng đoàn bé nhỏ của Sr. Khoa. Xin cám ơn quý vị. (KH)
Ngày 7/4/2010 và 8/4/2010
Kính thăm chị và quý ân nhân đọc giả www.memaria.org
Kinh chúc chị và quý ân nhân được tràn ngập ân sủng trong Niềm vui và Bình an của Chúa Giêsu Phục Sinh. Nguyện xin Chúa Giêsu Phục Sinh lôi ra và khơi mở tâm hồn chúng con những gì lo lắng, sợ hãi, thất vọng và cho chúng con được sống một đời sống mới trong tình yêu của Chúa Phục sinh. Em được đổi tới một cộng đoàn nhỏ với 4 soeurs và 10 sinh viên, tại một cư xá nhỏ của Hội Dòng tại thành phố Huế. Chúng em đang có nhiều công việc phải làm ở đây.
-Sứ mang chung của chúng em là truyền giáo bằng thăm viếng những người lương dân, đặc biệt là người bất hạnh. Mỗi tuàn chúng em đi thăm viếng dân cư chung quanh vùng vào các chiều thứ hai,thứ tư và Chúa Nhật.
-Chúng em làm công việc Mục vụ cho giáo xứ từ A đến Z vì giáo xứ này có ít giáo dân và ít có người tham gia công việc của giáo xứ.
-Chúng em đang sống trong một ngôi nhà cũ của các linh mục Dòng Tên để lại từ năm 1975, khi các cha ngoại quốc phải về nước. Ngôi nhà đã xây gần 100 năm nên bây giờ đến thời phải sửa chữa.
Em đang có dự định mở thêm phòng ở cho các em sinh viên. Chúng em đã có một nhà trệt. Hiện giờ chúng em đã nhận được 10 em sinh viên. Nhà này đã có mặt bằng ở trên và có sắt sẵn để lên thêm một tầng nữa. Nếu xây thêm được thì chúng em có thể nhận thêm 10 em sinh viên nữa.
Các em sinh viên nghèo ở nhà quê lên thành phố học nên rất cần phòng trọ. Nếu ở phòng trọ tư nhân thì rất nguy hiểm vì các sinh viên hư hỏng nhiều bởi những tệ đoan xã hội ngày nay.
Mục đích và sứ mạng của chúng em là giáo dục thanh thiếu nữ. Vì thế chúng em cần có thêm phòng trọ.
Chương trình của chúng em là ngoài việc cung cấp phòng ở và ăn uống, mỗi tuần chúng em còn dạy cho các em trưởng thành nhân cách và đạo đức. Chúng em còn đồng hành với các em để giúp các em sống đẹp. Lần sau, em sẽ chia sẻ với chị và quý ân nhân về một vài hoàn cảnh đau thương mà chúng em đã đến thăm và chứng kiến.
Thường thường ở đây chúng em có Thánh lễ lúc 7 giờ tối. Ban ngày thì người ta đi làm việc nên chúng em thường đi thăm viếng từ 8 giờ tối đến 10 giờ tối. Chúng em đến thăm những gia đình ở trong ngõ hẻm, dưới gầm cầu và chỉ đi bộ thôi.
Xin Chúa và Đức Mẹ Maria chúc phúc lành cho chị và quý ân nhân Radio Giờ Của Mẹ và www.memaria.org.
Kính thư,
Nữ Tu Marie Claire Trần Thị Khoa
Địa chỉ: Đường 6 Hà Nội, Huế
Tel Di Động: 011 84 949 726 550
Tel: 011 84 54 383 3145
Email: marykhoa2005@gmail.com
|