THƯ ĐỌC GIẢ TỪ COLORADO VỀ CÁC LINH HỒN
Ngày 27/3/2010
Em vừa mới đọc web memaria.org xong. Em đọc câu chuyện những người bị mất ngủ thường trăn trở lúc gần sáng. Khi đọc kinh xong thì ngủ lại ngay. Thật đúng giống như trường hợp của em vậy đó. Em bị bịnh này lâu rất lâu rồi, nhất là từ lúc còn bé nhỏ, em thường bị trở dậy lúc gần 3 giờ sáng. Và mỗi lần như vậy, em hay nhìn đồng hồ, và nó đã trở thành thói quen. Vì không ngủ lại được nên em lần chuỗi, có khi là kinh Mân Côi, có khi là chuỗi hạt thương xót. Em chỉ đọc lời nguyện vắn tắt là Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn. Em cứ lập đi lập lại như vậy cho đến khi chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay.
Khi đọc mấy câu chuyện này, em nhận thấy điều đó rất đúng. Chứ còn cứ nằm đến từ 1 tới 10001 chưa bao giờ ngủ lại được và cũng chưa có một cảm giác bình an nào hết. Em muốn chia sẻ với chị và mọi người vì em tin rằng lời cầu nguyện rất có mãnh lực làm động lòng Thiên Chúa lắm, không cần biết lúc đó là lúc nào, ở đâu và mình đang làm gì. Có khi nấu ăn, hay giặt đồ, đi chợ, đưa bé đi học…
Cám ơn chị đã lắng nghe và cũng cám ơn chị và các anh chị trong nhóm thực hiện đã có những bài suy niệm, các câu chuyện và tích thánh rất hay và hữu ích cho linh hồn của em.
Nhan Phạm
Colorado
|